(TT&VH) - Chủ tịch Manuel Llorente của Valencia cho biết CLB và người đại diện của Juan Mata đã đi đến được thỏa thuận cuối cùng về một bản hợp đồng mới cho tiền vệ mang áo số 10. Theo đó, Mata sẽ gắn bó với sân Mestalla ít nhất là cho tới tháng 6/2014.
![]() Juan Mata, Ảnh Getty |
Sau khi Valencia lần lượt bán đi Villa, Silva và Marchena, Juan Mata mặc nhiên trở thành nhà vô địch thế giới duy nhất và cũng là ngôi sao sáng nhất ở Mestalla. Việc anh mới hai lần liên tiếp ghi bàn ở những phút cuối để mang về cho Valencia 3 điểm trong các trận đấu với Espanyol và Levante mới đây càng khiến cho sự thật đó được khẳng định mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, điều kỳ lạ là để đi đến thỏa thuận cuối cùng nói trên, hai bên đã phải trải qua một quá trình đàm phán kéo dài hơn 1 năm. Và trong một năm đó, bất chấp đã có bao nhiêu đóng góp cho đội bóng, Mata vẫn phải nhận một mức lương bèo bọt mà anh ký khi còn là một cầu thủ trẻ vừa chân ướt chân ráo từ Real Madrid Castilla sang. Khoảng hơn 500.000 euro/năm!
Trong một diễn biến khác, đội bóng cùng thành phố với Valencia là Levante thông báo họ đã hoàn tất mọi thủ tục mượn tiền đạo người Brazil, Wellington Alves da Silva, từ Arsenal trong vòng 1 năm. Wellington hôm qua cũng đã có mặt ở Valencia để chuẩn bị cho lễ ra mắt đội bóng mới. Khi được báo chí yêu cầu mô tả đôi chút về bản thân, Wellington, người vừa bước sang tuổi 18 hôm 6/1, tự tin nói rằng lối chơi của anh giống với Ronaldo, không phải Ronaldo đồng hương mà là Ronaldo người Bồ. Anh có thể chơi tiền đạo lùi hoặc chạy cánh đều ổn. Giám đốc kỹ thuật của Levante, Manolo Salvador, thì nói rằng chỉ cần Wellington bằng một nửa Ronaldo là quá tốt rồi!
