World Cup 2010

24 giờ trong đời một người đàn bà... làm báo

21/06/2010 11:48 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Ngày nhà báo có một vài câu hỏi của độc giả gửi đến tôi rằng: Chị phân chia thời gian thế nào để thu xếp đủ thời gian cho gia đình, cho công việc, cho đam mê thơ và báo...

Nhân câu hỏi đó, khiến tôi nảy ý định tự thử nhẩm xem thời gian biểu của mình trong một ngày để chợt nhận ra rằng: 24h trong cuộc đời một người đàn bà làm báo thật vất vả. Thú thực, tôi cũng chả biết mình lấy đâu ra thời gian để có thể vừa chăm lo cho bốn đứa con, đứa vào đại học chớm yêu đương, nhiều phiền toái; đứa thi cấp 3, học hành chả đâu vào đâu; chạy đua vào trường tốt cho cô công chúa duy nhất lên ba vào mẫu giáo và thu xếp đưa cu út đi tiêm chủng cho đúng kỳ, đúng hạn... Tôi cũng chả biết mình đã lúc nào lo quản lý, lúc nào lo nội dung, lúc nào lo chuyện kinh doanh, lúc nào đi chợ mua rau, mua gạo, lúc nào cháo lão bột đường... Rồi sợ mất nghề nên kỳ cạch viết bài công nghệ, rồi thời gian ngơ ngẩn cho thơ. Mùa World Cup, chả bỏ xem trận nào, xem xong lại gửi tâm tư vào sự đam mê với bóng và Mannschaft! Và... yêu!

Bạn bè thương yêu đùa rằng, đầu lắp pentium 3. Bạn không rành công nghệ đó thôi, đã phải dùng đến Xeon đa nhân lõi kép rồi. Nhưng, đa mang quá thành đa sự và có lẽ chả việc nào thực tốt, cứ vầy vậy mà lúc nào cũng tất bật, vội vã... Rồi vẫn cái nhớ cái quên. Tệ là cứ nhớ cái cần quên mà lại cứ quên cái nên nhớ!

Nhưng nhớ việc này, nhân ngày của mình gửi lời tri ân đến gia đình, đến bạn bè, đến đồng nghiệp và đối tác đã giúp thật nhiều, đã thật cảm thông, đã bên cạnh động viên, nâng đỡ và bao dung nhiều lắm. Chứ không, chắc đã “tẩu hỏa nhập ma” đầu bốc khói lâu rồi!

2. Và với bóng đá, nhớ ngày này hai năm trước, mùa EURO 2008, đã thực sự là mùa EURO cứu rỗi cho tôi với nhiều biến cố cá nhân. 21/6 năm đó, là trận Nga- Hà Lan, trước trận tôi đã nghiêng về chiến thắng cho “cơn lốc màu Da cam”: Nếu cánh thiên nga trắng bay lên khỏi bão lốc Da cam, sẽ là một hình ảnh huy hoàng. Nếu số phận đẩy nó rơi xuống đáy hồ sau những nỗ lực bất thành, cũng sẽ là một cảnh tượng thật đẹp.” Bất ngờ đến ngỡ ngàng, cánh thiên nga trắng đã bay lên kiêu hãnh và bão lốc sụp đổ.

World Cup này đã khác, Nga không đến được ngày hội lớn. Một Hà Lan không còn là bão lốc mà ám ảnh dai dẳng và khó chịu như bóng ma của hạm đội ngày nào nơi mũi Hảo Vọng đã chắc suất vào vòng sau. Và ngày Nhà báo này chúng ta sẽ được chứng kiến xem sâm Triều Tiên loại lâu năm và đào từ sâu dưới lớp tuyết lạnh trên núi cao có qua mặt rượu vang hảo hạng xứ Bồ? Ớt Chile có làm cay được mũi các nhà tài phiệt đến từ vương quốc của các nhà băng danh tiếng?

Lần trước đã đoán sai trật lất, lần này lại thử đoán một chút cho vui. Vốn tính thực dụng, tôi chọn sâm và nhà băng!

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm