(TT&VH) - Hiếm có đội bóng nào sung sướng như T&T HN ở mùa bóng 2010, khi họ sở hữu hàng loạt cái tên sáng giá ở hàng thủ, đặc biệt là ở 2 cánh. Nhưng điều này cũng chưa hẳn là niềm vui tuyệt đối với T&T HN, bởi chỉ riêng việc bố trí nhân sự ở tuyến phòng ngự như thế nào cũng là vấn đề đau đầu với HLV Phan Thanh Hùng.
Theo bản đăng ký danh sách mùa bóng 2010 của T&T HN, các hậu vệ của họ gồm có Xuân Tú, Quốc Long, Văn Biển, Hồng Tiến, Trọng Bình, Kizito, Cristiano, Đại Đồng và Ngọc Quân. Trong số này, chỉ Xuân Tú, Kizito và Ngọc Quân tỏ ra hơi kém tiếng một chút, còn 6 hậu vệ còn lại ít nhiều đều có thương hiệu, trong đó Cristiano là công thần không thể đụng tới, Đại Đồng và Trọng Bình mang mác tuyển thủ, Quốc Long, Văn Biển và Hồng Tiến là bộ ba tân binh đắt giá mà T&T HN mất bao công sức mới lấy được chữ ký của họ.

Hiếm có đội bóng nào sung sướng như T&T HN ở mùa bóng 2010, khi
họ sở hữu hàng loạt cái tên sáng giá ở hàng thủ
Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề là mỗi trận T&T HN chỉ được sử dụng tối đa 4 hậu vệ trong đội hình xuất phát, và làm sao để làm hài lòng tất cả cũng không phải là nhiệm vụ đơn giản với HLV Phan Thanh Hùng. Điều đáng lưu tâm là ở 2 cánh của hàng thủ, T&T HN có tới 2 sự lựa chọn tương đương nhau cho mỗi vị trí (Quốc Long, Trọng Bình ở cánh phải, Văn Biển, Hồng Tiến ở cánh trái), nên sẽ không dễ để HLV Phan Thanh Hùng chọn ra 2 cái tên xuất sắc nhất.
Cũng may là trừ Quốc Long và Hồng Tiến, cả Văn Biển lẫn Trọng Bình đều là những cầu thủ đa năng nên điều này sẽ khiến HLV Thanh Hùng bớt đau đầu hơn khi lên danh sách đá chính. Chẳng hạn, Văn Biển có thể đá được ở hàng tiền vệ, còn Trọng Bình đủ khả năng chơi tròn vai ở mọi vị trí tại hàng thủ.
Trong khi T&T HN đang thừa mứa hậu vệ cánh như vậy thì có những đội bóng như XM.HP lại rất khát khao có được “lựa chọn loại 2” ở T&T HN, bởi từ vài ba mùa bóng trở lại đây, XM.HP không có một hậu vệ biên nào thực sự đẳng cấp trong đội hình. Thực ra XM.HP cũng đã ướm lời với một số hậu vệ tân binh của T&T HN, nhưng đội bóng thành phố Cảng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Nếu tính trên bình diện V-League hiện nay, chỉ có ĐKVĐ SHB.ĐN có khả năng so đọ với T&T HN về “sự dư thừa nhân sự chất lượng cao ở hàng thủ”, còn những “ông lớn” khác như Bình Dương, ĐT.LA hay HA.GL cũng không thể có được nhiều sự lựa chọn như vậy.
Theo bản đăng ký danh sách mùa bóng 2010 của T&T HN, các hậu vệ của họ gồm có Xuân Tú, Quốc Long, Văn Biển, Hồng Tiến, Trọng Bình, Kizito, Cristiano, Đại Đồng và Ngọc Quân. Trong số này, chỉ Xuân Tú, Kizito và Ngọc Quân tỏ ra hơi kém tiếng một chút, còn 6 hậu vệ còn lại ít nhiều đều có thương hiệu, trong đó Cristiano là công thần không thể đụng tới, Đại Đồng và Trọng Bình mang mác tuyển thủ, Quốc Long, Văn Biển và Hồng Tiến là bộ ba tân binh đắt giá mà T&T HN mất bao công sức mới lấy được chữ ký của họ.

Hiếm có đội bóng nào sung sướng như T&T HN ở mùa bóng 2010, khi
họ sở hữu hàng loạt cái tên sáng giá ở hàng thủ
Cũng may là trừ Quốc Long và Hồng Tiến, cả Văn Biển lẫn Trọng Bình đều là những cầu thủ đa năng nên điều này sẽ khiến HLV Thanh Hùng bớt đau đầu hơn khi lên danh sách đá chính. Chẳng hạn, Văn Biển có thể đá được ở hàng tiền vệ, còn Trọng Bình đủ khả năng chơi tròn vai ở mọi vị trí tại hàng thủ.
Trong khi T&T HN đang thừa mứa hậu vệ cánh như vậy thì có những đội bóng như XM.HP lại rất khát khao có được “lựa chọn loại 2” ở T&T HN, bởi từ vài ba mùa bóng trở lại đây, XM.HP không có một hậu vệ biên nào thực sự đẳng cấp trong đội hình. Thực ra XM.HP cũng đã ướm lời với một số hậu vệ tân binh của T&T HN, nhưng đội bóng thành phố Cảng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Nếu tính trên bình diện V-League hiện nay, chỉ có ĐKVĐ SHB.ĐN có khả năng so đọ với T&T HN về “sự dư thừa nhân sự chất lượng cao ở hàng thủ”, còn những “ông lớn” khác như Bình Dương, ĐT.LA hay HA.GL cũng không thể có được nhiều sự lựa chọn như vậy.
H.Huy