Các ĐTQG

Ai lo cho đội tuyển ?

08/10/2009 10:47 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bộ đôi trợ lý Huỳnh Đức – Văn Sỹ khẳng định, sự tăng cường tinh binh lúc này là vô cùng cần thiết, để ĐTVN có thể thực hiện các bài tập chiến thuật chia đôi đội hình (11 người mỗi bên). Tưởng như kế hoạch trên đã được thống nhất với HLV trưởng Henrique Calisto, nhưng nhà cầm quân người Bồ lại tỏ ra rất bực tức qua cuộc trao đổi với PV TT&VH điện đàm từ TP HCM.

“Thành Lương và Trọng Hoàng đã và vẫn sẽ ở đây, để chuẩn bị cho trận giao hữu vào ngày 20/10 tới. U23 Việt Nam cần họ. Mà tôi đã nói chưa nhỉ, rồi đúng không, hôm tôi ở Thành Long ấy, rằng ĐTVN sẽ chỉ tập luyện (và thi đấu) với 20 con người ấy…”, HLV Calisto khẳng định.

Cho đến chiều qua (7/10), đội bóng vẫn chỉ có 18 cầu thủ khỏe mạnh (gồm cả 3 thủ môn) và chưa thể chia đôi đá tập toàn bộ mặt sân. Trong khi chấn thương dây chằng chéo trong của Phước Tứ chưa có dấu hiệu bình phục (Tứ chưa thể đá trái bóng như ý muốn, vì cứ xoay người là đau), HLV Lê Huỳnh Đức đang mong mỏi từng ngày các vết xước ở 2 bên gót chân của Đức Dương lành lặn. Khi ấy, vẫn cần thêm ít nhất 3 vị trí nữa, thì mới đủ đội hình. Không loại trừ khả năng cả Huỳnh Đức, Văn Sỹ và cả HLV thủ môn Văn Phụng sẽ phải đeo áo đấu, dù chỉ là đứng chứ không cần và không thể hùng hục chạy.


Phía sau Huỳnh Đức là biết bao nỗi lo toan và trăn trở dù anh
chỉ là HLV tạm quyền - Ảnh: Phương Nghi


Như thế, cũng khó lòng đảm bảo chất lượng. Thử đặt ra tình huống giả tưởng, rằng Huỳnh Đức tiếp bóng và xẻ xuống nách cho Tấn Tài băng xuống. Nhưng cổ chân của cựu tiền đạo số 1 BĐVN đã “lão hóa” và trái bóng đi không đúng với đà di chuyển của Tấn Tài. Vậy là bài tập phải thực hiện lại, hoặc các cầu thủ phải điều chỉnh cho tương thích với các HLV.

Bởi thế, không lấy thêm người, không được chi viện quân, tính trăm đường thì BHL ĐTVN khó mọi bề.

ĐTVN không có quân xanh để thử nghiệm để sẵn sàng bước vào một giải đấu dù không nặng tính ăn thua nhưng chúng ta rõ ràng là chủ nhà. Viễn cảnh không sáng sủa tại giải bóng đá quốc tế TP.HCM mở rộng tới đây, là điều rất dễ tưởng tượng. Với sự chuẩn bị sơ sài kiểu này, xem chừng đội bóng sẽ buông luôn chiến dịch vòng loại ASIAN Cup 2011 với mục tiêu giành ngôi nhì bảng (sau Trung Quốc, hơn Syria và Lebanon).

Nếu vậy, hình ảnh nhà vô địch AFF Suzuki Cup như vậy sẽ đứng trước nguy cơ trở nên nhạt nhòa chỉ sau chưa đầy 1 năm.

Theo kênh thông tin của TT&VH, thì sớm nhất phải đến ngày 21/10 tới (tức 1 ngày sau trận khai mạc của ĐTVN tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM và trận giao hữu với CLB Hàn Quốc – Chunnam Dragons của U23 Việt Nam), thì Thành Lương và Trọng Hoàng mới có thể được cấp phép bổ sung cho ĐTVN. Chỉ e rằng, với cái kiểu bổ sung cho có, lúc đó cũng chẳng để làm gì, vì để một cầu thủ đóng góp vào trong lối chơi, ít nhất cũng cần thời gian cho một sự tập luyện thích ứng.

Liệu, khi ĐTVN không trở nên mạnh hơn với sự tăng viện ở thời điểm bóng đã lăn và giải đã khởi động, thì U23 VN có bị suy yếu bởi sự vắng mặt của 2 cầu thủ tấn công này?

TÙY PHONG

Thành Lương là một tài năng, là cầu thủ luôn đem theo khát vọng lớn lên tuyển, nhưng nếu nhìn lại cả quá trình 1 năm qua, Lương không phải người quyết định tới sức mạnh của ĐTVN. Thậm chí, có lúc, Lương chỉ là quân bài dự bị chiến lược. Trọng Hoàng mới đây đã có bàn thắng vào lưới Kuwait trong trận giao hữu. Nhưng nếu coi Hoàng là nhân tố quyết định, là cứu cánh cho ĐTVN, thì chưa!


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm