Cả mùa Hè, Chelsea của Mourinho không thắng nổi một trận

06/08/2015 07:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoavn) - 5 trận đấu trong mùa Hè, không giành được bất kì chiến thắng nào (không tính loạt sút luân lưu), Chelsea của Jose Mourinho đã có sự chuẩn bị không hề tốt cho mùa giải mới.

Fiorentina đã đánh bại Chelsea 1-0 trong trận giao hữu vào rạng sáng nay, ngay tại sân Stamford Bridge ở London. Trận đấu được định đoạt bằng bàn thắng duy nhất Gonzalo Rodriguez - đội trưởng của Fiorentina ở trận đấu này.


Falcao thi đấu kém hiệu quả ở trận này

"Đây là buổi tập luyện tốt. Các cầu thủ đã được ra sân khoảng 60 phút, những cầu thủ thi đấu vào ngày thứ Bảy tới thì đá khoảng 30 phút", Jose Mourinho trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

"Thứ Bảy này Premier League sẽ khởi tranh, vì vậy chúng ta không thể làm khác được (tung hết sức ra đá với Fio). Hi vọng chúng tôi sẽ không ai gặp phải vấn đề gì. Tôi thấy Eden Hazard hơi khập khiễng, nhưng đó không phải là một chấn thương".

"Chúng tôi đã thi đấu 90 phút với một đội bóng mạnh và toàn đội không ai gặp vấn đề gì, nên đây là một buổi tập tốt của chúng tôi".


Gonzalo Rodriguez ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

"Tôi hạnh phúc. Đây là một mùa giải kéo dài 10 tháng, và tôi hạnh phúc với những gì mình đang có", Mourinho khép lại bài phỏng vấn.

Jose Mourinho đã cho Chelsea đá khá "giữ chân" trong cuộc tiếp đón Fiorentina tại Stamford Bridge, phần nhiều vì họ sẽ phải thi đấu vòng đấu mở màn Premier League với Swansea vào ngày 8/8 tới đây.

Tiền đạo trẻ Bertrand Traore được HLV Mourinho xếp thi đấu ở vị trí... hậu vệ trái sau những phát biểu của ông ở chung kết Community Shield Cup.

Mourinho trả lời phỏng vấn rằng ông cần thêm 2 hậu vệ sau sự ra đi của Filipe Luis. Trong bối cảnh Chelsea vẫn gặp khó ở thương vụ John Stones và Baba Rahman, HLV người Bồ Đào Nha buộc lòng phải bố trí Traore thi đấu ở vị trí không phải sở trường và tạo cơ hội cho cả Ola Aina thể hiện mình ở đội một.

Tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek cũng được tạo cơ hội ra sân ngay ở đội hình xuất phát. Victor Moses sau quãng thời gian "mất tích" tại Chelsea cũng đã được thi đấu ngay từ đầu.


Victor Moses được trao cơ hội ra sân

Fiorentina là đội nắm thế chủ động trong hiệp một của trận đấu. Bàn thắng của Rodriguez đến với Fiorentina là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng khi trước đó, Matias Vecino đã "nã đại bác" dội xà ngang khung thành Asmir Begovic.

Sau hiệp đấu đầu tiên, đã có những sự khởi sắc hơn trong lối chơi của Chelsea. Branislav Ivanovic có một cơ hội ngon ăn nhưng anh đã bỏ lỡ. Cú đánh đầu sở trường đi không trúng đích khá đáng tiếc của cầu thủ người Serbia.

Eden Hazard được tung vào sân ở phút 58 nhưng cũng không tạo được quá nhiều nguy hiểm cho khung thành của Luigi Sepe.


Kể cả khi có Hazard, lối chơi của Chelsea cũng không khởi sắc lên nhiều

Cesc Fabregas cố gắng tạo ra những sự khác biệt từ tuyến tiền vệ và cũng không thể thành công. Phút 72, anh thực hiện một quả đá phạt gần cột cờ biên, Gary Cahill bật cao đánh đầu sở trường nhưng không đánh bại được Luigi Sepe đang thi đấu khá chắc chắn. Đây cũng là tình huống đáng chú ý nhất mà Chelsea tạo ra ở trận đấu này.

Các cầu thủ quan trọng của Chelsea cũng chỉ thi đấu khoảng 30 phút. Chỉ có Zouma và Begovic là chơi trọn vẹn cả 90 phút.


Zouma "kung-fu" vào thẳng ngực cầu thủ đội bạn

Trong những phút bù giờ của hiệp 2, cầu thủ trẻ người Pháp Zouma đã có một pha "kung-fu" vào thẳng ngực cầu thủ Ricardo Bagadur khiến anh này nằm sân trong đau đớn. Zouma phải nhận thẻ vàng và để lại một hình ảnh "xấu" trong mắt ban lãnh đạo Fiorentina, khép lại loạt trận giao hữu đầu mùa giải kém thành công của Chelsea. 


Xích mích xảy ra khi các cầu thủ Fio cho rằng Zouma đã quá "nhiêt"

Kết quả loạt trận đấu trước mùa giải của Chelsea

1. New York Red Bulls 4-2 Chelsea (23/7)

2. Paris Saint Germain 1-1 Chelsea (25/7) (Chelsea thắng luân lưu)

3. Chelsea 2-2 Barcelona (29/7) (Chelsea thắng luân lưu)

4. Arsenal 1-0 Chelsea (2/8, Community Shield)

5. Chelsea 0-1 Fiorentina (5/8)


Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm