Chật vật hạ đội hạng hai, Guardiola đổ lỗi cho... quả bóng Mitre

25/10/2017 08:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Dù vẫn đi tiếp sau chiến thắng 4-1 ở loạt sút luân lưu trước Wolves, song đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, Man City không ghi nổi bàn thắng nào ở thời gian thi đấu chính thức. Lý do, theo lời Pep Guardiola, là do trái bóng quá tệ.

Man City đang là một cỗ máy ghi bàn đáng sợ tại Premier League, sau khi ghi được tới 32 bàn thắng sau 9 vòng đấu. Thế nhưng khi tiếp đối thủ hạng dưới Wolves tại vòng 4 cúp Liên đoàn diễn ra đêm qua, họ không ghi được bàn thắng nào trong suốt 120 phút chính thức.

Mặc dù thủ thành dự bị Claudio Bravo đã sắm vai người hùng khi đẩy hai cú sút của Alfred N'Diaye và Conor Coady, để giúp Man City giành chiến thắng 4-1 ở loạt đá luân lưu, song HLV Pep Guardiola vẫn không mấy hài lòng, đặc biệt là về chất lượng của trái bóng Mitre được sử dụng ở Cúp Liên đoàn. Theo ông, nó quá nhẹ khi so với phiên bản Nike ở Premier League.

Chú thích ảnh
Aguero bất lực trước Wolves
Man City thật đáng sợ, vượt trội M.U và các đối thủ cạnh tranh

Man City thật đáng sợ, vượt trội M.U và các đối thủ cạnh tranh

Chiến thắng 3-0 trước Burnley một lần nữa cho thấy sức công phá của Man City khủng khiếp thế nào. Guardiola ung dung hết cỡ với đội quân thiện chiến đang sở hữu trong tay.

"Trái bóng này là không thể chấp nhận được ở một giải đấu đỉnh cao", Pep phàn nàn, "Nó quá nhẹ. Không thể nào ghi bàn với một trái bóng như vậy. Không phải tôi biện bạch (cho tỷ số 0-0). Các cầu thủ của tôi đều ngạc nhiên sau khi chạm bóng: 'Cái gì thế nhỉ?' Xin lỗi Carabao Cup, nhưng đây không phải một trái bóng nghiêm chỉnh cho một giải đấu nghiêm túc. Thương mại và tiền, OK, nhưng thật không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, HLV Wolves Nuno Espirito Santo thì trả lời: "Tôi không thể so sánh được. Đây là bóng ở hai giải đấu (Championship – nơi Wolves đang thi đấu, và Carabao Cup). Khác biệt chỉ là màu sắc. Có lẽ vì quen bóng hơn, mà Wolves đã cầm hòa Man City suốt 120 phút. Nhưng việc Man City không ghi bàn trước Wolves không chỉ là vì không quen bóng. Trong số 12 đội bóng thi đấu ở vòng 4 Cúp Liên đoàn đêm qua, chỉ có họ, Wolves, và Swansea là không ghi được bàn thắng.

Chú thích ảnh
Người hùng Claudio Bravo

Người hùng của Man City ở trận vừa rồi dĩ nhiên là thủ thành Claudio Bravo. Không chỉ cản hai qua phạt đền, thủ thành kỳ cựu này còn có ba pha cứu thua xuất sắc khi đối mặt với cầu thủ đối phương. "Không có anh ấy, chúng tôi sẽ chẳng vào được vòng sau", Pep ca ngợi cậu học trò, "Claudio đã trải qua mùa giải trước không dễ dàng gì, nhưng cậu ấy vẫn là một thủ môn đẳng cấp cao".

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm