World Cup 2010

18h30, 20/6, Slovakia - Paraguay: Không khoan nhượng

20/06/2010 07:14 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Cầm chân ĐKVĐ Italia ở trận ra quân là một thành công lớn của Paraguay. Một điểm giành được ấy đã mở ra cơ hội không nhỏ trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out của đại diện đến từ Nam Mỹ, để xua tan nỗi buồn trên đất Đức cách đây 4 năm, khi phải dừng bước ngay từ vòng bảng.


Santa Cruz (giữa) đã hoàn toàn bình phục và rất sung sức
Phía trước Paraguay lúc này chỉ còn hai đối thủ dưới cơ là Slovakia và New Zealand. Bắt đầu là trận thư hùng với tân binh Slovakia vào ngày 20/6 tới. Nhiệm vụ của La Albirroja (Đỏ - Trắng, biệt danh của Paraguay) lúc này là duy trì phong độ, sự tự tin, như đã thể hiện trước người Italia, nếu không muốn một cái kết bất ngờ xảy ra. Chắc chắn, thầy trò Martino cũng thấu hiểu phần nào bài học mà Thụy Sĩ vừa dạy cho người Tây Ban Nha, nhà ĐKVĐ châu Âu.

Một tín hiệu tích cực với Paraguay là Santa Cruz, người vào sân từ ghế dự bị ở trận hòa Italia, đã hoàn toàn bình phục và rất sung sức. Tiền đạo này hoàn toàn có thể đá chính, để tăng thêm độ nguy hiểm cho hàng công La Albirroja.

Với Santa Cruz và một đối thủ không phải là quá mạnh, HLV Martino hoàn toàn có thể chơi tấn công với 3 tiền đạo, như rất nhiều lần ông làm ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. Đó là sự kết hợp giữa những người đang chơi bóng ở châu Âu, gồm Santa Cruz, Barrios và Valdes.

Tuy nhiên, Paraguay cũng nên thận trọng khi Slovakia sẽ thi đấu với tâm lý chẳng có gì để mất. Sau khi phải nhận bi kịch lớn nhất ở World Cup 2010, với bàn gỡ hòa ở phút 93 của New Zealand, tham vọng của Slovakia trở nên mong manh hơn rất nhiều. Vì thế, thầy trò HLV Vladimir Weiss sẽ làm tất cả để có thể tạo bất ngờ trước những “ông lớn” trong bảng đấu, gồm Italia và Paraguay.

Vì thế, đội bóng xuất thân từ Tiệp Khắc cũ hứa hẹn sẽ chơi một trận không khoan nhượng với Paraguay. Những Hamsik,

Vittek, Skrtel, Weiss “con” đang sẵn sàng để tạo nên một cơn “địa chấn”

Linh Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm