Bóng đá Việt

Tiền đạo Đức Thiện & đôi giày “cô Tấm”

13/09/2008 14:44 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Tiền đạo Nguyễn Đức Thiện của CLB.TPHCM đang là hiện tượng ở VCK U21 năm nay. Đây cũng là cầu thủ duy nhất mà những ai có mặt trên sân Quy Nhơn đều thấy hụt hẫng, nếu như CLB TP.HCM ra sân mà không có Thiện.
 
1. Trái với vẻ dũng mãnh và quái dị trên sân, ngoài đời, chàng tiền đạo nhỏ con này đúng là gã nhà quê đúng nghĩa. Lành như cục đất, mụn nổi lấm tấm trên gương mặt xạm đen vì gió sương của một tuổi thơ lam lũ, Thiện kể cuộc sống của mình, về cơ duyên đến với trái bóng, với giọng rụt rè, như lần đầu tiên vậy.

Quê ở Long Khánh, Long Thành- Đồng Nai, nhà Thiện có đến 10 anh em và cậu là con út. Cả nhà làm nông hùng hục, đến nay cũng không thoát được cái nghèo. Thế nên, lương mỗi tháng bầu Hưng trả cho 5 triệu, cu cậu trích 3,5 triệu gửi về đỡ đần bố mẹ. Còn lại 1,5 triệu, Thiện tằn tiện tiêu. Chỉ một hành động ấy, cũng đủ quý cậu rồi. Đất Sài Gòn hoa lệ, bao nhiêu nhu cầu phải cần đến đồng tiền, Thiện cũng đã 20 tuổi rồi, chứ có phải là một chú bé nữa đâu.

Ở đất Long Khánh, Thiện bé loắt choắt, nhưng nổi tiếng ở khả năng đá bóng. Các giải bóng đá thiếu niên nhi đồng của huyện, tỉnh không sót cậu. Năm 2004, Thiện lên nhà bà dì ở TP HCM chơi, nghe phong thanh Thành Long tuyển cầu thủ nhí, thế là cậu đi dép lê sang xem. Thấy cậu bé nhó quắt ngứa ngáy tay chân, bác bảo vệ trung tâm Thành Long xách đôi giày ra cho mượn, và “xúi” Thiện vào thi thử. Đôi giày vừa chân như đúc, thật là kỳ lạ như chuyện cổ tích vậy. Chính Thiện cũng không thể tin mình đã lọt vào mắt xanh của bác Tam Lang. Đến giờ phút này, Thiện vẫn coi bác bảo vệ đã cho mình mượn giày, như vị ân nhân của đời mình.
 
2. Trong mỗi chúng ta, nghề nghiệp đôi khi như có sự sắp xếp của thiên định. Thiện đến với Thành Long cũng vậy. Về nhà báo tin, bố mẹ thương cu út đang tuổi ăn tuổi ngủ phải xa gia đình. Nhưng phải chiều cậu, họ xoay mãi được 200 nghìn đồng, và mua đôi giày cho Thiện đã hết 180 nghìn. Cứ thi thoảng, ba lại phi xe máy lên thăm quý tử đá đấm thế nào. Thiện cười tếu táo “ ổng khỏe thật, hơn 70 tuổi rồi mà đi xe máy như bay”.

Ở Thành Long, nhân cách HLV Tam Lang ảnh hưởng rất lớn đến cầu thủ như Thiện. Còn về chuyên môn, danh thủ Minh Chiến mới là người đặt dấu ấn sâu đậm khi anh thường trực tiếp thị phạm, uốn nắn từng động tác cho hậu duệ.
 
