Brendan Rodger đổ lỗi cho trọng tài, Wenger phản pháo Mourinho

17/02/2014 07:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - “Đội chơi hay hơn đã thua… chúng tôi bị từ chối một quả phạt đền rành rành”. Đó là những gì mà HLV Brendan Rodger bức xúc về trọng tài chính Howard Webb sau thất bại 1-2 ở Emirates đêm qua.

Trong trận đấu này, trọng tài Howard Webb đã cho Liverpool được hưởng một quả phạt đền sau khi Suarez bị Podolski đốn ngã ở phút 59, và Gerrard đã thực hiện thành công. Tuy nhiên, Brendan Rodger cho rằng như thế vẫn là chưa đủ. Ông cho rằng nếu trọng tài chính xác hơn thì Liverpool có thể đã chiến thắng, hoặc ít ra được đá lại ở Anfield.

Tình huống mà Brendan Rodgers đòi được hưởng một quả phạt đền nữa diễn ra vào giữa hiệp hai, khi Luis Suarez lại là người ngã, sau pha vào bóng của Oxlade Chamberlain. “Chúng tôi rất thất vọng vì không được hưởng một quả penalty quá rõ ràng. Nó thậm chí còn rõ hơn cả tình huống thứ nhất”, Rodgers trả lời trên BT Sport “Không biết có phải do hai tình huống khá gần nhau hay không mà nó lại bị bỏ qua”.


Pha bóng mà Rodgers đòi một quả phạt đền nữa

Chia sẻ về thất bại này, Rodgers có vẻ như chưa tâm phục khẩu phục cho lắm. “Đội chơi hay hơn đã thua, dù chúng tôi xứng đáng với ít nhất một trận đá lại. Tỷ số đáng lý ra đã là 2-0 trong 6-7 phút đầu”. Nhưng rõ ràng, đây là một sự thú nhận. Nếu như các cầu thủ tấn công Liverpool, đặc biệt là Sturridge chắt chiu các cơ hội của mình thì họ đã hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Về phần mình, Wenger khá hài lòng với chiến thắng của mình, và ông coi như đó là một cách phản pháo tốt nhất với kình địch Jose Mourinho, người đã có những phát ngôn độc địa nhắm vào Wenger, và thẳng thừng tuyên bố rằng không việc gì phải tôn trọng quá khứ của chiến lược gia người Pháp. “Thành thực mà nói, tôi không muốn nhắc đến ông ta trong buổi họp báo của tôi. Tôi thấy khốn khổ thay cho Chelsea (đã bị Man City loại) thì đúng hơn.”, Wenger trả lời.

T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm