World Cup 2010

18h30 ngày 15/6, New Zealand - Slovakia: “Trái Kiwi” ngon lành

15/06/2010 10:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một cuộc chiến của những đội bóng non trẻ nằm trong số những đội bóng được giá nhất thấp nhất ở giải lần này. Slovakia lần đầu tiên dự World Cup với tư cách một quốc gia độc lập, còn với New Zealand, đội bóng có biệt danh là “Chim kiwi”, trùng tên với một loại quả rất đặc trưng ở đất nước này, đây là lần thứ 2 họ có mặt ở World Cup sau 28 năm ròng.

Lần đầu tiên ấy là một kỷ niệm buồn với người New Zealand: Họ bị loại ngay từ vòng bảng với 3 trận toàn thua, ghi được vỏn vẹn 2 bàn và thủng lưới gấp 6 lần con số ấy. Năm ấy (1982), Slovakia là một phần của Tiệp Khắc, đội bóng cũng bị loại ngay từ vòng bảng, hòa 2 và thua một. Năm 1993, Slovakia tuyên bố tách khỏi Liên bang Tiệp khắc để tồn tại như một quốc gia độc lập, và đây là lần đầu họ xuất hiện ở World Cup với hình hài mới mẻ ấy.


Slovakia đã sẵn sàng cho chiến thắng, Ảnh Getty

Thế nhưng lần đầu tiên của Slovakia xem ra “có chiều sâu” hơn cả lần thứ 2 của người New Zealand: Đội tuyển Tiệp Khắc, vốn bao gồm cả các danh thủ quá khứ của người Slovakia, không xa lạ gì với những đấu trường lớn như World Cup. Hiện tại, Slovakia cũng sở hữu một đội ngũ vượt trội, với ngôi sao sáng nhất là tiền vệ Marek Hamsik của Napoli, người được cho rằng sẽ đạt đến đẳng cấp hàng đầu Thế giới trong vài năm nữa, khi tài năng đến tuổi đạt độ chín. Đây cũng là một nền bóng đá nổi tiếng với khả năng “xuất khẩu nhân lực”: 3/4 đội hình của họ đang chơi bóng ở khắp châu Âu, thậm chí là ở các CLB hàng đầu, đáng kể nhất có Skrtel (Liverpool), Hamsik (Napoli) hay Weiss (Man. City).

Trong khi đó, New Zealand chỉ có một cầu thủ duy nhất đạt đến tầm quốc tế là trung vệ đội trưởng Ryan Nelsen, hiện đang chơi cho Blackburn Rovers. Các cầu thủ của họ phần lớn đang chơi cho các CLB ở New Zealand, một nền bóng đá thuộc đẳng cấp thấp trên thế giới. Ở chiến dịch vòng loại World Cup khu vực Châu đại dương, đội bóng này đá như dạo chơi vẫn giành lấy nửa suất dự World Cup, và ngay cả đối thủ của họ trong trận play-off cũng không quá mạnh: Bahrain. Nếu Australia không xin gia nhập LĐBĐ châu Á để tăng cường sức cạnh tranh và cả thêm cơ hội dự World Cup, không biết bao giờ New Zealand mới có thể thoát ra khỏi cái bóng của người láng giềng ấy.

Trong khi đó, Slovakia đến World Cup với tư cách đội nhất bảng 3 vòng loại khu vực châu Âu, xếp trên Ba Lan, Slovenia và người anh em Czech trong Liên bang Tiệp khắc cũ. Gặp đội yếu nhất bảng là New Zealand trong trận ra quân cũng có thể coi như một lợi thế đối với Slovakia, và không có gì khó hiểu khi họ sẽ bước vào trận đấu này với quyết tâm cao hơn thường lệ. Với trình độ vượt trội, việc thầy trò HLV Vladimir Weiss đánh bại New Zealand, là không quá bất ngờ.

Dự đoán: 0-2

Lực lượng

New Zealand: Đội phó Tim Brown chưa thể ra sân vì chấn thương vai. Đội trưởng Ryan Nelsen trở lại sau khi mắc chứng... viêm tai.

Slovakia: Skrtel có thể trở lại sau chấn thương mắt cá trong trận giao hữu với Costa Rica.

Đội hình dự kiến

New Zealand (4-4-2): Paston - Reid, Nelsen, Smith, Sigmund - Killen, Vicelich, Christie, Bertos - Smeltz, Fallon.

Slovakia (4-4-2): Mucha - Pekarik, Skrtel, Durica, Cech - Weiss, Strba, Hamsik, Stoch - Vittek, Sestak.



Ban Cầm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm