Hành tinh bóng đá

23h00 ngày 25/1, Ai Cập - Cameroon: Báo thù được không, bầy "Sư tử"?

25/01/2010 10:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đây không chỉ là một cặp đấu của 10 chức vô địch CAN (Ai Cập 6, Cameroon 4), mà còn gợi lại những ký ức đau buồn của bầy "Sư tử bất khuất" trước các "Pharaoh". Hai lần gặp nhau gần nhất giữa họ đều là những cuộc chiến một mất một còn, và lần nào, nước mắt cũng lăn trên má Samuel Eto'o và các đồng đội.

Trong trận chung kết ở Ghana cách đây hai năm, nếu Cameroon giành chiến thắng, họ sẽ cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch của Ai Cập. Thế nhưng, bàn thắng duy nhất của tiền vệ Mohamed Aboutreika đã giúp các Pharaoh đăng quang lần thứ 6, nối dài kỷ lục của họ ở lục địa đen (ở vòng bảng năm đó, Ai Cập cũng từng hạ Cameroon 4-2).

Thế nhưng, với Samuel Eto'o và các đồng đội thì thất bại ấy không thấm vào đâu so với nỗi đau ở trận hòa Ai Cập 1-1 ngay trên sân nhà ở lượt đấu cuối vòng loại World Cup 2006. Cú sút phạt đền hỏng ăn của Pierre Wome ở phút bù giờ (sút trúng xà) đã khiến Cameroon mất cơ hội dự ngày hội lớn trên đất Đức, đành nhìn chiếc vé duy nhất của bảng rơi vào tay Bờ Biển Ngà. "Đấy là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều sau trận đấu đó", Eto'o hồi bồi nhớ lại, và vì thế, anh và các đồng đội đang nung nấu ý định phục thù trong trận đấu đêm nay.

Liệu Eto'o có tiếp tục nở nụ cười sau trận đấu?

Thế nhưng, dù không tìm được vé dự VCK World Cup 2010 như Cameroon, nhưng ở CAN, Ai Cập vẫn thực sự đáng sợ. Chiến thắng trước Benin hôm giữa tuần đã giúp họ lập kỷ lục mới với chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp tại giải vô địch châu Phi, vượt qua kỷ lục cũ do chính Cameroon nắm giữ trong những năm 1980. Các học trò của HLV Shehatan cũng chính là đội duy nhất toàn thắng ở vòng đấu bảng, cho dù ở giải đấu này, họ thiếu vững những người hùng 2 năm về trước như Aboutreika, Bakarat hay Zaki. Ngược lại Cameroon vất vả lắm mới lọt được qua khe cửa hẹp để vào đến tứ kết, chỉ nhờ vào có chỉ số phụ tốt hơn Gabon.

Dù thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như trên, song Ai Cập vẫn không thiếu những ngôi sao, như Mohamed Zidan, Moteab hay thủ quân Ahmed Hassan. Hơn nữa, do đã sớm giành vé vào tứ kết nên những cầu thủ này đều đã được HLV Shehatan cho nghỉ dưỡng sức ở lượt cuối vòng bảng. Nghĩa là họ rất sung sức khi bước vào trận đấu với Cameroon.

Không những thế, điều kiện thời tiết và sân bãi cũng là một lợi thế của Ai Cập. Do kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu nên Ai Cập vẫn được ở lại Benguela, nơi có nhiệt độ khá nóng nực. Trong khi Cameroon lại phải thi đấu các trận vòng bảng ở Lubango, nơi có thời tiết khá lạnh và ẩm ướt do những trận mưa xối xả. Do vậy, sự thay đổi quá nhanh như vậy có thể khiến "bầy Sư tử" gặp khó khăn trong việc thích nghi. Và do đó, một lần nữa, nước mắt sẽ lại rơi trên má Eto'o?
 
Dự đoán: 2-1
 
 

Cuộc đối đầu của những kỷ lục gia

Ai Cập và Cameroon là hai đội bóng giàu thành tích nhất ở CAN, và cuộc đối đầu giữa họ cũng là cuộc chạm trán của những kỷ lục gia. Với 18 bàn thắng trong đó có 2 bàn ở vòng bảng, Samuel Eto'o tiếp tục dẫn đầu danh sách chân sút xuất sắc nhất mọi thời của CAN. Đồng đội của Eto'o là hậu vệ Rigobert Song thì đang giữ kỷ lục về số lần tham dự CAN với 8 lần, kể từ giải năm 1996. Bên phía Ai Cập, thủ quân Ahmed Hassan (ảnh) cũng từng góp mặt ở CAN 1996, nhưng lần đó anh không được ra sân. Nhưng sau đó, anh đã góp mặt trong 7 kỳ CAN liên tục, 3 lần đoạt chức vô địch, trong đó ở trận chung kết năm 1998, anh cũng đã góp 1 bàn vào lưới Nam Phi. Không những thế, khi ra sân trong trận gặp Cameroon đêm nay, Hassan còn lập một kỷ lục khác với 170 lần khoác áo ĐTQG, vượt qua kỷ lục cũ của cựu đồng đội Hossam Hassan.

Căng thẳng ngoài sân bóng

Cũng giống như cặp đấu giữa Ghana và Angolo, căng thẳng giữa những đối thủ đầy duyên nợ với nhau là Ai Cập và Cameroon ngày càng gia tăng sau khi các quan chức Cameroon không cho những phóng viên Ai Cập tham dự một buổi tập của “Những chú sư tư bất khuất ở” Benguela. Tuy vậy, cũng có thể thông cảm cho Cameroon vì trước đó Ai Cập cũng đã có hành động tương tự với các phóng viên của họ.

Cũng liên quan đến báo chí, nhưng là giữa những người nhà với nhau. HLV Zambia Herve Renard và thủ quân Katonga đã chỉ trích kịch liệt các nhà báo nước này, bởi họ đã thiếu tin tưởng vào đội nhà. Katonga thậm chí còn kêu gọi các đồng đội tẩy chay, không trả lời phỏng vấn các phóng viên Zambia.
 

Vy Thùy

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm