Man United: Đã tới lúc phán xét Van Gaal?

06/11/2014 14:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ông nói là hãy đợi 3 tháng rồi mới phán xét về ông và đội bóng của ông. Vậy thì phải chăng giờ là lúc Louis van Gaal phải trả lời? Hay danh tiếng sẽ giúp ông có thêm thời gian? Và nếu thế thì là bao lâu?

Đó là những câu hỏi khá nhức nhối đang được đặt ra ở Old Trafford sau khởi đầu tồi tệ của Man United ở mùa giải này.

Rất gần…

Van Gaal không thích những lời bao biện. Thất bại 0-1 dưới tay Man City hôm Chủ nhật, không phải là vô cớ, có thể là bởi “sự ngu ngốc” của Chris Smalling sau 2 thẻ vàng chóng vánh. “Chúng tôi đã ở rất gần họ”, Van Gaal nói sau trận derby. “Quý vị đã thấy điều đó trong trận đấu với Chelsea (1-1) và giờ là với Man City. Họ là 2 đội mạnh nhất giải và sự khác biệt là số 0, tôi cho là như thế. Tôi tự hào với những gì đội bóng của tôi làm được khi chỉ còn 10 người”.

Tuy nhiên, 13 điểm sau 10 trận cho thấy những tuyên bố của Van Gaal, giống như những người chỉ trích ông, đều quá vội vàng. Báo chí và các CĐV chưa quay lưng lại với ông, dù nếu một kết quả bất lợi nữa tới trong trận gặp Crystal Palace thứ Bảy này, nhiều người sẽ bắt đầu suy nghĩ lại. Cũng trước đối thủ này, hồi tháng 12/1989, các CĐV Man United đã chăng lên tấm băng-rôn lớn nổi tiếng ở Old Trafford: “3 năm biện minh, và mọi chuyện vẫn tệ hại, đủ rồi, Fergie”.

Alex Ferguson vẫn được ở lại, nhưng cũng phải nói rằng ông chưa bao giờ khởi đầu mùa giải tệ thế này. Người tiền nhiệm của ông, Ron Atkinson, khởi đầu tệ tương đương ở mùa 1986-87, và đã nhanh chóng phải trả giá bằng cái ghế của mình. Giờ thì Man United của Van Gaal, đội bóng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, đang lặp lại thành tích đó bởi hàng thủ quá tệ hại. Họ mới có 2 trận giữ sạch lưới: hòa Burnley 0-0 và thắng QPR 4-0. Đó là 2 đội đang đội sổ ở Premier League.

… Mà rất xa

Khi Man United bỏ ra 150 triệu bảng trong mùa hè, thật khó hiểu là họ lại không mua về một trung vệ nào. Ezequiel Garay, một trung vệ đã chơi rất hay cho ĐT Argentina ở World Cup và được liên hệ với Old Trafford nhiều năm qua, rốt cuộc chuyển tới Zenit khi anh rời Benfica hồi tháng 6. Những nỗ lực theo đuổi Mats Hummels từ Dortmund hoàn toàn thất bại, vì chấn thương của cầu thủ này, và vì quyết tâm của Juergen Klopp.

Thomas Vermaelen, một trung vệ khác mà Van Gaal từng biết khi còn ở Ajax, tới Barcelona sau khi Man United không đạt được một thỏa thuận với Arsenal. Tuyển thủ Bỉ vẫn chưa ra sân trận nào cho Barca vì chấn thương, có thể coi là sự may mắn với Man United, nhưng đó vẫn là một thương vụ thất bại càng khiến quá trình tái thiết ở Old Trafford trở nên lộn xộn. Báo chí Anh nói Arsenal được đề nghị thêm Phil Jones trong thương vụ Vermaelen bất thành, nhưng họ muốn Smalling vì tiền sử chấn thương quá dày của Jones. Rốt cuộc, Smalling đã không cùng Danny Welbeck tới bắc London, dẫn tới trận đấu định mệnh Chủ nhật vừa rồi. Trong khi đó, Jones tiếp tục… chấn thương. Rafael, một cầu thủ mà David Moyes từng muốn thay thế bằng Seamus Coleman từ Everton, vẫn chưa thoát ra khỏi những trục trặc vì chấn thương, sự sa sút phong độ và lòng tin, nhưng Man United cũng không chi ra xu nào cho vị trí hậu vệ phải.

Thay vào đó, họ đưa về 2 hậu vệ trái, Marcos Rojo và Luke Shaw. Giờ thì những người chơi hay nhất ở trung tâm hàng thủ của Van Gaal là Tyler Blackett, 20 tuổi, và Paddy McNair, 19. Van Gaal vẫn hơn người tiền nhiệm của ông về cá tính, sự tự tin và danh tiếng, chưa kể quá khứ khởi đầu chậm rãi nhưng thành công vang dội về sau của ông ở Barcelona và Bayern Munich.

Nhiều CĐV áo đỏ hẳn cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của họ cần một cuộc cách mạng nhân sự ngay từ sau khi Ferguson ra đi. Chia tay HLV huyền thoại người Scotland đã khiến Man United trở lại là chính họ: một nhóm rời rạc những cầu thủ tầm thường hoặc đã quá già cỗi, ở dưới xa so với tiêu chuẩn thật sự mà họ được đòi hỏi.

Van Gaal giờ không phải bận tâm về cái bóng của Ferguson nữa, nhưng hành trình trục vớt con tàu đắm của ông vẫn còn rất dài, rất xa. Trước Palace cuối tuần này, các CĐV áo đỏ sẽ đòi hỏi ở đội bóng của họ không gì ngoài 3 điểm, và đã tới lúc HLV của họ phải đáp ứng điều đó.

44 Tỉ lệ dứt điểm chính xác của Man United ở Premier League mùa này chỉ là 44%, xếp thứ 14 cả giải.

42 Tỉ lệ tắc bóng thành công của Man United ở Premier League mùa này chỉ là 42%, xếp thứ 16 tính cả giải.

3 Cùng với Palace và Swansea, Man United là đội nhận thẻ đỏ nhiều nhất mùa này, 3 lần.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm