(TT&VH) - HLV Mai Đức Chung đã ở Bình Dương gần 1 mùa, và đã từng tận hưởng sự ngọt ngào. Đáng lẽ V-League 2010 mới là chu kỳ thịnh nhất của B.BD dưới thời ông Chung, chứ không phải bộ mặt mệt mỏi như hiện tại.
Nghịch lý
Cầu thủ Bình Dương, xét về mặt thương hiệu, phải là vô đối so với phần còn lại. Hơn nửa quân số của đội bóng đất Thủ, đã và đang thuộc biên chế các đội tuyển quốc gia. 3/4 ngoại binh của B.BD, đã là cựu vua phá lưới V-League 4 năm liền (từ 2004 với Amaobi, đến người gần nhất là Elenildo năm 2007). Lối chơi được xây dựng trên nền tảng con người mà HLV có trong tay. Nhưng, HLV Mai Đức Chung đã làm gì, để B.BD phải trải qua chuỗi ngày nặng nề như hiện tại?! Thật khó hiểu.

Bao giờ B.BD (phải) mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn?
Hai người trẻ nhất của B.BD là Đức Thiện, Vũ Ân, mới trên dưới 20 tuổi. Các cựu trào kiểu Minh Quang, Văn Hải hay Trường Giang ngoài 30, nhưng năng lực cống hiến vẫn dồi dào lắm. Cơ bản, B.BD là tập hợp của dàn cầu thủ rất đồng đều và đang vào độ chín, với tuổi đời dao động từ 25 – 30. Nó quá lý tưởng để HLV có thể phác thảo các kế hoạch. Nhưng, B.BD đá 4 trận mà không ghi nổi 1 bàn thắng, 2 trong số đó họ trở thành bại quân. Ở một đội bóng nhiều sao, có truyền thống và được tổ chức rất bài bàn như B.BD, đó là một nghịch lý khó giải thích.
Con tàu B.BD đang chệch khỏi đường ray, nhưng HLV Mai Đức Chung lại không biết bằng cách nào để đưa nó trở lại lộ trình. Đó là vấn đề rất lớn ở Thủ Dầu Một.
Thừa mà thiếu
Khi B.BD thăng hoa, không ai cản được họ (2 trận thắng trước LS.Thanh Hóa và M.Nam Định). Nhưng khi đối phương chơi cù nhầy hoặc đầy mánh khóe (kiểu HP.HN hay ĐT.LA), B.BD bế tắc và lỗi nhịp. Trong phần lớn những trận đấu của họ ở mùa này, luôn chỉ có nhiều nhất khoảng 3 – 4 cầu thủ gọi là “công nhân đá bóng” (tức thợ) ở trên sân. Mọi vị trí còn lại, đều là những bậc thầy với quả bóng tròn. B.BD thừa thầy, nhưng thiếu thợ. Như vậy là thiếu tính cân đối.
Trong hầu hết các trận đấu của B.BD, cảm giác như HLV Mai Đức Chung luôn muốn xua hết những tinh binh mà mình có vào sân. Họ đá ở đâu và làm gì, không cần biết. Nhưng cầu thủ thì khác, hơn ai hết, họ hiểu mình có chức năng gì. Trận đấu với HP.HN, Minh Chuyên và Phong Hòa thường xuyên dẫm chân; Vũ Phong lạc lõng khi bị dí đá tiền vệ tổ chức; Elenildo hay Amaobi sau đó mất hút trước rừng hậu vệ của đối phương. Thế mới nói, nhiều ngôi sao chưa chắc làm nên đội bóng hay.
Công Minh vẫn chưa thể tập lại với bóng, Trường Giang lại chấn thương liên miên, do gánh nặng tuổi tác. Vào thời điểm khó khăn, Hữu Thắng lại dính thẻ. B.BD chỉ còn duy nhất 1 người có thể đá giữa sân là Minh Chuyên. Thế nên ông Chung mới phải “trám”. Nhưng từ Phong Hòa, Elenildo hay Vũ Phong, khi bị kéo vào gần vòng tròn trung tâm, đều thất bại. B.BD thiếu phương án 2 ở tuyến 2, có liên đới phần nào sau sự ra đi của Molina.
Với lịch thi đấu dầy đặc ở phía trước, người ta phải đặt câu hỏi, bao giờ B.BD thoát khỏi vòng luẩn quẩn?
Nghịch lý
Cầu thủ Bình Dương, xét về mặt thương hiệu, phải là vô đối so với phần còn lại. Hơn nửa quân số của đội bóng đất Thủ, đã và đang thuộc biên chế các đội tuyển quốc gia. 3/4 ngoại binh của B.BD, đã là cựu vua phá lưới V-League 4 năm liền (từ 2004 với Amaobi, đến người gần nhất là Elenildo năm 2007). Lối chơi được xây dựng trên nền tảng con người mà HLV có trong tay. Nhưng, HLV Mai Đức Chung đã làm gì, để B.BD phải trải qua chuỗi ngày nặng nề như hiện tại?! Thật khó hiểu.

Bao giờ B.BD (phải) mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn?
Con tàu B.BD đang chệch khỏi đường ray, nhưng HLV Mai Đức Chung lại không biết bằng cách nào để đưa nó trở lại lộ trình. Đó là vấn đề rất lớn ở Thủ Dầu Một.
Thừa mà thiếu
Khi B.BD thăng hoa, không ai cản được họ (2 trận thắng trước LS.Thanh Hóa và M.Nam Định). Nhưng khi đối phương chơi cù nhầy hoặc đầy mánh khóe (kiểu HP.HN hay ĐT.LA), B.BD bế tắc và lỗi nhịp. Trong phần lớn những trận đấu của họ ở mùa này, luôn chỉ có nhiều nhất khoảng 3 – 4 cầu thủ gọi là “công nhân đá bóng” (tức thợ) ở trên sân. Mọi vị trí còn lại, đều là những bậc thầy với quả bóng tròn. B.BD thừa thầy, nhưng thiếu thợ. Như vậy là thiếu tính cân đối.
Trong hầu hết các trận đấu của B.BD, cảm giác như HLV Mai Đức Chung luôn muốn xua hết những tinh binh mà mình có vào sân. Họ đá ở đâu và làm gì, không cần biết. Nhưng cầu thủ thì khác, hơn ai hết, họ hiểu mình có chức năng gì. Trận đấu với HP.HN, Minh Chuyên và Phong Hòa thường xuyên dẫm chân; Vũ Phong lạc lõng khi bị dí đá tiền vệ tổ chức; Elenildo hay Amaobi sau đó mất hút trước rừng hậu vệ của đối phương. Thế mới nói, nhiều ngôi sao chưa chắc làm nên đội bóng hay.
Công Minh vẫn chưa thể tập lại với bóng, Trường Giang lại chấn thương liên miên, do gánh nặng tuổi tác. Vào thời điểm khó khăn, Hữu Thắng lại dính thẻ. B.BD chỉ còn duy nhất 1 người có thể đá giữa sân là Minh Chuyên. Thế nên ông Chung mới phải “trám”. Nhưng từ Phong Hòa, Elenildo hay Vũ Phong, khi bị kéo vào gần vòng tròn trung tâm, đều thất bại. B.BD thiếu phương án 2 ở tuyến 2, có liên đới phần nào sau sự ra đi của Molina.
Với lịch thi đấu dầy đặc ở phía trước, người ta phải đặt câu hỏi, bao giờ B.BD thoát khỏi vòng luẩn quẩn?
TÙY PHONG