V-League

Ai “to” nhất HN T&T ?

24/02/2010 13:20 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Toàn thắng cả 2 trận mở màn V-League 2010, ghi đến 7 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn, viễn cảnh màu hồng ở trước mặt HN.T&T. Nhưng…

Có vẻ nội tình của CLB giàu tham vọng và có tiếng là nhà giàu HN.T&T lại không êm thấm như nhiều người nghĩ. Ở đây, Phan Thanh Hùng không hẳn đã là người có tiếng nói quyết định, trong việc lên sơ đồ hay bày bố nhân sự đá chính.

Khi “cầm” HN.T&T, Thanh Hùng ý thức rằng, nếu có sự phát triển nào trong lối chơi cũng như cơ cấu nhân sự, nó phải dựa trên nền tảng của cái cũ (bao gồm những ý niệm chơi bóng của HLV tiền nhiệm và con người mà đội bóng đang có). Nhưng, Phan Thanh Hùng cũng muốn xây dựng sơ đồ theo những cái mà ông học hỏi được từ HLV Calisto, bởi ông coi đó là tối ưu với phương án xếp Công Vinh đá cánh trái và để tận dụng điểm mạnh là HN T&T có rất nhiều tiền vệ trung tâm có trình độ. Khi tập luyện hay đá tập, Thanh Hùng chủ động cho đội bóng chơi với sơ đồ 4 – 5 – 1, với một “Tây” đá cắm trên hàng công. Thực tế, HN.T&T đã có những trận đấu tập rất hay trước mùa giải 2010, với lối vận hành này.


HLV Phan Thanh Hùng là người rất lành và không thích tranh đấu

Nhưng, vào phút cuối, nó buộc phải thay đổi. Người tham vấn để HLV trưởng Phan Thanh Hùng đổi triết lý bóng đá không phải là các trợ lý ở HN.T&T, mà là đội trưởng Lê Công Vinh. Một ngày trước trận thua HN.ACB ở Cúp QG, Vinh gõ cửa phòng thầy Hùng và đưa ra chính kiến là đội bóng nên chơi với sơ đồ 4-4-2. Cuộc đối đầu với HP.HN ở vòng 1 V-League 2010 sau đó, rồi trận đại thắng K.KH, HN.T&T thuần chơi với sơ đồ 4 – 4 – 2, với Công Vinh chơi rất gần Francois Endene.

Không phủ nhận, đã có những thời điểm HN.T&T chơi như lên đồng, với sơ đồ 4-4-2, nhưng bất luận thế nào thì đó cũng không phải là chủ ý của vị tướng họ Phan. Ngay cả việc thay người, Thanh Hùng cũng chịu sự chi phối của các trợ lý. Rõ nhất với trường hợp của Duy Nam, người được hiệu lệnh sẽ thế vai lão tướng Hồng Minh ở giữa hiệp nhì trận đấu với HP.HN. Nam “Loko” đã xong màn khởi động và cầm phiếu thay người theo hiệu lệnh của thầy Hùng, để rồi đứng đợi ở gần cabin HLV cả chục phút, vẫn không được vào sân. Lý do là một trợ lý của đội bóng khoát tay, “cứ từ từ”.

Người tinh ý có thể thấy rõ sự phân cực ở HN.T&T từ hơn một năm qua. Theo đó, Công Vinh, Hồng Sơn, Đại Đồng, Xuân Tú và cả trợ lý Văn Sỹ Sơn, chung một ê kíp. Ê kíp còn lại là Hồng Minh, Sỹ Cường…, tức nhóm những cầu thủ có gốc gác Thanh Hóa. Tất nhiên, những tân binh hoặc các cầu thủ trẻ được đôn lên từ tuyến 2, không có tiếng nói ở đây.

Việc cơ cấu nhân sự đá chính, hay cầu thủ nào đó được vào sân từ băng ghế dự bị…, luôn bắt đầu từ các cơ-quan-đầu-não này, chứ không hẳn đã là chính kiến của HLV trưởng, đã và đang là một nghịch lý của bóng đá chuyên nghiệp kiểu… Việt Nam. Có thể soi vào nội tình của HN.T&T, để xác minh điều này.

Trong ngày đầu tiên HLV Phan Thanh Hùng nhậm chức, ông bầu Đỗ Quang Hiển cứ lặp đi lặp lại cụm từ “anh Hùng sẽ toàn quyền quyết định chuyên môn”, trước tập thể đội bóng. Một sự đảm bảo cho ông thày họ Phan. Nhưng, phàm đã là HLV trưởng mà không quyết định chuyên môn, thì ông Hùng ra Hà Nội để làm gì? Bầu Hiển nói thế vì biết tính của Phan Thanh Hùng, hay biết tính của các cầu thủ, hay vì cả hai?


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm