(TT&VH) - Đúng là Hà Lan đang thể hiện một sức mạnh tấn công đáng sợ qua 2 chiến thắng và 6 bàn trút vào lưới các đối thủ Mexico và Ghana, thế nhưng khi đón chào sự trở lại của Robben, cầu thủ Hà Lan chơi hay nhất mùa bóng vừa qua, trong đội hình, “Lốc da cam” còn hứa hẹn vươn mình thành một cơn bão lớn.
Đó là mắt xích cuối cùng mà HLV Bert van Marwijk cần thử nghiệm độ hiệu quả trong cỗ máy tấn công hàng đầu Thế giới mà ông đang sở hữu, lần chót trước khi lên đường đến Nam Phi. Một chân sút cắm thay thế vai trò của Rudd Van Nistelrooy? Cú đúp của Robin Van Persie, người đeo áo số 9 của Hà Lan ở World Cup lần này, vào lưới Mexico là câu trả lời thuyết phục. Ai là người sẽ đá ở vị trí hộ công? Phong độ tuyệt vời của cả Sneijder và Van der Vaart (mỗi người ghi 1 bàn) trong chiến thắng 4-1 trước Ghana đem đến cho ông một cơn “đau đầu dễ chịu”. Thế nhưng các giải pháp công phá từ biên vẫn chưa được quyết định, mà lý do lớn nhất là sự vắng mặt của Robben.
Tối nay, tiền vệ của Bayern sẽ trở lại, và bây giờ ông Van Marwijk đã có trong tay vũ khí tối thượng đã bắn hạ mành lưới các đối thủ đến 23 lần sau 36 trận cho Bayern mùa bóng vừa qua. Cần biết rằng chưa bao giờ Robben ghi bàn nhiều đến thế trong sự nghiệp, và nếu suy luận một cách chân phương nhất, thì sự có mặt của anh sẽ giúp Hà Lan công phá với hiệu quả còn khủng khiếp ở những gì đã thể hiện trong trận giao hữu vừa rồi.
Thế nhưng, vấn đề không đơn giản như thế. Số bàn thắng tăng đột biến trong mùa vừa qua của Robben đến phần lớn nhờ việc anh được xếp chơi bên cánh phải để phát huy những pha đâm thẳng trung lộ rồi cứa lòng. Song, nếu ở Bayern, Thomas Mueller, người chơi sau tiền đạo duy nhất (Bayern cũng đá 4-2-3-1) luôn có xu hướng dâng lên hẳn như một tiền đạo, nhường khoảng trống ở trung lộ cho Robben, thì Sneijder, một mẫu tiền vệ thường chiếm lĩnh không gian trước cấm địa để sút xa, sẽ rất khó “nhường nhịn” Robben.
Vấn đề ấy có thể được giải quyết nếu Robben được chuyển sang đá cánh trái như ở EURO 2008, một giải đấu mà anh đã chơi khá xuất sắc. Thế nhưng điều đáng nói là năm ấy, Hà Lan vẫn còn Van Nistelrooy để cụ thể hóa cơ hội từ những quả tạt của Robben. Hiện tại, Van Persie không phải một mẫu tiền đạo chơi đơn giản và có khả năng dứt điểm một chạm cực tốt như Van Nistelrooy. Vì vậy, những cú tạt bóng thuận chân của Robben sẽ phần nào trở nên phí phạm. Ở biên trái, khả năng dứt điểm của tiền vệ CLB Bayern cũng rất ấn tượng, thế nhưng vẫn còn kém xa so với “đặc sản” là những cú cứa lòng sau khi đi bóng vào trung lộ từ biên phải.
Tóm lại, dù sử dụng Robben ở cánh nào, HLV Van Marwijk vẫn còn nhiều điều phải băn khoăn, dù ông có sở hữu trong tay một cầu thủ tấn công thuộc diện khủng khiếp hàng đầu Thế giới hiện tại đi chăng nữa. Chỉ có một điều mà chắc chắn đội Hà Lan có thể trông chờ khi đón chào sự trở lại của Robben: Hàng công sẽ được tạo rất nhiều khoảng trống nhờ những khả năng đi bóng xuất sắc của tiền vệ CLB Bayern. Tức ngoài việc trông chờ những bàn thắng và những pha kiến tạo từ nỗ lực cá nhân của anh, ông Van Marwijk cũng thể sử dụng Robben trong vai trò “chim mồi”, và khuyến khích các đồng đội trên hàng công chơi thật đơn giản để tạo “đất” cho Robben “phô diễn”.
Hungary, một đối thủ có sức phản kháng thuộc diện kém (HLV Joachim Loew đã cho Đức thử nghiệm một thế trận tấn công toàn diện trước đối thủ này và dễ dàng đè bẹp họ 3-0), sẽ tạo điều kiện cho HLV Van Marwijk thử nghiệm nốt hiệu qủa tấn công của đội Hà Lan. Nếu Robben thực sự khiến cho cỗ máy tấn công ấy trơn tru và hiệu quả hơn nữa, “Lốc da cam” hoàn toàn có thể trở thành một cơn bão khủng khiếp ở Nam Phi.
Đội hình dự kiến
Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Jong; Kuyt, Sneijder, Robben; Van Persie.
Hungary: Kiraly; Bodnar, Vanczak, Horvath, Bodor; Juhasz, Vadocz; Huszti, Koman, Dzsudzsak; Torghelle.
Đó là mắt xích cuối cùng mà HLV Bert van Marwijk cần thử nghiệm độ hiệu quả trong cỗ máy tấn công hàng đầu Thế giới mà ông đang sở hữu, lần chót trước khi lên đường đến Nam Phi. Một chân sút cắm thay thế vai trò của Rudd Van Nistelrooy? Cú đúp của Robin Van Persie, người đeo áo số 9 của Hà Lan ở World Cup lần này, vào lưới Mexico là câu trả lời thuyết phục. Ai là người sẽ đá ở vị trí hộ công? Phong độ tuyệt vời của cả Sneijder và Van der Vaart (mỗi người ghi 1 bàn) trong chiến thắng 4-1 trước Ghana đem đến cho ông một cơn “đau đầu dễ chịu”. Thế nhưng các giải pháp công phá từ biên vẫn chưa được quyết định, mà lý do lớn nhất là sự vắng mặt của Robben.
![]() Hà Lan còn đáng sợ hơn nữa với sự trở lại của Robben, ảnh Reuters |
Thế nhưng, vấn đề không đơn giản như thế. Số bàn thắng tăng đột biến trong mùa vừa qua của Robben đến phần lớn nhờ việc anh được xếp chơi bên cánh phải để phát huy những pha đâm thẳng trung lộ rồi cứa lòng. Song, nếu ở Bayern, Thomas Mueller, người chơi sau tiền đạo duy nhất (Bayern cũng đá 4-2-3-1) luôn có xu hướng dâng lên hẳn như một tiền đạo, nhường khoảng trống ở trung lộ cho Robben, thì Sneijder, một mẫu tiền vệ thường chiếm lĩnh không gian trước cấm địa để sút xa, sẽ rất khó “nhường nhịn” Robben.
Vấn đề ấy có thể được giải quyết nếu Robben được chuyển sang đá cánh trái như ở EURO 2008, một giải đấu mà anh đã chơi khá xuất sắc. Thế nhưng điều đáng nói là năm ấy, Hà Lan vẫn còn Van Nistelrooy để cụ thể hóa cơ hội từ những quả tạt của Robben. Hiện tại, Van Persie không phải một mẫu tiền đạo chơi đơn giản và có khả năng dứt điểm một chạm cực tốt như Van Nistelrooy. Vì vậy, những cú tạt bóng thuận chân của Robben sẽ phần nào trở nên phí phạm. Ở biên trái, khả năng dứt điểm của tiền vệ CLB Bayern cũng rất ấn tượng, thế nhưng vẫn còn kém xa so với “đặc sản” là những cú cứa lòng sau khi đi bóng vào trung lộ từ biên phải.
Tóm lại, dù sử dụng Robben ở cánh nào, HLV Van Marwijk vẫn còn nhiều điều phải băn khoăn, dù ông có sở hữu trong tay một cầu thủ tấn công thuộc diện khủng khiếp hàng đầu Thế giới hiện tại đi chăng nữa. Chỉ có một điều mà chắc chắn đội Hà Lan có thể trông chờ khi đón chào sự trở lại của Robben: Hàng công sẽ được tạo rất nhiều khoảng trống nhờ những khả năng đi bóng xuất sắc của tiền vệ CLB Bayern. Tức ngoài việc trông chờ những bàn thắng và những pha kiến tạo từ nỗ lực cá nhân của anh, ông Van Marwijk cũng thể sử dụng Robben trong vai trò “chim mồi”, và khuyến khích các đồng đội trên hàng công chơi thật đơn giản để tạo “đất” cho Robben “phô diễn”.
Hungary, một đối thủ có sức phản kháng thuộc diện kém (HLV Joachim Loew đã cho Đức thử nghiệm một thế trận tấn công toàn diện trước đối thủ này và dễ dàng đè bẹp họ 3-0), sẽ tạo điều kiện cho HLV Van Marwijk thử nghiệm nốt hiệu qủa tấn công của đội Hà Lan. Nếu Robben thực sự khiến cho cỗ máy tấn công ấy trơn tru và hiệu quả hơn nữa, “Lốc da cam” hoàn toàn có thể trở thành một cơn bão khủng khiếp ở Nam Phi.
Dự đoán: 4-0
Đội hình dự kiến
Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Jong; Kuyt, Sneijder, Robben; Van Persie.
Hungary: Kiraly; Bodnar, Vanczak, Horvath, Bodor; Juhasz, Vadocz; Huszti, Koman, Dzsudzsak; Torghelle.
Ban Cầm