Đức Thiện ( giữa) đầy triển vọng với tương lai xán lạn
 
Không phải đơn giản khi Minh Chiến thương Thiện bậc nhất. Cuối các buổi tập, anh đều bắt cậu học trò quê Đồng Nai ở lại luyện thêm các chiêu của thầy, hay sửa các nhược điểm, như tiếp bóng bằng ngực, bật bóng về cho đồng dội một cách chính xác, nhận bóng, nhưng đồng thời xoay mặt về hướng cầu môn đối phương. Hoàn thiện kỹ năng đánh đầu. Thiện nhớ mãi lời thầy Chiến dạy rằng, tiền đạo là người đứng mũi chịu sào, thường xuyên bị chơi xấu. Thiện phải xác định như thế để tập thói quen luôn luôn mỉm cười, phải luôn tư nhủ đối phương làm gì mình thì làm, “nhiệm vụ của tiền đạo là làm sao đưa được bóng vào lưới ”.

Cũng không phải đơn giản khi Thiện là người được bầu Hưng trả lương cao nhất trong đội hiện nay. Quan điểm của ông bầu này là ai cống hiến nhiều nhất cho Thành Long, người đó được hưởng quyền lợi cao nhất. Đấy cũng là lý do để Thiện được trao băng đội trưởng, trong khi trước VCK nhắc đến Thành Long là người ta chỉ chú ý vào Đức Tài, Văn Khải.

Thiện thừa nhận đấy cũng là may mắn với mình bởi các hậu vệ không chú ý đến cậu là ai, thành ra chủ quan. Thế nên, khi Thiện chơi xuất thần thì ai cũng sốc. Hàng thủ các đội thì không biết thế nào hóa giải được “sát thủ máu lạnh” này. Với 3 trận vòng bảng thì 2 lần Thiện được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất, hiện đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.
 
Dứt điểm tốt cả hai chân, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo và xử lý bóng trong phạm vi hẹp tốt, đấy là những tính trội của Thiện. Hơi tiếc thể hình Thiện hơi nhỏ con (cao 1m69, nặng 63kg). Do vậy, Thiện có xu hướng đá lệch sang biên. Ở đó có nhiều khoảng trống để tiền đạo trẻ này phát huy các tố chất. Chân sút số 1 của U21 TPHCM đã có hai cú dốc bóng thần sầu ở biên trái qua hàng loạt chốt chặn, trước khi làm tung lưới đối phương ( bàn ấn định tỷ số 3-1 trận thắng Nam Định, bàn nâng 2-0 trận gặp Huế).

Nghe báo chí khen con mình, má của Thiện điện ra “mếu máo” thằng út đá bóng giỏi như thế, má trẻ đến cả mấy tuổi. Nghe con chấn thương trận găp Huế, bà điện ra liên tục, 5 sáng đã sốt ruột “út đỡ chút nào chưa”?!.
 
3. Có một nỗi đau mà Thiện chôn chặt tận đáy lòng. Bạn bè trang lứa không chỉ ở Thành Long, biết bao nhiêu người được lên các đội tuyển QG, còn cậu thì chẳng ai đoái hoài đến dù luôn thi đấu ấn tượng ở Thành Long. Cũng phải thôi, Thành Long đang là đội bóng phong trào. Môi trường quyết định đến sự phát triển của cầu thủ nên nếu Đức Thiện được chơi ở đội bóng đỉnh cao, biết đâu anh đã bay cao và xa hơn. Đấy là giả thiết, còn thực tế hợp đồng giữa Thiện với Thành Long còn 3 năm nữa mới hết hạn. Đồng nghĩa, Đức Thiện cùng các đồng đội trẻ sẽ tếp tục khoác áo hạng Nhì...

Thành Long là địa chỉ tập huấn của các đội tuyển, nên sự giày vò với khát vọng lên tuyển càng lớn với Thiện. “Những lúc từ phòng nhìn xuống, em chỉ ước ao được một lần khoác áo Tuyển”.

Người có tài và bền chí có lẽ sẽ không bao giờ bị phụ. Rõ nhất VCK lần này, Đức Thiện đã chơi nổi bật, được đông đảo giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá rất cao. Với những gì đã thể hiện, việc anh có suất ra Huế đá giải U21 quốc tế trong màu áo đỏ, đang trong tầm tay.

Đức- Thiện- Tài, hai vế đầu tiền đạo Thành Long đã có, còn tài năng thì đang phát tiết. Hy vọng lần này, hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với Nguyễn Đức Thiện.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm