Năm 2000, Valencia đã chi 3 triệu euro để đưa trung vệ người Argentina về từ Milan. Đấy là một cái giá quá hời, cho một trung vệ ở đẳng cấp thế giới. Ayala không thành công ở Milan vì nhiều lý do, nhưng ở Valencia, anh đã có những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Ayala thừa hưởng biệt danh “El Raton” (Con chuột) từ bậc tiền bối trùng tên, Ruben Ayala (từng dự World Cup 74). Nhưng trên sân cỏ thì anh là một con mãnh sư với những cú xoài bóng đã trở thành thương hiệu, khả năng không chiến tốt cộng với khả năng phán đoán tình huống không chê vào đâu được.

|
189: Trong 7 năm khoác áo Valencia (2000-2007), Ayala đã chơi 189 trận, ghi 9 bàn, giành 2 chức vô địch Liga, 1 Cúp UEFA, 1 lần lọt vào chung kết Champions League. |
Thế nhưng, “mối tình” đó đã kết thúc không được trọn vẹn. Năm 2006, Giám đốc thể thao của Valencia khi ấy (thời Chủ tịch Juan Soler), đồng thời cũng là đồng đội cũ của Ayala là Carboni chỉ muốn gia hạn hợp đồng với “Chú chuột” theo từng năm một. Điều đó đã động chạm tới tự ái của Ayala. Villarreal dang tay chào đón, Ayala nhận lời và ký hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6/2007. Nhưng chỉ một tháng sau, Ayala lại quay ngoắt sang Zaragoza (đội bóng này trả Villarreal 6 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng)
Giờ đây, khi được hỏi quyết định đó có khiến Ayala hối hận, bởi hai năm sau đấy, anh đã không thể cứu được Zaragoza khỏi rớt hạng, “Chú chuột” chỉ cười. Ở tuổi 36, dĩ nhiên Ayala đã chậm chạp hơn rất nhiều, và Zaragoza chính là đội bóng vừa tầm để anh chơi nốt những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp. Zaragoza vẫn rất cần tới kinh nghiệm của anh cho cuộc chiến trụ hạng. Cách đây hai vòng, không có Ayala trong đội hình, họ đã thảm bại tới 1-6 trước Barca. Vòng này, “Chú chuột” đã bình phục. Có thể, sự trở lại của Ayala chưa chắc đã giúp đội nhà tránh được thất bại khi mà Valencia đang đạt phong độ rất tốt. Nhưng để vượt qua hàng thủ do Ayala chỉ huy, chắc chắn Villa và các đồng đội cũng sẽ phải “trầy vi tróc vảy”. Và dù trận đấu có kết thúc thế nào, Ayala vẫn xứng đáng nhận được những lời cảm ơn từ các CĐV sân Mestalla, từ tận đáy lòng.
Valencia: Cesar - Miguel, Dealbert, Navarro, Mathieu - Pablo, Albelda, Banega, Mata - Silva, VBilla
Zaragoza: Vallejo - Pulido, Pavon, Ayala, Paredes - Gabi, Herrera - Latifa, Ponzio, Jorrge Lopez - Abel Guilar.
|
Đối đầu (3-2-0) 07/05/09 Valencia - Zaragoza 1-0 22/12/07 Zaragoza - Valencia 2-2 13/05/07 Valencia - Zaragoza 2-0 16/12/06 Zaragoza - Valencia 0-1 29/01/06 Valencia - Zaragoza 2-2
Phong độ
Valencia (3-2-0) 05/11/09 Slavia Praha - Valencia 2-2 01/11/09 Malaga - Valencia 0-1 28/10/09 Alcoyano - Valencia 0-1 25/10/09 Almeria - Valencia 0-3 22/10/09 Valencia - Slavia Praha 1-1 Zaragoza (1-2-2) 01/11/09 Zaragoza - Almeria 2-1 28/10/09 Zaragoza - Malaga 1-1 25/10/09 Barcelona - Zaragoza 6-1 18/10/09 Zaragoza - Racing 2-2 03/10/09 Atletico - Zaragoza 2-1 |