(TT&VH) - Với các CĐV Sevilla, có lẽ kẻ khiến họ ngán ngại vào thời điểm này không phải là Mallorca, đội đang giành ưu thế trong cuộc đua giành suất dự Champions League, mà là một cầu thủ mới 18 tuổi có tên Sergio Canales. Đơn giản bởi, chính trong trận lượt đi mùa này trên sân Sanchez Pizjuan, Canales đã khiến cả Liga phải sửng sốt khi lập một cú đúp làm nền chiến thắng 2-1 cho Racing.
Viên ngọc ở lượt đi
Niềm hy vọng của Racing Sergio Canales |
Canales đã chính thức bước ra ánh sáng từ cái đêm cuối tháng 1 đó, với 2 pha dứt điểm khó tin đối với một cầu thù với 18 tuổi. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ những pha phá bẫy việt vị đưa Canales vào thế đối mặt với thủ môn đội chủ nhà. Điều đáng nói là trong cả 2 lần, Canales đều có những lựa chọn cực kỳ táo bạo và hoàn toàn khác biệt. Bàn đầu tiền là một cú bấm bóng tinh tế qua đầu Palop.
Bàn thứ hai thì còn gây sốc hơn nữa, khi Canales đi bóng qua thủ môn đối phương, rồi ngoặc qua 2 hậu vệ Sevilla lao về bọc lót trước khi đưa bóng vào lưới. Đấy là một pha xử lý thể hiện kỹ thuật cá nhân khéo léo, cộng với sự bình tĩnh đến kỳ lạ tưởng như chỉ có ở những siêu sao hàng đầu, chứ không phải ở một cầu thủ vừa mới trình làng như Canales.
Chính vì thế, Sevilla có lý do để mà lo ngại trong trận đấu đêm nay, nhất là khi kết quả của nó sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đua tranh suất dự vòng play-off Champions League mùa tới giữa họ và Mallorca. Canales dám có thể lặp lại những cú sốc như thế một lần nữa. Cách đây 2 vòng, Canales cũng đã thực hiện một tuyệt tác nữa vào lưới Villarreal, với hàng loạt pha tâng bóng cực kỳ điêu luyện trước khi tung ra cú dứt điểm chính xác.
Nhưng chưa đủ cho Racing
Nhưng chỉ có điều, bàn thắng nói trên của Canales không đủ để giúp Racing tránh khỏi được thất bại. Phong độ của Racing thời gian gần đây là rất tệ, để rồi sau thất bại 1-2 trước Tenerife cuối tuần qua, đội bóng của HLV Portugal chỉ còn hơn nhóm rớt hạng đúng 1 điểm. Cứ với biểu đồ đi xuống như thế này, khả năng Racing rớt hạng đang hiển hiện trước mắt.
Nghĩa là, Racing vào thời điểm hiện tại khác xa với thời điểm họ từng hạ gục Sevilla ngay tại Sanchez Pizjuan ở lượt đi. Ngay cả bản thân Canales cũng không còn giữ được sự bùng nổ như trong giai đoạn đó. Bàn thắng vào lưới Villarreal cách đây 2 vòng chỉ là điểm sáng hiếm hoi của cầu thủ này, kể từ sau sự kiện anh bị chính các CĐV nhà la ó vì trót hôn lên chiếc áo của Real Madrid. Mùa tới, Canales sẽ chuyển tới Bernabeu, và nếu Racing rớt hạng thì Canales sẽ lại càng bị coi như là một trong những nguyên nhân khiến đội nhà suy sụp. Đấy hẳn là điều bất công với Canales, cây làm bàn tốt thứ 2 của Racing từ đầu mùa với 6 bàn, chỉ kém tiền đạo Tchite, dù có số thời gian thi đấu ít hơn rất nhiều.
Thế nên, trận đấu đêm nay vẫn sẽ là cơ hội để Sevilla vượt lên trước Mallorca một lần nữa, khi mà đội bóng xứ đảo sẽ phải tiếp Real Madrid. Nếu muốn đua tranh một suất dự Champions League, Sevilla không được phép mất điểm, nhất là khi vòng tới, họ sẽ còn phải đương đầu với Barcelona.
* Dự đoán: 1-2
Lực lượng
Racing: Hai hậu vệ Oriol và Cristian chưa chắc đã có thể ra sân do chấn thương.
Sevilla: Vắng Navas, Kanoute, Fabiano, Capel do chấn thương.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Racing: Coltorti -Pinillos, Oriol, Torrejon, Christian - Lacen, Colsa - Arana, Canales, Moral - Tchite.
Sevilla: Palop - Konko, Escude, Squillaci, Cala - Jose Carlos, Romaric, Zokora, Adriano - Renato - Negredo.
Fabiano sẽ trở lại ở trận gặp Barca
Tiền đạo người Brazil của Sevilla đã dính một chấn thương ở trận thắng Atletico 3-1 cuối tuần trước và theo thông báo ban đầu, anh sẽ phải nghỉ tới hết giải. Tuy nhiên, những cuộc kiểm tra y tế sau đó đã cho thấy chấn thương của Fabiano không mấy nghiêm trọng và tiền đạo này khẳng định anh sẽ có mặt trong trận đấu với Barcelona vào cuối tuần này. Mùa này thì Fabiano cũng đã vài lần bị chấn thương và từng phải nghỉ thi đấu trong một thời gian khá dài. Mặc dầu vậy, chân sút chủ lực của ĐT Brazil ở World Cup 2010 tới đây vẫn thi đấu khá tốt và là cây ghi bàn hàng đầu của đội bóng xứ Andalucia ở Liga với 14 bàn, xếp trên Negredo và Kanoute (cùng 9 bàn).
Sevilla và Atletico lo mất quân dự chung kết Cúp Nhà Vua
Do trận chung kết Cúp Nhà Vua tổ chức vào thời điểm cận kề World Cup, vào ngày 19/5, nên cả Sevilla lẫn Atletico đều lo sẽ mất quân do các ngôi sao quốc tế phải trở về tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Chẳng hạn, đội tuyển Uruguay lên kế hoạch tập trung từ 17/5, và theo lịch đó thì Atletico sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo hàng đầu Diego Forlan. Hiện cả hai CLB đang tìm cách thuyết phục các đội tuyển mà họ giữ quân, cho phép các cầu thủ tập trung muộn, sau khi chơi xong trận chung kết Cúp Nhà Vua. Giám đốc thể thao Monchi của Sevilla cho biết ông đã nhận được sự đồng ý của Bờ Biển Ngà về trường hợp của Zokora và Romaric, của Pháp về trường hợp của Escude và của Brazil về trường hợp của Fabiano. Nghĩa là họ sẽ đá xong trận đấu ngày 19/5 rồi mới rời đội. |
Thùy Vy