World Cup 2010

21h00 ngày 13/6, Serbia – Ghana: Chia cắt để tìm sự tự chủ

13/06/2010 11:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đây là World Cup đầu tiên Serbia tham dự với tư cách là một thực thể độc lập, sau khi tách khỏi người anh em cuối cùng trong Liên bang Nam Tư là Montenegro vào năm 2006. Còn với Ghana, đội ngũ trẻ trung nhất VCK World Cup lần này của họ cũng phải học cách tồn tại một cách độc lập khi thiếu đi cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nước này là Michael Essien.

Các thành viên ĐT Ghana trong buổi họp báo - Ảnh Getty

Nếu Serbia & Montenegro không tan rã, đội tuyển bóng đá của họ sẽ đến World Cup với một đội ngũ cực mạnh với 2 ngôi sao nữa từ Montenegro là Stevan Jovetic (Fiorentina) và Mirko Vucinic (Roma).

Thế nhưng Serbia & Montenegro đã thất bại ở World Cup 2006 vì sự chia rẽ: HLV Illija Petkovic triệu tập con trai mình vào đội tuyển thay vì tiền đạo người Montenegro Vucinic, và kết quả là năm ấy, họ bị loại ngay từ vòng bảng với 3 trận toàn thua, trong đó có thảm bại 0-6 trước Argentina. Một sự phản ánh tính thống nhất ý chí trong bóng đá: Không thể xây dựng một đội ngũ chiến thắng khi tư tưởng chia rẽ luôn tồn tại, dù có bao nhiêu cầu thủ giỏi đến đâu chăng nữa.

Bây giờ, Serbia đến World Cup với một tư thế khác, với tinh thần thống nhất, với một HLV cũng gốc Serbia là Radomir Antic, người biết cách vun đắp sự đoàn kết trong đội ngũ. Đó là một món quà vô giá đến từ việc tồn tại như một thực thể độc lập, hơn là những ngôi sao được gắn lại với nhau trong một sợi dây liên kết lỏng lẻo.
Người Ghana cũng hy vọng sẽ “sống” độc lập một cách ổn thỏa mà không có Essien. Họ có quyền lạc quan, bởi chính việc đoạt ngôi á quân ở CAN 2010, bất chấp sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột Appiah, Essien, Kingston..., hay thành tích ấn tượng ở vòng loại World Cup với một đội ngũ trẻ trung đầy khát vọng đã minh chứng phần nào cho khả năng thích ứng độc lập của họ.

Tầm ảnh hưởng giảm sút một cách bất đắc dĩ của các ngôi sao lớn lại trở thành điều kiện để cho lứa cầu thủ đã đăng quang ở giải U-20 Thế giới năm ngoái có thêm cơ hội để gánh vác trách nhiệm lớn: Lần thứ 2 liên tiếp, Ghana đem đến World Cup đội ngũ trẻ trung nhất giải, với độ tuổi trung bình là 24,1. Thế hệ ấy thiếu đi người “dẫn đường” tin cậy nhất, Essien, và họ sẽ lại phải tìm ra lối đi cho riêng mình bằng sự đoàn kết, chứ không quá dựa dẫm vào cái bóng của một siêu sao.

Đó sẽ là một cuộc đối đầu rất thú vị giữa một đội bóng độc lập non trẻ và một đội bóng với các cá nhân có tuổi đời non trẻ, giữa một đội bóng đang cảm thấy thoải mái với sự tự chủ của mình và một đội bóng đang tìm cách thích nghi khi thiếu đi ngôi sao có thể nắm quyền tự chủ của tập thể trên sân. Và với sự thích nghi lâu dài hơn cùng một đội ngũ giàu kinh nghiệm hơn, Serbia chiếm phần lợi thế trước Ghana, một đội bóng từ lâu vốn chỉ có truyền thống là “dành cho tương lai”, chứ chưa bao giờ thuộc về hiện tại cả.
 
 Dự đoán: 2-1

 An Ngọc Linh

Lực lượng

Serbia: Vidic đã vắng mặt trong 2 trận giao hữu với Ba Lan và Cameroon vì chứng đau bao tử, nhưng đã đủ thể lực ra sân. Zoran Tosic cũng có thể được cân nhắc sử dụng bên cánh trái.

Ghana: Muntari trở lại sau chấn thương căng cơ đùi. Cả 2 bên đều không có cầu thủ nào dính chấn thương hay thẻ phạt phải treo giò

Đội hình dự kiến

Serbia (4-4-2): Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Lukovic, Obradovic - Krasic, Stankovic, Milijas, Jovanovic - Zigic, Pantelic.

Ghana (4-4-2): Kingson - Inkoom, John Mensah, Vorsah, Pantsil - D. Boateng, K. P. Boateng, Appiah, Muntari - A. Gyan, Tagoe.

3 Stankovic đã dự 3 kỳ World Cup trong… 3 màu áo khác nhau: ĐT Nam Tư năm 1998, World Cup 2006 với Serbia & Montenegro và nay là ĐT Serbia ở World Cup 2010.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm