Chelsea vs MU (2h30, 19/2): Sarri căng thẳng, Solskjaer lo lắng

18/02/2019 22:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cả hai đều như những con thú bị thương sau những kết quả thất vọng mới rồi và đều gặp vấn đề khi bước vào đại chiến ở vòng 5 cúp FA.

Chelsea vs MU (2h30, 19/2): Chuyện của những người cùng khổ

Chelsea vs MU (2h30, 19/2): Chuyện của những người cùng khổ

Chelsea vì tâm trí rối ren mà nhận thất bại cay đắng trước Man City ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. M.U vì tâm trí quá minh mẫn mà thất thủ trước PSG tại Champions League đêm thứ Ba vừa rồi.

* Trận Chelsea vs MU (02h30 ngày 19/2) được trực tiếp trên FPT Play.

Chelsea trước thách thức khổng lồ

Chelsea đã nhận cái tát trời giáng sau thảm bại 0-6 trước Man City ở Premier League mà chiến thắng 2-1 của họ trước Malmo FF ở Europa League vài ngày sau đó rõ ràng là chưa đủ để “rửa mặt” cho Maurizio Sarri cũng như làm nguôi ngoai nỗi thất vọng của các fan.

Chiến thuật của ông Sarri tiếp tục bị nghi ngờ và sự hoài nghi ấy chỉ có hi vọng bị dập tắt nếu Chelsea vượt qua được chuỗi trận cực gian nan sắp tới với kết quả thuyết phục. Họ rất cần đánh bại M.U và tiếp sau nữa là đánh bại Man City ở chung kết cúp Liên đoàn rồi hạ Tottenham ở Premier League để khôi phục niềm tin trong giai đoạn cực kỳ khó khăn này.

Vấn đề là Chelsea và Sarri có làm được điều đó hay không. Chelsea phải trải qua 3 cuộc chiến hạng nặng chỉ trong vòng 10 ngày. Làm sao để chiến thắng toàn các đối thủ sừng sỏ trong bối cảnh nhiều ngôi sao của The Blues có vẻ mất niềm tin ở Maurizio Sarri? Trước hết Chelsea phải hạ được M.U. Về lực lượng, ông Sarri không gặp vấn đề gì nhưng bản thân ông chịu sức ép cực lớn và chưa biết cầu thủ Chelsea sẽ chơi trận này với tâm lí thế nào và quyết tâm ra sao.

David Luiz khẳng định toàn đội Chelsea vẫn tin tưởng vào phương pháp huấn luyện của Sarri nhưng ông chủ Roman Abramovich thì chỉ quan tâm tới những kết quả trên sân và các CĐV cũng thế. Phương pháp gì thì phương pháp nhưng cứ thua nhiều, thủng lưới nhiều thì rõ ràng là không ổn.

Ông Sarri chẳng có vẻ gì là định thay đổi triết lí bóng đá và cách dùng người của mình. Nhưng nếu ông cứ nhất quyết dùng Jorginho đá tiền vệ trụ và đẩy N’Golo Kante lên chơi nhô cao và Chelsea lại tiếp tục thua thì ông rất khó tránh nguy cơ bị sa thải sớm. Chính M.U đã đẩy Chelsea bật khỏi top 4 Premier League và giờ nếu Chelsea lại bị M.U hạ gục ở cúp FA thì đúng là nỗi thất vọng nhân đôi.

Roman Abramovich vẫn đang cố kiên nhẫn nhưng ai cũng hiểu sự nhẫn nại của ông đang bị thử thách ở giới hạn cao nhất rồi. Bất cứ kết quả tồi tệ nào tiếp theo đi kèm với không khí hoài nghi, mất niềm tin trong phòng thay đồ có thể khiến Sarri mất việc trong tương lai gần.

M.U cũng có vấn đề riêng

Đang hay thì đứt dây đàn. Đó là cách người ta có thể mô tả về tình huống M.U đang lâm vào. Ole Gunnar Solskjaer và đoàn quân áo đỏ đang bừng bừng khí thế với sự tự tin cao ngút ngàn sau chuỗi 11 trận bất bại ở các giải và đã vào được top 4 Premier League thì PSG dội cho họ gáo nước lạnh tái tê ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Thua tới 0-2 ngay tại sân nhà rồi mất luôn cả Pogba, Martial, Lingard ở trận lượt về vì án phạt và chấn thương, cơ hội để M.U ngược dòng thành công thực tế là rất nhỏ. Nhưng hệ lụy không dừng ở đó. Cũng giống Chelsea, M.U gặp vấn đề đúng vào giai đoạn khó khăn và nhiều thách thức của mùa giải. Ngoài các chuyến làm khách của Chelsea và PSG ở cúp FA và Champions League, họ còn phải quyết chiến với Liverpool ở Premier League sau đây hơn 1 tuần.

Ole Gunnar Solskjaer thuận lợi hơn hẳn Maurizio Sarri ở chỗ ông được ban lãnh đạo và các cầu thủ M.U tuyệt đối tin tưởng, ủng hộ nhưng lại bất lợi hơn Sarri ở chỗ ông không có được lực lượng tối ưu trước đại chiến với Chelsea.

Dù không chịu sức ép bị sa thải như ông Sarri nhưng Solskjaer cũng không vì thế mà thoát được áp lực vì nếu M.U bị Chelsea loại ở cúp FA, rất có thể sẽ bị PSG loại ở vòng 1/8 Champions League và lại không có được kết quả tốt trước Liverpool thì chưa chắc Solskjaer được giữ lại làm HLV chính thức mùa tới. Tất nhiên, ông không lo lắng vì chuyện đó nhưng rõ ràng ông mong M.Uốn tiếp tục dẫn dắt M.U và chứng tỏ khả năng của mình.

Khó khăn bây giờ là có thật vì ngoài chuyện phải đá sân khách, gặp đối thủ đang khát thắng thì Solskjaer còn phải làm sao giúp M.U chơi tốt khi mất Anthony Martial. Sự vắng mặt của Martial khiến Pogba thiếu “đối tác” lí tưởng nhất ở cánh trái mà đến lúc này Solskjaer vẫn chưa thể làm tái sinh được Alexis Sanchez như một giải pháp thay thế.

M.U sẽ thế nào ở Stamford Bridge khi hiệu quả tấn công ở cánh trái có nguy cơ giảm sút còn Rashford liệu có duy trì được phong độ cao khi rất có thể phải dạt ra cánh phải thay thế Lingard để Lukaku chơi trung phong?

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm