(TT&VH Online) – Sau màn khởi đầu ấn tượng, tiền vệ Anderson tự tin tuyên bố rằng anh sẽ đặt mục tiêu ghi 10 bàn thắng ở mùa giải năm nay.
Phải mất tới 78 trận ra sân cho M.U, Anderson mới có bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Old Trafford. Để có bàn thắng thứ 2, tiền vệ người Brazil cần thêm tới 17 tháng nữa.
Tuy nhiên, ở thời điểm này, một tiền vệ nổi tiếng là “kém duyên” như Anderson cũng đã có 2 bàn cho M.U sau 7 trận ở Premeir League mùa này. Ở trận đấu với Tottenham, Anderson ghi bàn nhân đôi cách biệt cho M.U và giúp đội nhà có chiến thắng 3-0. Hôm thứ Bẩy (1/10), tiền vệ này lại tỏa sáng khi ghi bàn giúp M.U khai thông thế bế tắc trong chiến thắng 2-0 trước Norwich City.

Anderson đang chơi tốt trong màu áo M.U - Ảnh Getty
Cũng bởi thành tích ghi bàn khá “khiêm tốn” này mà Anderson không dám đặt mục tiêu cao. Theo đó, anh thừa nhận sẽ cố gắng ghi được ít nhất 10 bàn thắng trong mùa giải năm nay. “Mục tiêu của tôi là ghi ít nhất 10 bàn. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để ghi nhiều bàn thắng hơn”, tiền vệ người Brazil nói trên Daily Mail (Anh).
Sau quyết định giải nghệ của Paul Scholes, Anderson đã được sử dụng nhiều hơn ở mùa giải năm nay. Hiện tại, anh đã đá chính ở 9/11 trận của M.U trên tất cả đấu trường. Chính điều này giúp cho cựu cầu thủ của Porto cảm thấy rất tự tin. “Ai cũng có thể thấy đây là sự khởi đầu tốt nhất của tôi bởi trước đó, tôi chưa bao giờ chơi 5-6 trận liên tiếp ở giai đoạn khởi đầu của mùa giải. Điều tuyệt vời là được ở lại đội bóng và có những đóng góp vào thành công chung. Tôi cảm thấy thời của mình đã đến. Tôi tập luyện chăm chỉ, tự chăm sóc bản thân mình và được HLV trao cho cơ hội. Một điều quan trọng là tôi đã nắm bắt cơ hội ấy để chứng minh cho mọi người thấy tôi đang ở đâu”, Anderson nói.
Với chiến thắng trước Norwich, đội bóng của Sir Alex đã lập kỉ lục mới với 19 trận liên tiếp toàn thắng trên sân nhà Old Trafford ở đấu trường Premier League. Ở thời điểm này, M.U và Man City đang cùng chia nhau hai vị trí đầu bảng với 19 điểm sau 7 lượt trận. Thách thức sẽ chờ đợi M.U ở hai vòng đấu tới khi họ phải làm khách của Liverpool trước khi tiếp Man City trên sân nhà.
“Chúng tôi đang hướng về những trận đấu sắp tới. Sẽ là một ngày cuối tuần náo động của thành Manchester khi trận derby diễn ra”, tiền đạo Welbeck, tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 vào lưới Norwich thể hiện sự háo hức.
Sir Alex Ferguson luôn cho rằng trận đấu với Liverpool mới thực sự là trận derby với M.U nhưng quan điểm này đã được thay đổi từ khi tỷ phú Sheikh Mansour nắm quyền sở hữu Man City. Song những chuyến hành quân tới Alfield vẫn được coi là một thách thức lớn cho “Quỷ đỏ”.
Quãng thời gian các ĐTQG tập trung sẽ là cơ hội để M.U chào đón các trụ cột trở lại sau chấn thương (Nemanja Vidic, Chris Smalling và Tom Cleverley). Điều này sẽ giúp cho họ có được lực lượng mạnh nhất cho hai trận đấu quan trọng sắp tới. Nếu Vidic trở lại, hàng thủ M.U sẽ được gia cố sau khi họ đã chơi không tốt trong thời gian gần đây. Trong quãng thời gian Vidic chấn thương, Sir Alex đã trao niềm tin cho Phil Jones, người đã đá chính 6/7 trận ở Premier League mùa giải này. Với phong độ đang có, Jones sẽ thường xuyên ra sân ở mùa giải năm nay ngay cả trong trường hợp Vidic và Ferdinand cùng hồi phục hoàn toàn chấn thương.
Nhật Quang