Bóng đá Italy

Năm 2010 là của Napoli!

27/12/2009 12:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Các bạn tifosi thân mến, chúng ta đã tạm biệt một năm 2009 được đánh dấu bởi nhiều sự kiện đáng nhớ. Một năm đầy những đổi thay, nhưng hai tháng tuyệt vời cuối năm giúp chúng ta có thể lạc quan hướng đến năm 2010”. Đó là đoạn đầu của bức thư chúc Giáng sinh mà chủ tịch Aurelio De Laurentiis vừa gửi tới toàn thể người hâm mộ CLB Napoli. Rất ngắn gọn, nhưng đầy đủ những điều cần nói về Napoli.

360 ngày như… trong phim

Nếu coi năm 2009 là một bộ phim và Napoli là nhân vật chính trong đó, thì bộ phim này có lẽ sẽ lấy được nước mắt của không ít khán giả. Bộ phim kể về một chàng trai có tên Napoli, hăm hở bước vào đời với những sức mạnh và khát vọng tuổi trẻ. Nhưng ngay ở những khó khăn đầu tiên, anh ta đã tỏ ra yếu đuối và mau chóng đánh mất đi niềm tin vào bản thân. Napoli quyết định đổi thay, nhưng đó lại là một bước đi sai lầm nữa. Phải đến lần đổi thay thứ hai, đến sau rất nhiều biến động tồi tệ, nhân vật chính mới tìm lại được con đường mà anh ta đã bị lạc mất. Cuối phim, người ta lại thấy Napoli hăm hở bước, nhưng với bản lĩnh đã được rèn giũa và tương lai thì rực màu tươi sáng. Một cái kết có hậu y như… cổ tích.


De Laurentiis là một nhà làm phim nổi tiếng của Italia, nên ông hiểu rõ phim là đời và đời là phim như thế nào. Những gì xảy ra với Napoli năm 2009 quả thực là khó quên. Họ khởi đầu với chuỗi phong độ tuyệt hảo ở Serie A nửa đầu mùa giải 2008-09, đến tháng 2/2009 vẫn còn có mặt trong Top 4, nhưng rồi nhanh chóng rơi tự do khi sự hưng phấn không còn và sự thiếu kinh nghiệm bắt đầu phát huy tác hại. Chuỗi ngày tồi tệ tưởng như được chấm dứt khi HLV Donadoni đến thay Edy Reja, nhưng không phải. Dưới tay Donadoni, Napoli vẫn chỉ có thể kết thúc mùa giải 2008-09 ở vị trí thứ 12. Cũng trong thời Donadoni, Napoli phải đối mặt với nguy cơ mất ngôi sao Lavezzi, chiêu mộ nhân tài với giá “cắt cổ” và khởi đầu mùa 2009-10 vô cùng chật vật. Thật may, những nút thắt xung đột đã được cởi nút đúng lúc, và Walter Mazzarri đến để thay Donadoni.

Kể từ lúc có Mazzarri, Napoli đã tìm lại được con đường mà họ để lạc mất nhiều tháng trước. 10 trận với nhà cầm quân mới này là 10 trận Napoli không biết mùi thất bại, trong đó có những chiến thắng vang dội ngay trên sân các đội đàn anh Juventus và Fiorentina, cũng như cầm hòa Milan một cách “kinh điển”. Từ chỗ lẹt đẹt ở vị trí thứ 14 khi Mazzarri đến, Napoli đã kết thúc năm 2009 ở vị trí thứ 6 đầy hãnh diện, với chỉ 1 điểm ít hơn đội xếp thứ 4 Roma.

Khát vọng bay cao

10 Napoli là đội bóng duy nhất của Serie A không thua trong 10 vòng đấu gần nhất của Serie A, với 5 trận thắng và 5 trận hòa, ghi 17 bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn thua.

So với thời điểm cách đây một năm, Napoli không bay cao bằng, nhưng cách chơi của đội dưới sự dẫn dắt của HLV Mazzarri khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm. Mùa trước, Napoli đã phải thấm thía câu “trèo cao, ngã đau” do không kiểm soát được tâm lý bay bổng. Mùa này, sau khi đã sống trong cả trong những thời điểm thăng hoa (thắng Fio, Juventus) và bế tắc (hòa 3 trận liên tiếp) trong thời, Napoli cho thấy họ vẫn giữ được sự chủ động. Điển hình như ở các trận gần đây với Bari, Cagliari và Chievo. Napoli chơi không hay hơn đối thủ, nhưng họ vẫn giành được tới 7 điểm nhờ sự tự tin và tỉnh táo của mình. Tâm lý ấy là cơ sở giúp đội bóng này lạc quan nhìn về tương lai với những bước tiến còn mạnh hơn, xa hơn.


Đến bây giờ, các tifosi của Napoli vẫn nhớ như in những cảm giác tuyệt đỉnh sung sướng khi Napoli đánh bại đội bóng Albania Vllaznia tới 8-0 và sau đó là hạ “Đại bàng” Benfica 3-2 ở các vòng loại Cúp UEFA mùa trước. Những ngày cúp châu Âu đó của Napoli có lúc tưởng đã quá xa xôi, nhưng nay thì lại trở nên gần hơn bao giờ hết. Trong thư ngỏ kể trên, chủ tịch De Laurentiis cũng đã khẳng định tham vọng đưa Napoli vượt qua biên giới Italia và tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục: “Tôi không muốn đặt quá nhiều hy vọng vào tương lai mà chỉ muốn chúng ta duy trì được phong độ hiện tại, song tôi tin chắc rằng năm 2010 sẽ là năm của Napoli, năm mà chúng ta ghi dấu ấn tại châu Âu”.

Với Mazzarri, Reggina từng trụ hạng thành công dù bị trừ tới 15 điểm ngay trước mùa giải 2006-07. Với Mazzarri, Sampdoria lần đầu tiên sau 15 năm có mặt trong một trận chung kết (Cúp Italia mùa trước). Với Mazzarri, giấc mơ của De Laurentiis và người hâm mộ Napoli sẽ không là xa xôi.

Vĩnh Nguyên
 

Mazzarri sánh ngang với Guardiola

Tất nhiên sẽ là khập khiễng nếu so sánh về những danh hiệu giữa Walter Mazzarri và Pep Guardiola, nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới năm 2009. Nhưng có một sự thực không thể chối cãi, là Mazzarri đang không thua kém Guardiola về thành tích bất bại ở giải vô địch quốc nội mùa này. Kể từ khi đến Napoli thay Donadoni hồi đầu tháng 10, Mazzarri vẫn chưa lần nào phải rời sân tay trắng (thắng 5, hòa 5 trong 10 trận). Hiện trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này, chỉ có 3 nhà cầm quân chưa để thua bất kỳ trận nào là Mazzarri, Guardiola và HLV lão làng Jupp Heynckes của Bayer Leverkusen. Số trận bất bại của Mazzarri chỉ là 10, ít hơn so với 15 của Guardiola và 17 của Heynckes, nhưng đó là vì ông không xuất phát từ đầu giải như hai đồng nghiệp kia. Xét về khả năng huấn luyện, Mazzarri có lẽ còn đáng nể hơn, bởi ông phải tiếp quản một đội quân rệu rã và không được quyền bổ sung nhân sự theo ý mình.

10 trận bất bại của Mazzarri

Ngày    Trận    
18/10    Napoli – Bologna 2-0
25/10    Fiorentina – Napoli 0-1
28/10    Napoli – Milan 2-2
31/10    Juventus – Napoli 2-3
07/11    Catania – Napoli 0-0
22/11    Napoli – Lazio 0-0
29/11    Parma – Napoli 1-1
06/12    Napoli – Bari 3-2
12/12    Cagliari – Napoli 3-3
20/12    Napoli – Chievo 2-0


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm