Bình luận Nam Khang: Trực tiếp

18/09/2014 08:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì diễn ra trong trận thắng Man City 1-0 cho thấy Bayern Munich đã không còn bám vào tiki-taka mà thực hành một lối chơi trực tiếp hơn.

Trong mùa hè vừa qua, khi những cầu thủ Tây Ban Nha liên tục đổ bộ xuống sân Allianz Arena, không ít các CĐV Bayern đã lo ngại về việc đội bóng của họ sẽ bị Tây Ban Nha hóa cả về nhân sự lẫn lối chơi (tiki-taka). Tuy nhiên, chiến thắng vừa qua trước Man City ở vòng bảng Champions League đã khiến cho họ có thể yên lòng, dù đó vẫn chưa phải là đội hình mạnh nhất của Bayern khi Bastian Schweinsteiger, Thiago Alcantara, Javi Martinez, Franck Ribery đang phải dưỡng thương trong lúc Arjen Robben chỉ vào sân ở phút 76.

Trước hết, sơ đồ chiến thuật của Bayern đã thay đổi so với mùa trước. HLV Pep Guardiola bắt đầu với 3 hậu vệ nhưng sau nửa giờ thi đấu, ông đã chuyển sang 4-2-3-1 với cùng những con người đó ở trên sân. Rồi khi tung Claudio Pizarro vào thay cho Rafinha ở phút 84 có nghĩa là Philipp Lahm phải rời vị trí tiền vệ phòng ngự để trở về án ngữ nơi cánh phải của hàng thủ.

Thế nhưng, sự khác biệt quan trọng nhất so với mùa trước chính là lối chơi của Bayern. Hầu như không còn những pha đan bóng ngắn theo kiểu tiki-taka mà thay vào đó, Bayern đã sử dụng nhiều đường chuyền tầm trung và dài với ý đồ nhanh chóng đưa bóng đến khu vực 1/3 cuối sân của đối phương. Có nhiều yếu tố để chứng minh cho điều đó.

Bản đồ về những đường chuyển của Bayern Munich trong trận đấu

Thứ nhất, cự ly giữa các cầu thủ trong đội hình của Bayern đã được giãn rộng hơn và họ hầu như không còn di chuyển theo nhóm với số đông như đặc điểm của cách chơi tiki-taka. Thứ hai, sự xuất hiện của Xabi Alonso có nghĩa là Bayern muốn triển khai càng nhiều càng tốt những đường chuyền dài lên cho các cầu thủ trên hàng công, kể cả trong trường hợp họ không có hai cầu thủ cánh là Robben và Ribery. Và cuối cùng, số đường chuyền của Bayern đã giảm đi một cách đáng kể so với mùa trước.

Ở điểm này, cần phải chứng minh bằng con số cụ thể. Trong trận đấu tại Allianz Arena ở mùa trước (Bayern thua 2-3), đội bóng của HLV Guardiola đã thực hiện tổng cộng 658 đường chuyền. Còn lần này, dù giành được chiến thắng trong một thế trận tốt hơn mà Bayern chỉ thực hiện có 592 đường chuyền. Khoảng cách 66 đường chuyền là không quá lớn nhưng cũng đủ để cho thấy lối chơi của Bayern đã bớt đi sự rườm rà.          

Nhờ chơi bóng một cách trực tiếp, Bayern đã tiếp cận khung thành của Man City tốt hơn, tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm và tung ra nhiều cú sút hơn (22 so với 11 ở trận đấu mùa trước) để cuối cùng giành trọn 3 điểm. Nếu như thủ môn Joe Hart không xuất sắc cứu thua cho Man City không ít lần thì Bayern đã không phải đợi đến phút 90 mới ghi được bàn thắng. 

Bayern Munich thực hiện nhiều cú dứt điểm về phía khung thành Man City

Nói tóm lại, với cách chơi này, Bayern có nhiều phương án tấn công hơn và sự chuyển động của cả đội hình, mà đáng chú ý là vai trò có thiên hướng tấn công hơn của David Alaba, đã giúp cho mặt trận tấn công của họ trở nên đa dạng và linh hoạt hơn.

Trong khi đó, với Alonso chơi sâu nhất ở hàng tiền vệ, Bayern đã có được một chiếc “máy quét” khá hiệu quả trước hàng phòng ngự bên cạnh khả năng phát động tấn công và phản công rất tốt. Thậm chí khi Bayern có bóng, Alonso vẫn thường xuyên trụ trên phần sân nhà để đề phòng những đợt phản công của đối phương. Nhờ vậy, hệ thống phòng ngự của Bayern đã tỏ ra vững vàng hơn. Và cũng nhờ vậy, Jerome Boateng mới có điều kiện thường xuyên dâng cao nhằm “giúp một tay” cho hàng công. Chính từ một tình huống như thế, Boateng đã ghi được bàn thắng quyết định cho Bayern.        

Tất nhiên, cách chơi mới của Bayern vẫn chưa được vận hành một cách trơn tru và hiệu quả của nó chỉ có thể được thẩm định khi các cầu thủ trụ cột của họ quay trở lại sân cỏ. Thế nhưng, có một điều chắc chắn là với lối chơi trực tiếp như vậy, Bayern sẽ trở nên đáng sợ hơn.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm