Bóng đá Italy

23h00 ngày 7/5, Palermo (8) - Bari (20): Gặp nhau cuối tuần

07/05/2011 11:26 GMT+7 Google News

* Tỷ số lượt đi 1-1

(TT&VH)- Nếu như trận đấu muộn đêm nay ở Roma có thể sẽ khởi đầu lễ hội mừng Scudetto của Milan, thì trận đấu sớm chính là màn “dạo đầu” cho lễ hội đó. Sân Renzo Barbera sẽ chứng kiến cuộc đối đầu duy nhất ở vòng 36 mà cả hai đội đều không còn mục tiêu gì để nỗ lực. Bari thì đã xuống hạng từ hai tuần trước, còn Palermo không còn cơ hội chen chân vào nhóm có vé dự các cúp châu Âu. Đá với tâm lý thoải mái nhất, hai đội hứa hẹn sẽ tạo ra một trận cầu hào hứng và có nhiều bàn thắng.

Sự mỏng manh của hàng thủ Palermo tạo ra một kỳ vọng thú vị ở trận đêm nay- Ảnh Getty

Sự vui vẻ của trận này đã sớm được khơi mào bằng thái độ hài hước của chủ tịch Palermo, Maurizio Zamparini, khi ông này tuyên bố có thể sa thải HLV Delio Rossi vào cuối mùa rồi bất ngờ nói ngược lại hoàn toàn chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Nếu như các cầu thủ Palermo có lý do gì đó để dốc sức cho chiến thắng, thì nhiều khả năng chỉ là để bảo vệ cho ông thầy tội nghiệp trước tính khí kỳ quặc của ngài chủ tịch. Song Zamparini cũng đã nói đúng về một thực tế rằng Palermo mùa này phòng ngự quá dở, cho dù trong hàng thủ của họ có tới 3 tuyển thủ Italia là các hậu vệ cánh Cassani, Balzaretti và thủ môn Sirigu. Sau 35 trận, Palermo đã để thua đến 58 bàn, nhiều thứ nhì ở Serie A (chỉ sau Lecce, 61 bàn). “Nhiều khi tôi cứ nghĩ đội bóng hình như đang tập luyện để cố phá kỷ lục thủng lưới vậy” - Zamparini bực dọc.

Trong 13 trận gần đây nhất ở Serie A, Palermo chỉ giữ sạch lưới được đúng 1 trận (thắng Milan 1-0 hôm 19/3). Trên sân nhà, Palermo cũng đã thủng lưới 24 bàn, chỉ kém có Bari và Juventus. Sự mỏng manh của hàng thủ Palermo tạo ra một kỳ vọng thú vị ở trận đêm nay, bởi Bari chính là đội bóng tấn công kém nhất Serie A, sau 35 trận mới ghi được có 22 bàn. Liệu khung thành của thủ môn Sirigu có được an toàn hay chưa? Đừng quên là Bari đang có tâm lý thoải mái và nhờ đó họ có thể chơi tưng bừng, như điều đã được chứng tỏ ở trận thua kém may 2-3 trước Roma ở vòng vừa qua. Nhưng rốt cục thì giữ sạch lưới để làm gì, khi chẳng ai đánh giá đó là một thành công?

Vậy thì cứ đá thôi, cứ coi đây là một trận giao hữu cho “nhẹ nhàng”, bởi vì sau một mùa giải nhiều ức chế (Zamparini đã sẵn sàng liệt kê ra 28 lần đội bóng của ông bị xử ép), người ta cũng cần một trận “xả stress”.

* Dự đoán: 4-2

B.V


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm