FA vào cuộc điều tra vụ Ferdinand đổ máu bởi CĐV Man City

10/12/2012 11:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby thành Manchester xảy ra kịch tính đúng như người hâm mộ mong đợi và Man United đã chính thức chấm dứt được chuỗi 37 trận không để thua trên sân nhà của Man City bằng chiến thắng 3-2 qua đó nâng khoảng cách lên thành 6 điểm.

Thế nhưng đằng sau những pha bóng hấp dẫn trên sân cỏ, trận đấu đêm qua cũng để lại những điểm đen của bóng đá Anh trong đó có việc cầu thủ Rio Ferdinand của Man United chảy máu đầu do bị CĐV Man City ném đồng xu. Sau bàn thắng của Robin van Persie, Ferdinand đã có màn ăn mừng khá khiêu khích và ngay lập tức màn “mưa đồng xu” từ khán đài trút thẳng vào trung vệ này khiến anh chảy máu đầm đìa.



Ferdinand chảy máu sau khi bị ném đồng xu - Ảnh Getty

Ngay sau đó, một CĐV của Man City còn chạy thẳng xuống sân cỏ đòi “ăn thua” với trung vệ M.U khiến  Joe Hart phải can ngăn. Trên khán đài Etihad, cảnh sát cũng chật vật để trấn áp nhóm CĐV đang trở nên quá khích.

Sau khi xem xét sự việc qua băng ghi hình và báo cáo từ trọng tài chính, FA đã quyết định điều tra sự việc. “Chúng tôi sẽ làm việc với hai CLB cũng như chính quyền để xác nhận ai là người phải chịu trách nhiệm và sẽ đưa ra án phạt nặng nhất trong đó có án cấm trọn đời. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động gây chấn thương cho cầu thủ không thể chấp nhận được như vậy”, thông báo của FA cho biết. Cảnh sát Manchester cũng đã bắt giữ một số CĐV để điều tra về nghi án phân biệt chủng tộc.

Phía BLĐ Man City cho biết sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự việc và gửi lời xin lỗi chân thành tới Rio Ferdinand. “Lực lượng an ninh của Man City đang hợp tác với cảnh sát Manchester trong vụ điều tra về những hành động của CĐV hai bên trong trận đấu với Man United thông qua việc cung cấp các cảnh quay CCTV và các nhân chứng. Man City cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới Rio Ferdinand. CLB thực sự lên án hành động khiến cầu thủ bị thương. Man City cũng sẽ đưa ra án kỷ luật nghiêm khắc đối với CĐV nào có tội.”

Trong khi đó, Ferdinand đã lên Twitter chia sẻ về việc mình bị ném đồng xu và ca ngợi hành động can thiệp đầy nghĩa hiệp của thủ thành Joe Hart. “Thực sự tôn trọng Joe Hart khi đã đứng ra can ngăn kẻ ngu ngốc đó lao vào tôi.”

HLV Alex Ferguson cũng đượm buồn khi nhắc đến sự việc trong bài phỏng vấn với MUTV: “Trận đấu chỉ đáng thất vọng ở phút cuối hiệp một khi chạy vào sân và Rio lĩnh trọn đồng xu vào mắt. Tôi không biết liệu có phải khâu hay không. Chúng ta hãy chờ xem đã.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm