Đánh thức không gian

"ÂM THANH CHÀO BAN MAI"

21/02/2009 12:42 GMT+7 Google News
Đã từ lâu, thành phố Hồ Chí Minh không còn những âm thanh vang vọng từ loa phóng thanh vào mỗi buổi sáng để đón chào ngày mới nữa.

 Có thể điều đó đã không còn phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố, với sự đa dạng các hình thức giải trí của người dân. Tuy vậy, với sự tấp nập xô bồ của nhịp sống đô thị ngày nay, người dân thành phố ngày càng trở nên năng động một cách vội vàng, họ không còn đủ thời gian để nghe những bản nhạc du dương làm nhẹ lòng người vào mỗi buổi sáng thức dậy.

Ý tưởng của tôi là gắn các loa phóng thanh trên các tuyến đường trong thành phố với mục đích: Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới, đầu tiên là tiếng gà gáy vang và sau đó là các bản nhạc nhẹ nhàng được bật lên trong khoảng thời gian nửa tiếng (từ 6h30 - 7h00) mỗi ngày. Các bản nhạc phải được chọn lọc thật kỹ về nội dung và giai điệu, như các thể loại nhạc không lời, nhạc nhẹ. Tránh các dòng nhạc sôi động như rock, hiphop, dance ... Không nên sử dụng nhạc có nội dung chính trị, nhạc cách mạng.

Tiếng gà gáy là để báo hiệu một ngày mới, bên cạnh đó nó còn mang ý nghĩa về mặt tinh thần rất lớn. Đã từ lâu, người dân thành phố đã dần lãng quên đi cái âm thanh quen thuộc ấy.

Âm nhạc là một liều thuốc tinh thần công dụng nhất để xua tan đi những nặng nề, lo âu trong cuộc sống.

Chào ban mai

Môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con người. Khi sống trong một không gian âm nhạc mỗi buổi sáng thức dậy,lòng người sẽ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Mọi người sẽ làm việc một cách hăng hái hơn, phấn chấn yêu đời hơn.

Phương Thảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm