David De Gea: Vẫn đau đầu chuyện đi, ở

13/05/2019 18:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt 8 năm khoác áo MU, David De Gea đã đứng trước rất nhiều thời điểm phải cân nhắc tương lai. Song có lẽ, bây giờ là lúc thủ thành người Tây Ban Nha cảm thấy điều đó đang khiến anh đau đầu hơn bao giờ hết.

Cuộc đua Man City vs Liverpool: Giấc mơ...83 giây và cuộc đua lịch sử

Cuộc đua Man City vs Liverpool: Giấc mơ...83 giây và cuộc đua lịch sử

Phút 17 trận đấu ở Anfield, Sadio Mane phá lưới Wolves. 10 phút sau Glenn Murray đưa chủ nhà Brighton dẫn trước Man City 1-0. Fan Liverpool sung sướng phát điên. Nhưng cơn điên chỉ kéo dài... 83 giây.

De Gea là cầu thủ hiếm hoi trong đội hình MU từng vô địch Premier League, bên cạnh Chris Smalling, Phil Jones, Ashley Young, và Antonio Valencia, người sẽ chính thức ra đi sau khi kết thúc mùa giải này. Và anh cũng là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất trong số đó.

Siêu năng lực đâu rồi, De Gea?

Những ngày vừa qua, khi phải chứng kiến Liverpool và Man City so tài quyết liệt trong cuộc đua vô địch, cách duy nhất khiến các fan MU xoa dịu nỗi đau là hoài niệm quá khứ. Họ chưa thể quên được khoảnh khắc kỳ diệu ở trận derby tại Etihad ngày 9/12/2012, khi cú đá phạt ở phút 92 của Robin van Persie đi thẳng vào góc xa khung thành của Joe Hart, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. MU bứt lên với 6 điểm cách biệt sau 16 vòng, và cuối mùa bước lên ngôi vô địch Anh thứ 20 trong lịch sử. Thật trùng hợp, đó chính là số áo Sir Alex đã trao cho van Persie, tân binh cực kỳ quan trọng ở mùa giải đó.

Trận derby lịch sử ấy cũng là lần đầu tiên De Gea trở lại khung gỗ MU sau 4 vòng đấu liên tiếp phải ngồi ghế dự bị. Và lý do khiến thủ thành này phải dự bị khi đó là… cân nặng. Sir Alex đã giao nhiệm vụ De Gea phải tăng cân trong khoảng thời gian đó, thì mới đủ sức mạnh về thể lực để thích nghi với Premier League.

Dù để lọt lưới 2 bàn ở Etihad, nhưng De Gea được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Từ ngày đó, anh đã chơi chắc chắn hơn, an toàn hơn, và cũng dũng mãnh hơn. De Gea đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất CLB ở 4/5 mùa giải sau đó, với sự ổn định mà không đồng nghiệp nào sánh bằng.

Nhưng 12 tháng qua, kể từ sau World Cup 2018, thứ siêu năng lực đã giúp De Gea trở thành thủ thành hàng đầu thế giới, dường như đã biến mất. Sự tự tin của anh chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mắc những sai lầm khó tin ở 4 trong số 5 trận gần nhất. Trong những tuần đầu tiên của mùa hè, thủ thành 28 tuổi này chắc chắn sẽ phải gột sạch tâm trí trước khi tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự sa sút như vậy, và giải pháp. Và quan trọng hơn cả, anh sẽ phải quyết định xem có thể tìm lại đỉnh cao sự nghiệp ở Old Trafford, hay một nơi khác,

Quyết định khó khăn

PSG, đội bóng mà thủ môn chính thức của họ (Gianluigi Buffon) đã 41 tuổi, đã tiếp cận với De Gea, và chắc chắn, đó là một đề nghị đáng để cân nhắc, nhất là sau khi MU chắc chắn vắng mặt ở Champions League mùa tới khi bị cầm hòa trên sân Huddersfield. Tham vọng của De Gea là bổ sung vào bộ sưu tập của mình một danh hiệu Champions League. Và cơ hội làm điều đó trong tương lai gần ở Old Trafford là khá mong manh. Đây đã là mùa giải thứ 4 trong 6 mùa gần nhất, họ nằm ngoài Top 4 Ngoại hạng Anh.

Khát khao thành công ở cấp độ cao nhất là điều logic đối với De Gea, nhưng ra đi thì không dễ dàng để đưa ra quyết định. Tại sao? Vì chính MU đã đứng bên cạnh De Gea ở những thời điểm đen tối nhất. Đó là điều mà anh không nhận được trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Và cứ cho rằng De Gea đã trả được những ân nghĩa ấy bằng những màn trình diễn xuất sắc ở những mùa trước, thì có một thực tế là anh đã rất yêu cuộc sống ở Manchester, nơi cô bạn gái Edurne cũng đã chuyển tới đây. Thêm nữa, HLV thủ môn của MU là Emilio Alvarez, người mà anh từng hết sức gắn bó từ thời ở Atletico Madrid. Mọi quyết định chia tay, sau 8 năm gắn bó, vì thế không thể được đưa ra một cách vội vã.

Về phần mình, MU có thể sẽ không quá lo lắng nếu De Gea quyết chí ra đi. Sergio Romero là một phó tướng vững vàng trong khung gỗ MU, là người mà không ai nghi ngờ năng lực cũng như sự tận hiến khi được ra sân. Dean Henderson, 22 tuổi, vừa giành giải găng tay vàng ở giải hạng nhất trong màu áo Sheffield United với 22 trận sạch lưới, sẵn sàng trở lại để cạnh tranh vị trí số một. Đó là chưa kể MU sẵn sàng chi tiền để mang về một thủ môn đẳng cấp cao.

Nhưng đó chỉ là khi De Gea quyết định ra đi. Bằng không, anh vẫn sẽ là số một không thể tranh cãi ở Old Trafford.

VIDEO fan MU chửi bới Pogba sau trận thua Cardiff

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm