Báo chí Anh quá hà khắc khi chỉ trích Oezil

12/03/2014 14:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là nhận định trên trang Hereisthecity khi bàn về phản ứng của truyền thông và dư luận Anh về màn trình diễn của tiền vệ Mesut Oezil trong trận hòa 1-1 của Arsenal và Bayern Munich đêm qua.


Báo chí Anh công kích Oezil sau khi Arsenal bị loại

Ở trận đấu đêm qua, Mesut Oezil thi đấu đến phút thứ 45 thì được rút ra nghỉ. Trong chừng đó thời gian trên sân cỏ, anh chạm bóng 21 lần, tung ra 12 đường chuyền, một con số được đánh giá là quá ít ỏi đối với một tiền vệ sáng tạo như Oezil. Ngay sau trận đấu, sự chỉ trích đổ dồn vào phong độ của bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal.

Trên trang nhất báo in, tờ Daily Mail đăng ảnh Mesut Oezil cầm vạt áo lên lau mồ hôi, ánh mắt vô hồn với lời dẫn “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

“Kẻ lười biếng Oezil làm Arsenal tiêu tốn 42 triệu bảng nhưng với màn trình diễn trên thì anh ta còn không đáng giá bằng nhúm đuôi ngựa”, Neil Ashton viết trên Daily Mail. Chỉ một giờ đồng hồ sau khi bài báo được đăng lên trang web, đã có 175 bình luận và trong số đó, chỉ có 1 người không chỉ trích tiền vệ người Đức.

Trên tờ Mirror, dòng chữ “Oezil And Out” choán phần lớn trang nhất, ám chỉ đến việc tiền vệ người Đức thi đấu không tốt phải ra sân từ sớm và Arsenal bị loại khỏi Champions League. Ở trang trong, tác giả John Cross còn dùng những từ cay nghiệt hơn, miêu tả quyết định đưa Oezil ra sân là “sự sỉ nhục cuối cùng”. Còn tờ Star, miêu tả Oezil là “Pháo xịt”...

Chẳng ai hay tờ báo nào quan tâm tới điều kiện thể lực của Oezil, nguyên nhân khiến tiền vệ người Đức không có được phong độ tốt nhất. Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger cho biết Oezil đã dính chấn thương gân khoeo và nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong 6 tuần. Hơn bao giờ hết, Oezil cần sự cảm thông trong thời khắc khó khăn này. Truyền thông và dư luận có bao giờ tự hỏi, phải chăng họ đã quá khắc nghiệt với Mesut Oezil?

K.Đ
Theo Hereisthecity

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm