World Cup 2010

Anh đào héo - Tuylip vẫn tươi

20/06/2010 12:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhật Bản bước vào trận đấu với Hà Lan với vị thế như Hàn Quốc gặp Argentia. Nhưng họ không có phong thái mã thượng như người hàng xóm. Một điểm không kiếm được, mà hình ảnh đẹp mới tạo được sau trận gặp Cameroon cũng biến mất.


Nhật Bản không còn chơi ấn tượng như trước Cameroon - Ảnh Getty
Không giấu diếm ý đồ tử thủ, ngay từ những phút đầu HLV Takeshi Okada đã kéo hàng tiền vệ chơi thật thấp, tạo thành chiếc Toyota 2 tầng trước mặt thủ môn Kawashima.
 
Hà Lan bước vào trận với sự tự tin, dẫu biết rằng vượt qua chiếc xe buýt 2 tầng không hề đơn giản. Ai đó có thể kêu ca về trái bóng Jabulani nhưng người Hà Lan thì không. Tiền bối Johan Cruyff của họ có thể tâng bao thuốc lá như một trái bóng. Mặt sân không thật tốt nhưng các cầu thủ Hà Lan tiếp bóng nửa nẩy rất hay. Họ luôn kéo trái bóng chạy sệt mặt cỏ mỗi khi có thể.Trừ Dyrk Kuyt tất cả các cầu thủ Hà Lan đều tiếp bóng rất tinh tế. Nhưng đạt gần tới trình độ của Denis Bergkamp thì lúc này chỉ có Van der Vaart. Tôi nhận ra điều đó khi van der Vaart “vỗ” trái bóng thật mềm mại cho van Persie ở cánh trái.
 
Giống như trận gặp Đan Mạch cả hiệp một Hà Lan không tạo được cơ hội nào rõ rệt, không những vậy họ còn một lần để hậu vệ trái Nagatomo dâng cao sút rất căng. Hình như người Hà Lan có xem kỹ băng hình trận Tây Ban Nha thua Thụy Sỹ. Họ không vội vàng, đôi khi đủng đỉnh chuyền bóng về cho thủ môn. Cự ly đội hình của Hà Lan rất chuẩn, họ chạy ít nhưng trái bóng luân chuyển qua chân họ rất nhiều khiến Nhật Bản muốn túm tụm lại cũng khó.
 
Xe buýt 2 tầng cũng chỉ vững chắc được 53 phút. Đã hơn 100 phút kể cả trận trước, Van Pesie như lạc trong rừng rậm. Nhưng chỉ cần một tình huống thuận lợi Van Persie đã khống chế thật tốt, truyền đúng tầm cho Sneijder sút mu chính diện. Công bằng mà nói trái bóng Jabulani cũng có công (và tội ) trong bàn thắng này, “nó” vừa bay vừa lắc rất khó chịu.
 
Kế hoạch tử thủ phá sản, Nhật Bản ào lên tìm bàn gỡ. nhưng nếu Elia (vào thay Van der Vaart phut 72) có duyên thì Nhật Bản lại thua 0-3 như tháng 9 năm ngoái. HLV Marwijk thay người tương tự trận trước. Có “sáng tạo” hơn khi cho Huntelaar vào thay Van Persie vài phút. Chỉ vài phút nhưng Huntelaar cũng kịp “nói” với bố vợ Van Bommel rằng “trung phong cắm là sở trường của tôi chứ không phải Van Persie”, ấy là khi “thợ săn" gài người thật khéo rồi thả bóng cho Ilia lao xuống đói mặt Kawashima.
 
Hà Lan có 6 điểm mà vẫn chưa dùng đến Robben và nội bộ cũng chưa thấy lục đục như các giải đấu trước. Thua tối thiểu, hoa Anh đào mới héo chứ chưa tàn. Có thể sau trận gặp Đan Mạch Anh đào sẽ tươi lại khi “mặt trời mọc”.

 Đặng Gia Mẫn
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm