Thế giới

3 mẹ con chạy trốn người chồng, người cha vô nhân tính

13/05/2011 13:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chúng tôi tìm thấy 3 mẹ con chị khi đang lẩn trốn cuộc “truy sát” của người chồng tại một khách sạn nhỏ tại quận Tân Phú. 17 năm qua, chị không thể nhớ nổi bao nhiêu trận đòn roi và bao nhiêu lần dắt con chạy trốn trước cơn thịnh nộ của người chồng vũ phu.

Dù đã biết khách sạn nơi chị và các con trú ngụ, nhưng do quá sợ hãi, chúng tôi phải thuyết phục nhiều lần thì chị và con gái mới chịu ra ngoài gặp. Người phụ nữ đau khổ ấy là T.T.T sinh năm 1969, sống tại chung cư Huỳnh Văn Chính, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người chồng vô nhân tính

Đối diện là người phụ nữ ngoài 40 tuổi với khuôn mặt đầy sợ hãi, chị T cho biết, người chồng tên H.V.N nghiện cá cược, lô đề đang “lận” dao trong người và lùng kiếm trong nhiều ngày qua. Nhiều năm qua, không chỉ riêng chị mà cả 2 đứa con của chị là H.T.P.D 17 tuổi, H.C.H 9 tuổi luôn phải sống trong sợ hãi. Ngoài việc chị bị đánh đập, hành hạ, 2 đứa con của chị còn chứng kiến những hành vi man rợ, đồi bại của người cha đối với mẹ mình.

Chị T kể trong nước mắt: “Chuyện bạo hành của chồng tôi ngày càng khủng khiếp. Gần đây nhất, vào đêm 30/4, sau khi đập phá đồ đạc trong nhà xong, chồng tôi ở trên lầu cầm dao lao vào chém tôi trước mặt hai con. May mà các con lao vào ngăn cản kịp thời nên tôi mới thoát khỏi lưỡi dao đó. Nhưng sau đó, ông ấy lại cầm chai rượu đập vào đầu con gái. Thấy chị của mình ôm đầu khụy xuống, thằng bé út lao vào bảo vệ hai mẹ con và sau đó 3 mẹ con tìm cách chạy trốn ra khỏi nhà. Tôi không nhớ hết bao nhiêu lần phải ôm con chạy trốn”.

Người phụ nữ đau khổ T.T.T (phải) và con gái N.T.P.D trong công việc hằng ngày

Theo lời chị T, khi có men rượu vào người là chồng chị trở nên hung dữ và càng ngày càng có những hành vi quái gở, điên loạn. Khi không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của anh ta, thì 3 mẹ con phải hứng chịu những hành động như: 3 mẹ con đang ngủ thì N.V.N lấy nước dội vào giường ngủ, ngồi trên gác lửng tạt nước tiểu pha với rượu, khạc nhổ vào 3 mẹ con đang ăn cơm, sinh hoạt ở bên dưới. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi khi chửi xong thì H.V.N cởi hết quần, áo rồi đi xung quanh nhà khiến cho 3 mẹ con rất xấu hổ với hàng xóm.

Điều căm phẫn nhất, không chỉ gây ra nỗi đau thể xác, tinh thần cho chị mà ngay cả ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ thơ khi H.V.N xé nát quần áo chị trước mặt con cái rồi đập bể bình rượu rắn và bóp miệng bắt ép chị nuốt xác rắn. Trong đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng, chị đã vạch rõ những hành động nhẫn tâm của người chồng không còn tình người.

Nỗi đau của trẻ thơ

Em H.T.P.D, hiện là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Hiền nuốt nước mắt nói: “Mười mấy năm qua em không thể nào nhớ được bao nhiêu lần ba đánh mẹ, và mẹ con đã chạy trốn bao nhiêu lần. Cậu, dì và các cô, chú, hai bên không can thiệp nữa, vì nhiều lần họ khuyên giải mà ba, mẹ không hòa giải được. Mẹ đã viết đơn ly hôn và ba đã ký, em không muốn lớn lên thiếu đi tình thương của 2 người. Nhưng mẹ cũng không thể sống mãi trong cảnh bị cha bạo hành”.

Trước những hình ảnh bạo hành mà nhiều năm qua em phải chứng kiến, đến nay em H.T.P.D đang mắc phải chứng bệnh đau đầu, chóng mặt liên tục, sức khỏe suy sụp, em sống trong sự mặc cảm, tự ti với bạn bè. Chị T.T.T đau khổ: “Con gái tôi rất ít nói, ít tâm sự với ai”.

Chuyện mâu thuẫn của người lớn đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và hành động của trẻ thơ, hiện tại N.T.P.D đã bỏ thi học kỳ đến 9 môn vì phải trốn chạy người cha. Chị T.T.T kể lại: Vào năm H.T.P D học lớp 6, cô giáo dạy văn cho đề tài “tả người thân trong gia đình”, bài văn của em được 9,5 điểm khi tả về người cha vũ phu với mẹ và hình ảnh người mẹ tần tảo, cam chịu để gắng giữ hạnh phúc gia đình. Trong khi đó, những bạn học trong lớp lại tả về cha mẹ của mình thật tốt đẹp.

Cậu bé H.C.H dù mới đang học lớp 3 nhưng em cũng nhận thấy nỗi đau mà gia đình mình phải gánh chịu: “Lễ 30/4-1/5 vừa rồi con buồn lắm chú ơi. 3 mẹ con phải trốn ở trong khách sạn, mấy đứa bạn của con được ba, mẹ dắt đi chơi”. Những câu nói của cậu bé đã làm cho chúng tôi cảm thấy phải chạnh lòng khi tuổi thơ của em lại chịu những “cay đắng” từ chính người cha.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch UBND phường Phú Trung, quận Tân Phú cho biết: “Bên phía công an phường đã có báo cáo với UBND phường về vụ việc trên. Hiện tại người chồng đã viết đơn cam kết không đập phá tài sản, gây rối an ninh trật tự trong thời gian chờ tòa án giải quyết vụ việc của 2 vợ chồng. Chúng tôi sẽ cử Hội Phụ nữ xuống để tìm hiểu và có chính sách hỗ trợ cho gia đình chị T.T.T”.

Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm