Bóng đá Việt

2 trận chung kết của “tướng” Vinh

31/07/2011 11:58 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Năm 2006, bão “Xangsane” (tiếng Lào có nghĩa là “con voi lớn”) không thể quật ngã thành phố lớn nhất miền Trung, Đà Nẵng, và VCK U21 toàn quốc - Cúp Báo Thanh Niên năm đó vẫn đi đúng tiến độ. Sự tự tin, dám đương đầu với thử thách của tuổi trẻ (U21) và trong hoạn nạn mới thấy sự quật cường cùng ý chí vươn lên mãnh liệt của người Đà Nẵng.

Cùng với cuộc “hồi sinh” của người xứ Quảng – Đà sau bão, U21 Tiền Giang và U21 HA.GL đã làm nên một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch sử giải đấu này (HA.GL thua với tỷ số 2-3 chung cuộc). Và đã có một sự lặp lại không mong đợi, khi ở VCK U17 toàn quốc lần này, HA.GL một lần nữa trở thành bại quân ở trận đấu cuối cùng của giải.

Nhưng, với tướng trẻ Đinh Hồng Vinh, nó còn hơn cả một nỗi buồn. Năm 2006, Vinh làm phó tướng cho HLV trưởng Phạm Hữu Phước và đưa U21 HA.GL đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước khi gục ngã trước cửa thiên đàng. Đến VCK U17 năm 2011, Vinh lãnh ấn tiên phong với vai trò HLV trưởng U17 HA.GL, vượt qua vòng loại để đến Nha Trang đá VCK.

Còn sự nghiệt ngã nào lớn hơn với nghiệp cầm quân vắt qua 2 trận chung kết và đều là bại tướng?! Hỏi Vinh câu này, cựu cầu thủ người gốc Bình Định chỉ cười hiền và rằng: “Bóng đá là thế mà. Điều quan trọng là mình phải giữ được niềm tin, phải biết học hỏi và đứng lên sau những thất bại. Tôi tin vào con đường mình chọn”.

Hồng Vinh là người tỉ mỉ, cầu thị và cầu tiến. Sớm chia tay sự nghiệp thi đấu, Vinh chuyển qua huấn luyện với sự đầu tư cực kỳ nghiêm túc, từ lớp Đại học tại chức, đến các thể loại bằng huấn luyện. Năm 2007, Vinh thậm chí đã thử sức với vai trò HLV trưởng ĐT U16 QG và đoạt HCĐ Đông Nam Á. Nấc thang nghề nghiệp của Hồng Vinh đã đi lên theo cách đó.

Và thế, sẽ là không công bằng, nếu vinh quang cứ mãi ngoảnh mặt với Vinh.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm