Đã quá quen thuộc với hình ảnh một châu Phi nghèo nàn, cháy nắng, với nạn đói và dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng như tôi, ấn tượng của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn nếu một lần du lịch đến Nam Phi - đất nước cực Nam của Phi Châu cằn cỗi.
Thành phố hoa tím
May mắn là trong chuyến đi này, chúng tôi được đến tham quan cả ba thành phố nổi tiếng Nam Phi: Pretoria, Johannesburg và Cape Town. Đáp máy bay từ Việt Nam qua sân bay quốc tế Johannesburg (quá cảnh tại Singapore) chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận cái nóng đặc trưng của khí hậu châu lục này. Tuy nhiên, đón đoàn tham quan chúng tôi là thời tiết mát lạnh rất dễ chịu của mùa xuân trên đất Nam Phi. Không khí trong lành, trời nắng đẹp và các con đường chìm ngập trong màu tím của một loại cây có tên Jacaranda - Cây hoa tím.
Dễ dàng nhận thấy màu tím tràn ngập trên khắp các con đường ở Johannesburg và Pretoria. Đang xen vào bức tranh tím thơ mộng của phố phường hai thành phố nổi tiếng trên, là sự khoe sắc của nhiều loài hoa dưới tiết trời mùa xuân dịu mát. Những rặng hồng đỏ thắm, những cây tường vi khoe bông trắng hồng, và vô số cành cây bắt đầu đâm chồi, nảy lộc, đem đến cho du khách cảm giác thú vị về một Nam Phi đầy sức sống.
![]() |
Mỗi thành phố chúng tôi đến tham quan đều để lại những dấu ấn khó quên. Du khách sẽ nhận thấy một Johannesburg năng động, một Pretoria thâm trầm nhưng không kém phần hiện đại và một Cape Town tươi trẻ đầy chất khám phá.
Johannesburg là thành phố đầu tiên chúng tôi đặt chân đến. Được biết đến như một trung tâm kinh tế sầm uất của Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung, Johannesburg nổi bật với những tòa nhà cao tầng, những đặc khu công nghiệp, những trung tâm thương mại và vô số các nhà máy, phân xưởng. Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng vàcơ khí, đã đem lại sự thịnh vượng cho một số dân cư ở đây, Johannesburg được hình thành vào năm 1868, do các công nhân khai thác vàng tạo dựng. Trải qua quá trình hình thành phát triển, đến nay, Johannesburg đã trở thành một đô thị lớn với các tòa nhà chọc trời, hiện đại và năng động không thua gì một thành phố phương Tây. Nắng mùa xuân lấp lánh ánh vàng trên cửa kiếng các tòa nhà cao tầng, đem đến cho Johannesburg vẻ đẹp rực rỡ của thành phố vàng, kim cương và đá quý.
Rời Johannesburg đến Pretoria - thủ đô lập pháp của Nam Phi, chào đón khách du lịch là cả thành phố tím biếc sắc hoa. Loài hoa đặc trưng cho đất trời Nam Phi lúc xuân về tỏa sắc dìu dịu, cánh tím rơi khắp con đường. Một buổi sáng sớm nắng vàng, tiết trời se lạnh, khoác thêm chiếc áo cánh mỏng và dạo phố thưởng thức vẻ đẹp tinh khôi, vừa cổ kính, vừa hiện đại của Pretoria, đã đem đến cho chúng tôi những kỉ niệm đẹp.
Chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp lối kiến trúc Anh trong các tòa nhà ở Pretoria. Những dãy nhà màu vàng đất, nâu đất được xây dựng bằng gạch nung, lối kiến trúc kiên cố và nhiều cửa sổ, đã tạo cho Pretoria dáng dấp thâm trầm của một thành phố châu Âu ngay tại Nam Phi. Đừng quên ghé thăm quan các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố này, như bức tượng đồng Paul Kurger nằm trong khuôn viên quảng trường Nhà Thờ (Church Square), tòa nhà Liên Hiệp (Union Building) và tượng đài Voortrekker. Lịch sử của một Nam Phi kiên cường sẽ từng nét được phác họa trong suốt cuộc hành trình.
![]() |
Sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa núi và biển
Khác hẳn với không khí Johannesburg và Pretoria, thật không ngoa khi ví Cape Town như thiên đường du lịch, viên ngọc xanh giữa lục địa đen này. Từ Johannesburg đến Cape Town chỉ mất hai tiếng bằng đường không. Khi chúng tôi bước xuống sân bay là một không khí khác hẳn. Không còn thành phố công nghiệp với những tòa nhà cao và kiên cố, không còn những dãy phố thâm trầm màu gạch nung, Cape Town là bức tranh đẹp về thiên nhiên, là sự hòa hợp giữa biển, núi và các ngôi nhà mang đậm chất "du lịch".
Cape Town là sự kết hợp đầy ngẫu hứng mà tinh tế giữa núi và biển. Thật tuyệt vì chúng tôi đã có một ngày trời để dạo quanh bán đảo Cape, chiêm ngưỡng cảnh quan thoáng đãng, lộng gió của Sea Point và vịnh Hout, sải bước trên bãi biển Boulders để tìm hiểu về cuộc sống của các chú chim cánh cụt, tham quan ngọn hải đăng trên mũi Điểm (Cape Point) hay chụp một tấm hình lưu niệm với Mũi Hảo Vọng, điểm cực Nam Châu Phi, nơi Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương gặp nhau.
Cape Town đang đầy sức sống trong không khí mùa xuân. Màu xanh biếc của nước, xanh trong vắt của ngày nắng đẹp và màu xanh mơn mởn của hệ thực vật nơi đây, sẽ đem đến cho du khách một chuyến đi không thể nào ấn tượng hơn thế. Đừng quên chụp ảnh ở những nơi bạn đến, bởi vẻ đẹp tươi trẻ này thật khó phớt lờ đi.

