* Tỷ số lượt đi 3-4
(TT&VH)- Hồi tháng 9, Blackburn đã gây ra một trong những ngạc nhiên lớn nhất mùa giải khi đánh bại Arsenal 4-3 trong một trận đấu kịch tính ở sân Ewood Park nhờ cú đúp của Yakubu và hai pha phản lưới của đội khách, giúp họ có chiến thắng duy nhất trong 13 trận đầu tiên. Đó là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải đáng thương của đội bóng xứ Lancashire và HLV Steve Kean.
Tuy nhiên, Kean phần nào sẽ được an ủi tối nay khi đối thủ của ông, Arsene Wenger, cũng đang là một nạn nhân của các tràng la ó từ chính các CĐV nhà, điều đã đeo bám HLV của Blackburn nhiều tháng qua. Trận hòa không bàn thắng với Bolton ở lượt trước đã là trận thứ tư không thắng của Arsenal ở Premier League, bao gồm 3 thất bại, khiến đội bóng áo đỏ có chuỗi trận tồi tệ nhất từ giữa những năm 1990 và rơi xuống vị trí thứ 7, kém kình địch Tottenham ở Bắc London tới 12 điểm.
Blackburn, trong khi đó, cũng không thể vui vẻ với phong độ gần đây. Giữa tuần trước, họ bị trừng phạt vì sự phung phí trước Newcastle với thất bại 0-2 trên sân nhà dù đã có tới 25 cú sút về phía khung thành đối phương. Sự vắng mặt của Yakubu, vì án treo giò ba trận, sẽ lại ảnh hưởng nặng nề đến hàng công của đội khách tối nay. Dễ hiểu là Wenger và các cầu thủ của ông phải coi đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ để chấm dứt chuỗi ngày u ám, khi đối thủ của họ đang có hàng thủ tệ nhất ở Premier League.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện giờ, chiến lược gia người Pháp có nhiều việc phải làm để có được 3 điểm mà họ chờ đợi đó, dù bình thường đây có thể được coi là một trận đấu dễ dàng cho đội chủ sân Emirates. Trận hòa trước Bolton, một đội bóng cũng đang chật vật ở nhóm cuối bảng như Blackburn, lại không hề là một tín hiệu tích cực với đội bóng áo đỏ trắng.

Robin Van Persie- Ảnh Getty
Trong khi hầu hết các tin đồn thổi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông liên quan tới Arsenal tập trung vào những vị trí hậu vệ cánh mà Wenger đã phải giật gấu vá vai suốt một thời gian dài vừa qua, thì khu vực thật sự cần được tăng cường, hàng tấn công, lại gần như không được nhắc đến. Báo chí Anh đưa tin Wenger đã gọi điện hỏi thăm Cologne về Lukas Podolski, nhưng thói chi tiêu chặt chẽ một lần nữa khiến mọi chuyện không đi đến đâu.
Để tiết kiệm, chiến lược gia người Pháp đã tự hài lòng với cậu học trò cũ Thierry Henry theo một hợp đồng cho mượn từ nơi anh đang dưỡng già New York Red Bull, như một giải pháp tình thế. Ban đầu, các CĐV áo đỏ trắng những tưởng đó là một cuộc đoàn tụ trong mơ khi chân sút người Pháp có bàn thắng ngay ở trận ra mắt gặp Leeds ở Cúp FA. Nhưng sau đó, câu thành ngữ “tiền nào của nấy”, mà Wenger đã không chịu học suốt 7 năm qua, lại một lần nữa đúng ở Emirates. Henry trải qua 3 trận đấu thất vọng, đều vào sân từ ghế dự bị và không có thêm một bàn thắng nào.
Thật kỳ quặc khi tin rằng một chân sút 35 tuổi, không chơi bóng ở đỉnh cao suốt 2 năm qua và đã có mọi danh hiệu trong sự nghiệp của mình lại đủ sức bền, kỹ năng và khát khao để chơi cặp với Robin van Persie, tiền đạo số một của Premier League hiện giờ. Những gì Arsenal thể hiện ở Reebok cho thấy chân sút người Hà Lan cần thêm hỗ trợ, nghiêm túc, chất lượng và lâu dài, chứ không phải những giải pháp tình thế. Vận rủi trước Bolton khiến van Persie có hai cú sút đập khung thành và khi anh không thể ghi bàn, các đồng đội của anh cũng trở nên bất lực. Theo Walcott lại một lần nữa gây thất vọng. Alex Oxlade Chamberlain có thêm một trận đấu đáng khích lệ, nhưng còn quá sớm để đặt gánh nặng lên vai anh, còn Park Chu Young thậm chí không được vào sân.
Những thống kê về số bàn thắng của các cầu thủ Arsenal mùa này nói lên nhiều điều. Van Persie đang bỏ xa mọi đồng đội của anh một khoảng cách lố bịch. Với 19 lần lập công ở Premier League, chân sút người Hà Lan có số bàn thắng chỉ kém toàn bộ phần còn lại của Arsenal 1 bàn duy nhất và tiền đạo đứng sau Van Persie là Gervinho mới có 4 bàn. Walcott có 3, Marouane Chamakh 1, Andrey Arshavin 1 và Park 0. Ngay cả trước một hàng thủ như của Blackburn, nếu Wenger chỉ có duy nhất một người biết ghi bàn, Arsenal vẫn có nguy cơ gặp rắc rối rất cao.
Dự đoán: 2-0
Trần Trọng
Lực lượng Arsenal: Alex Oxlade-Chamberlain dính chấn thương nhẹ ở đầu gối, nhưng có thể kịp bình phục. Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Andre Santos, Abou Diaby và Jack Wilshere tiếp tục vắng mặt. Blackburn: Samba và Salgado chấn thương. Yakubu bị treo giò. Đội hình dự kiến Arsenal: Szczesny - Sagna, Vermaelen, Mertesacker, Koscielny - Ramsey, Song, Arteta - Walcott, Van Persie, Oxlade-Chamberlain. Blackburn: Robinson - Lowe, Dann, Givet, Olsson - Dunn, Petrovic, N’Zonzi, Pedersen - Modeste, Hoilett. Con số 8 Robin van Persie đã ghi được 8 bàn vào lưới Blackburn, nhiều nhất trong các cầu thủ Arsenal. Bên phía Blackburn, người giữ thành tích này là David Dunn, với 5 bàn vào lưới Arsenal. 14 Trận gần nhất Blackburn giữ sạch lưới khi đá sân khách ở Premier League là trước chính Arsenal, 14 trận và 9 tháng trước, trong trận hòa 0-0 ở Emirates tháng 4/2011. 53 Thủ thành Paul Robinson của Blackburn đã để thủng lưới 53 bàn ở Premier League trước các chân sút Arsenal, nhiều hơn bất cứ thủ môn nào trước bất cứ đối thủ nào tại giải Ngoại hạng. |