Đối thoại David Silva: 'Man United giờ đã tôn trọng Man City nhiều hơn'

07/08/2015 20:46 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều thứ đã thay đổi ở Manchester kể từ khi David Silva tới Etihad từ Valencia vào mùa Hè 2010.

“Nhưng giờ chúng tôi đã ở đỉnh cao được vài mùa giải, và Man United đã tôn trọng chúng tôi hơn nhiều. Khi tôi mới tới Man City, mọi chuyện rất khác”, Silva nói. Đội bóng áo xanh đã kết thúc cuộc chờ đợi danh hiệu của họ bằng 4 chiếc Cúp lớn, bao gồm 2 chức vô địch Premier League, trong khi Man United giờ chật vật lắm mới có thể trở lại Champions League.

Silva tin rằng những ngày mà Man City phải sống dưới cái bóng của hàng xóm áo đỏ giờ đã là quá khứ. “Man United vẫn là một đội hàng đầu”, Silva nói. “Họ đã thu hút được nhiều cầu thủ giỏi và sẽ cạnh tranh cho chức vô địch. Họ có lịch sử và truyền thống hơn, nhưng giờ chúng tôi cũng đã có danh hiệu và cũng đã làm nên lịch sử. Chúng tôi chỉ còn thiếu chức vô địch Champions League”.

Ở tuổi 29, Silva sở hữu bộ sưu tập huy chương không kém ai, với 1 World Cup và 2 chức vô địch châu Âu, 2 Premier League, Cúp FA và League Cup. Chỉ còn lại Champions League là phần thưởng lớn cuối cùng. Silva tin rằng với những sự bổ sung như Raheem Sterling, chữ ký 49 triệu bảng từ Liverpool, và Kevin De Bruyne, trong tương lai, Man Xanh đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục lớn.

“Nếu không vô địch Champions League với Man City, tôi sẽ coi đó là một thất bại”, tiền vệ người Tây Ban Nha nói. “Không dễ khi đối đầu với những đội bóng lớn như Barcelona, Bayern, nhưng chúng tôi đã có những cầu thủ mới xuất sắc và chúng tôi sẽ có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với họ. Juventus từng vào chung kết mùa trước, nhưng họ cũng gặp may với những lá thăm, điều đó cũng quan trọng”.

Với 4 năm còn lại trong hợp đồng hiện giờ với Man City, Silva không vội vàng trong mục tiêu Champions League. Những cầu thủ đến từ Liga, như Alvaro Negredo ở Man City hay chữ ký kỷ lục của Man United, Angel Di Maria, có thể gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống tại Manchester, nhưng Silva thì không. Dù anh cũng không thích những mùa Đông “lạnh lẽo và u ám” ở Anh, Silva khẳng định anh hoàn toàn thích thành phố miền Bắc Anh.

Cho những dự tính sau Man City, Silva thừa nhận anh muốn được trở về quê nhà chơi cho Las Palmas, CLB đại diện cho hòn đảo nơi anh ra đời, vừa trở lại La Liga lần đầu sau 14 năm. “Tôi sống vì bóng đá”, Silva nói. “Ở Anh đó là công việc và tôi yêu công việc của mình. Tôi không có gì để phàn nàn. Chỉ có thời tiết là hơi khó chịu. Nhưng khát khao lớn của tôi là được chơi cho Las Palmas, không phải Real Madrid hay Barcelona, mà là Las Palmas. Đó là quê nhà của tôi, là đội bóng tôi ủng hộ khi còn nhỏ, là điều đặc biệt với mọi người trên hòn đảo của tôi. Nhưng giờ tôi vẫn còn 4 năm ở Man City và chúng ta sẽ chờ đợi xem sao”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm