(TT&VH) - So với Paraguay, thách thức ở trận mở màn của Slovakia nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khi đội bóng được đánh giá sẽ có thể trở thành một “ngựa ô” của giải chỉ phải gặp New Zealand, đối thủ bị coi là yếu nhất bảng F.
HLV Vladimir Weiss cho biết: “Chúng tôi sẽ chơi tấn công để giành thắng lợi và muốn ghi nhiều bàn thắng, bởi nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ có sự khởi đầu rất thuận lợi. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có đội hình mạnh hơn. Bất kỳ sự sảy chân nào cũng sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp”.
Tiền vệ Hamsik, ngôi sao sáng nhất của Slovakia, cũng đồng quan điểm với ông thầy: “Chúng tôi hầu như chẳng biết gì về New Zealand cả, nhưng một khi họ đã vượt qua vòng loại, họ hẳn phải có một đội hình mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ đánh bại họ để tranh vé đi tiếp với Paraguay. Tôi nghĩ Paraguay mạnh hơn chúng tôi, nhưng không phải là không thể đánh bại”.
Tiền đạo Stanislav Sestak tự tin: “Chúng tôi chẳng có gì để mất, bởi trên thực tế, việc được góp mặt tại đây cũng đã là một thành tựu vĩ đại, cho phép chúng tôi chơi bóng với tâm lý thoải mái ở World Cup. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Italia dĩ nhiên là đội mạnh nhất, trận gặp Paraguay sẽ rất khó khăn cho Slovakia nhưng tôi tin chúng tôi sẽ đánh bại được New Zealand”.
![]() Tiền vệ Hamsik - Ảnh: Getty |
Tiền vệ Hamsik, ngôi sao sáng nhất của Slovakia, cũng đồng quan điểm với ông thầy: “Chúng tôi hầu như chẳng biết gì về New Zealand cả, nhưng một khi họ đã vượt qua vòng loại, họ hẳn phải có một đội hình mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ đánh bại họ để tranh vé đi tiếp với Paraguay. Tôi nghĩ Paraguay mạnh hơn chúng tôi, nhưng không phải là không thể đánh bại”.
Tiền đạo Stanislav Sestak tự tin: “Chúng tôi chẳng có gì để mất, bởi trên thực tế, việc được góp mặt tại đây cũng đã là một thành tựu vĩ đại, cho phép chúng tôi chơi bóng với tâm lý thoải mái ở World Cup. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Italia dĩ nhiên là đội mạnh nhất, trận gặp Paraguay sẽ rất khó khăn cho Slovakia nhưng tôi tin chúng tôi sẽ đánh bại được New Zealand”.
V.N
