Bóng đá Anh

23h00, ngày 6/12, Everton – Tottenham: Sức nhàn thắng sức mỏi

06/12/2009 10:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Everton vốn không phải là một đội bóng yếu ở Premier League, nhưng mùa giải này, họ đang chìm trong khốn khó bởi cơn bão chấn thương. Tin không vui cho thầy trò David Moyes: Tottenham rất giỏi trong việc bắt nạt những đối thủ dưới cơ.

Everton đã trở về từ trời Âu với những cái thở phào nhẹ nhõm. Bàn thắng duy nhất của Bilyaletdinov tại Athens giữa tuần qua đã giúp đội bóng thành Liverpool giành quyền lọt vào vòng knock-out Europa League sớm một vòng đấu. Đó là một sự khích lệ lớn về tinh thần với thầy trò David Moyes. Trái lại, Tottenham rời Old Trafford với những cái đầu cúi thấp. Rất “máu” Cúp Carling, song nhà đương kim á quân đã bất lực hoàn toàn trước đội hình hai của M.U (thua 0-2). Điều đó có nghĩa cánh cửa đến châu Âu thông qua giải đấu này đã chính khép lại với Spurs.

Spurs (áo sáng) rất giỏi trong việc bắt nạt những đối thủ dưới cơ
 
Nhưng ở đấu trường Premier League, họ đang mang hai bộ mặt trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi Spurs đang bay cao ở nhóm đầu bằng cách hủy diệt những đối thủ dưới cơ, thì Everton chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất, và nằm mấp mé vùng nguy hiểm. Spurs đang sở hữu hàng tấn công cực mạnh với 33 bàn thắng, chỉ sau Chelsea và Arsenal (cùng 36 bàn). Nếu như Harry Redknapp đang thừa thãi những tiền đạo đẳng cấp với những cái tên như Defoe, Crouch, Robbie Keane và Pavlyuchenko thì đó lại là một giấc mơ của David Moyes. Chiến lược gia người Scotland này chỉ còn biết hy vọng vào Saha (8 bàn ở Premier League) khi những Anichebe, Vaugahan, Jo lần lượt làm bạn với chấn thương, còn Yakubu thì sa sút khủng khiếp so với mùa giải trước. Đó là lý do vì sao đến thời điểm này, Everton mới ghi được 17 bàn thắng, bằng phân nửa Spurs.

Và tấm vé vào vòng 2 Europa League cũng khiến Everton phải trả một cái giá thật đắt. Với các pha chấn thương mới nhất của những trụ cột như Sylvain Distin, Dan Gosling và Jo, số bệnh nhân tại Goodison Park đã lên tới con số… 10. Cộng thêm Heintinga đang phải lĩnh án treo giò vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng, The Toffees đã vắng nguyên một đội hình trong trận đấu đêm nay. Đó là lý do David Moyes phải đưa những cầu thủ tuổi teen như Coleman, Duffy, và Jose Baxter vào danh sách đăng ký. Rõ ràng, với đội hình như thế, nhiệm vụ giành 3 điểm trước một Tottenham binh hùng tướng mạnh là hết sức khó khăn.

Nỗi buồn Goodison Park

1: Trong 10 trận gần nhất làm khách trên sân các đối thủ ngoài tốp 4, Tottenham mới chỉ thua đúng 1 lần (trước Blackburn ở mùa giải trước). Trong 9 trận còn lại, họ thắng 5, hòa 4.

23: Với 23 pha đánh đầu trúng khung thành, Peter Crouch là cầu thủ chơi đầu nhiều nhất ở Premier League. Đừng hỏi tại sao, với một cầu thủ cao đến 2m02 như anh.

Sự trái ngược giữa Tottenham và Everton còn được thể hiện ở lịch thi đấu sắp tới. Ở Goodison Park đêm nay, đội chủ nhà đứng trước một áp lực phải thắng rất lớn nếu không muốn bị chìm sâu xuống khủng hoảng. Cuối tuần sau, Everton gần như sẽ lại trắng tay khi phải làm khách trên thánh địa Stamford Bridge của Chelsea, trong khi khán giả tại White Hart Lane sẽ hy vọng vào một cơn mưa gôn nữa vì đối thủ của Spurs chỉ là Wolverhampton.

Trong lần gần nhất chạm trán nhau, Huddlestone và Robbie Keane là những người ghi bàn giúp Tottenham loại Everton ở vòng 4 Cúp Carling. Và lịch sử cũng chỉ ra rằng Tottenham là đội chiếm ưu thế trong những lần đối đầu trước đây, ngay cả khi họ phải làm khách ở Goodison Park. Trong khuôn khổ Premier League, Spurs đã giành được tổng cộng 29 điểm trong những lần hành quân đến sân đấu này, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào.

Mà thực tế, phong độ của Spurs ở Goodison Park mùa này cũng quá tệ. Kể từ trận thắng Blackburn 3-0 hôm 20 tháng 9, các học trò của David Moyes chưa bao giờ mang lại nụ cười cho các khán giả nhà. Thất bại 0-2 trước Liverpool và trận hòa 1-1 với Aston Villa thì có thể hiểu được, song việc để Stoke City và Wolverhampton cầm hòa thì thật đáng thất vọng. Trước một Spurs đang hừng hực khí thế, một điểm đã có thể coi là thành công đối với thầy trò David Moyes.
 
Dự đoán: 2-3
 
 

Lực lượng:

Everton: Heitinga bị treo giò (5 thẻ vàng). Anichebe, Arteta, Jagielka, Neville, Vaughan (đầu gối) không thể thi đấu. Distin, Gosling, Yobo (gân khoeo), Jo (đầu gối), Osman (bàn chân) chưa chắc ra sân.

Tottenham: Cudicini (tai nạn ô tô), Giovani (mắt cá), Modric (gãy chân) không đá. King (gân khoeo), Woodgate (háng) chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến

Everton: Howard – Neil, Coleman, Hibert, Baines – Rodwell, Fellaini, Pienaar, Bilyaletdinov, Cahill - Saha.

Tottenham: Gomes – Bassong, Dawson, Ekotto, Corluka – Lennon, Palacios, Huddlestone, Kranjcar – Defoe, Keane.

Đối đầu

27/10/09 Tottenham - Everton 2-0

09/05/09 Everton - Tottenham 0-0

30/11/08 Tottenham - Everton 0-1

30/01/08 Everton - Tottenham 0-0

14/08/07 Tottenham - Everton 1-3

Phong độ

Everton

08/11/09 West Ham - Everton 1-2

21/11/09 M.U - Everton 3-0

25/11/09 Hull - Everton 3-2

29/11/09 Everton - Liverpool 0-2

02/12/09 AEK Athens - Everton 0-1

Tottenham

31/10/09 Arsenal - Tottenham 3-0

07/11/09 Tottenham - Sunderland 2-0

22/11/09 Tottenham - Wigan 9-1

28/11/09 Aston Villa - Tottenham 1-1

01/12/09 M.U - Tottenham 2-0

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm