Bóng đá Anh

19h45 ngày 06/02, Liverpool - Everton: Coi chừng Everton!

06/02/2010 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Derby luôn là derby. Trong tâm khảm mỗi CĐV Liverpool hay Everton, ý nghĩa của chiến thắng trong những trận chiến vùng Merseyside luôn hết sức đặc biệt. Nếu như The Kop vẫn thường ngạo nghễ bởi một bề dày truyền thống khổng lồ so với đối thủ cùng thành phố, thì trái lại, các fan của Toffees vẫn luôn xem họ mới là đại diện thực sự của thành phố cảng, nếu tính ở thời điểm thành lập CLB (1878, trước 14 năm so với Liverpool). Hôm nay, những ký ức ấy như thường lệ sẽ lại tràn về, biến Anfield thành một chiến trường đúng nghĩa, nơi những người đàn ông sẽ chiến đấu vì danh dự, chứ không phải vì bóng đá.

Trong trận đấu đánh dấu lần cầm quân thứ 600 của mình (234 trận với Preston North End và 365 trận với Everton), David Moyes hiểu rõ sự kỳ vọng cũng như áp lực từ phía các CĐV. Kể từ năm 1999, Everton chưa từng thắng ở Anfield. Thực tế, kể từ đó tới nay, họ cũng chưa bao giờ được xem là có cơ hội thực hiện một cuộc lật đổ trước Lữ đoàn đỏ. 11 năm đã trôi qua, và các fan áo xanh vẫn chờ đợi một chiến thắng ngay trên lãnh địa The Kop. Nếu như hôm nay, ước nguyện đó thành sự thật, thì đó chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều một chiến thắng.

Chiến thắng trong những trận chiến vùng Merseyside luôn có ý nghĩa hết sức đặc biệt
với các fan của Everton và Liverpool

Đã qua rồi cái thời cả Liverpool và Everton được xem là các đại gia trong nhóm Big Six (cùng Man City, Man Utd, Arsenal và Tottenham - 1992). Năm nay, trong khi đội bóng của Benitez ngập trong khủng hoảng, thì Everton của Moyes cũng không thể bỏ thói quen khởi đầu chậm chạp. Trong trận derby thứ 213, cả 2 đội bóng đều đang thể hiện những bộ mặt khó nhận định cho kết quả chung cuộc. Trên sân nhà, Liverpool đương nhiên chiếm ưu thế rất lớn để giành trọn 3 điểm, đó là chưa kể đến áp lực phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 4. Kể từ sau thất bại trước Portsmouth, Liverpool đã trải qua 6 trận bất bại ở Premier League, qua đó giành 14/18 điểm có thể. Những con số đó phần nào cho thấy sự trở lại sau khủng hoảng của thầy trò Benitez, dù họ vẫn đang phải chống chọi với vấn nạn chấn thương. Trong khi đó, Everton cũng đang thể hiện một phong độ không tồi trước trận đấu này. Ở giải Ngoại hạng, kể từ sau thất bại 0-2 trước chính Liverpool hồi tháng 11 năm ngoái, đội quân áo xanh đã có chuỗi 9 trận bất bại. Trong 3 trận gần đây nhất, họ thậm chí đã toàn thắng để leo lên vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp. Rõ ràng, không ai có thể xem thường đội khách trong trận quyết đấu ở Anfield.

Trận chiến giữa sân

Trong các trận gần đây, cả Liverpool và Everton đều ưa thích sử dụng sơ đồ 4-4-1-1. Với The Reds, đây là một chiến thuật quen thuộc dưới thời Benitez. Liverpool đã luôn thi đấu dựa trên khả năng kiểm soát khu trung tuyến, và tính cơ động của đội trưởng Gerrard được xem là chìa khóa để họ nắm bắt thế trận. Đã 4 trận trôi qua, Liverpool không có sự phục vụ của Torres. Nhưng dẫu sao, thành tích 2 thắng, 2 hòa cũng không phải là quá tệ. Vẫn có những vấn đề gây đau đầu cho Rafa trên hàng công, nơi những người như Dirk Kuyt hay Ngog chưa thể đóng vai một sát thủ thực thụ. Tuy nhiên, bù lại, Liverpool đang dần cải thiện được khả năng khống chế trận đấu, với sự kết hợp ngày một tốt hơn của bộ ba Aquilani - Mascherano - Gerrard.

Phía bên kia chiến tuyến, Everton cũng đang tràn đầy hứng khởi với sự xuất sắc của hàng tiền vệ. Ngoài Saha luôn chơi cao nhất, bất cứ ai trong số Fellaini, Pienaar, Donovan, hoặc Cahill đều có thể tạo ra khác biệt. Trong trường hợp HLV Moyes tiếp tục muốn sử dụng hàng tiền vệ như một lá chắn thép với lối chơi pressing, chắc chắn, cuộc chiến ở giữa sân sẽ trở nên cực kỳ nóng bỏng. Dù phải chơi trên sân khách, nhưng cũng không ai ngạc nhiên nếu Everton không cần phải đá phản công để tìm kiếm cơ hội.

Tất nhiên, trong các trận derby, yếu tố phong độ nhiều khi không nói lên điều gì. Bên cạnh lòng tự trọng, việc cả 2 đại diện vùng Merseyside đều tràn đầy tham vọng vươn lên chiếm các vị trí tới châu Âu mùa sau sẽ khiến trận đấu thêm khó dự đoán. Có lẽ, một tỷ số hòa sẽ là nhận định hợp lý nhất cho cuộc so tài tại Anfield hôm nay.
 
 
Dự đoán: 1-1
 
 

Lực lượng:

Liverpool: Torres, Benyoun và Glen Johnson tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Aurelio trở lại sau gần 1 tháng điều trị chấn thương bắp chân.

Everton: Yakubu và Yobo đã trở về từ CAN 2010. Arteta và Gosling chưa rõ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Reina; Carragher, Skrtel, Kyrgiakos, Insua; Aquilani, Mascherano; Kuyt, Gerrard, Riera; Ngog.

Everton: Howard; Neville, Heitinga, Senderos, Baines; Donovan, Fellaini, Osman, Pienaar; Cahill; Saha.

Đối đầu

29/11/09 Everton - Liverpool 0-2

19/01/09 Liverpool - Everton 1-1

27/09/08 Everton - Liverpool 0-2

30/03/08 Liverpool - Everton 1-0

20/10/07 Everton - Liverpool 1-2

Phong độ

Liverpool

30/01/10 Liverpool - Bolton 2-0

26/01/10 Wolves - Liverpool 0-0

20/01/10 Liverpool - Tottenham 2-0

16/01/10 Stoke City - Liverpool 1-1

13/01/10 Liverpool - Reading 1-2

Everton

30/01/10 Wigan - Everton 0-1

27/01/10 Everton - Sunderland 2-0

23/01/10 Everton - Birmingham 1-2

16/01/10 Everton - Manchester City 2-0

09/01/10 Arsenal - Everton 2-2

Saha sắp ký hợp đồng mới

HLV David Moyes vừa khẳng định chân sút người Pháp Louis Saha sắp ký hợp đồng mới với Everton. Trong khi báo chí loan tin Saha đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm thì Moyes tiết lộ việc ký kết sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới.

Saha gia nhập Everton từ M.U với giá chuyển nhượng khoảng 5 triệu bảng vào năm 2008. Anh đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, theo dạng đá bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Hợp đồng hiện tại giữa Saha, 31 tuổi, và Everton sẽ kết thúc vào mùa Hè này. Nếu không gia hạn hợp đồng, Saha sẽ ra đi theo dạng tự do. Everton không hề muốn điều này vì Saha đang đạt phong độ rất tốt. Trong thời gian các chân sút khác dính chấn thương, Saha đã ghi được 13 bàn mùa này.

8

Cuối tuần trước, Tim Cahill đã trở thành người hùng của Everton khi ghi bàn duy nhất trong trận thắng trên sân của Wigan. Đó là bàn thứ 8 liên tiếp ở Premier League, cầu thủ người Australia ghi bàn bằng đầu.

17

Derby Merseyside nổi tiếng là derby máu lửa trên sân cỏ. Riêng ở Premier League, có đến 17 chiếc thẻ đỏ được rút ra cho trận derby này, nhiều hơn bất cứ cuộc đối đầu nào khác. 8 trong số đó đến từ 10 trận derby gần nhất.
 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm