Guardiola đã làm câm lặng mọi chỉ trích. Còn ai bảo Pep là 'kẻ ăn may'?

19/12/2017 19:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City của Pep Guardiola đang thống trị Premier League một cách tuyệt đối với 17 trận thắng và 1 trận hòa sau 18 vòng, khiến các HLV hàng đầu như Antonio Conte hay Juergen Klopp phải thừa nhận rằng đội bóng của Pep sẽ giành chức vô địch vào cuối mùa.

Dưới đây là bài viết của cựu danh thủ Ian Wright trên tờ The Sun (Anh) về Man City:

Mùa Hè năm ngoái, sau khi Man City không thể giành danh hiệu nào, Pep đã bị chỉ trích không thương tiếc trong một chương trình phát thanh mà tôi dẫn. Những thành tựu trước đó của Pep với Barca và Bayern bị dè bỉu, và Pep bị cho là không thể thích nghi với Premier League.

Chú thích ảnh

Nhưng bây giờ thì khác. Premier League đang cần Pep bởi ông và đội bóng của ông là đội duy nhất chơi thứ bóng đá giải trí kiểu Hollywood nhưng vẫn chiến thắng. M.U hay Chelsea không phải là một đội bóng như vậy. Bạn thật khó mà không hưng phấn khi xem Man City thi đấu. Arsenal hay Liverpool đôi khi cũng có những trận đấu tốt nhưng thỉnh thoảng thôi, còn Man City là đội duy nhất làm được điều đó từ tuần này qua tuần khác.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ ngạc nhiên nếu Man City chưa sẵn sàng đàm phán hợp đồng mới với Pep, dù mới vài tháng trước, đã có những thông tin cho rằng ông sẽ không ở lại Etihad cho tới khi đáo hạn hợp đồng. Man City chắc chắn đang khao khát giữ Pep lâu nhất có thể, người đã chứng tỏ tất cả đã sai với những gì ông đang làm được mùa này bằng cách hạ đẹp tất cả các đối thủ trong Top 6.

Một số tranh cãi đã được đưa ra rằng liệu Pep có thể làm được điều tương tự nếu ông dẫn dắt một đội bóng như Crystal Palace, Everton hay West Ham? Đúng là rất dễ dàng nếu bạn có một đội bóng gồm toàn ngôi sao hay được thừa hưởng đội hình gồm những cầu thủ hay nhất, nhưng dưới bàn tay của Pep, họ mới gắn kết thành một tập thể mạnh như vậy.

Ở bất cứ nơi nào mà Pep có mặt, ông đều giúp các cầu thủ tiến bộ. Đó là Lionel Messi, Mats Hummels hay Kevin De Bruyne. Thật khó để kiểm soát một tập thể toàn ngôi sao có cá tính, tham vọng và cả sự ích kỷ nhưng Pep đang làm rất tốt ở Man City, nơi mọi cầu thủ đều cảm thấy hài lòng dù có được ra sân hay không.

Kevin De Bruyne: Thiên tài chuyền bóng ngang bướng với giác quan thứ 6

Kevin De Bruyne: Thiên tài chuyền bóng ngang bướng với giác quan thứ 6

Kevin De Bruyne ngang bướng, lạnh lùng đến phát bực. Nhưng chính tính cách đó đã tạo nên một tiền vệ đẳng cấp cao, một thiên tài chuyền bóng thực thụ.

Yếu tố giúp Man City không quá lo lắng trong việc đàm phán với Pep là thật sự không có nhiều CLB xứng đáng để Pep dẫn dắt vào lúc này? Italy? AC Milan không phải dành cho Pep và Juventus cũng vậy. Trên lý thuyết, PSG sẽ là điểm đến phù hợp nhất với vị thế của Pep hiện tại nhưng không đời nào các ông chủ Ả-rập của Man City lại để điều đó xảy ra.

Man City đang đi đúng hướng cả trong và ngoài sân cỏ. Họ có một tập thể nhiều ngôi sao, đá tốt và đặc biệt là sở hữu một HLV tài năng. Nếu có điều gì khiến tôi ngạc nhiên thì đó là việc Man City chờ đợi quá lâu để bắt đầu đàm phán hợp đồng mới với Pep. Ông còn 18 tháng hợp đồng với mức lương 12 triệu bảng/năm và đó không phải là con số có thể làm khó PSG. Nước Pháp có thể sẽ là nơi tiếp theo Pep muốn chinh phục nhưng phải ở Anh, ông mới có thử thách lớn và thú vị nhất trong sự nghiệp.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm