* (Lượt đi 0-4, VTV6 trực tiếp)
(TT&VH) - V.HP đang khát khao tìm người để bổ sung cho chiến dịch trụ hạng ở lượt về, còn Sài Gòn FC có thể bán bất cứ cầu thủ nào nếu được giá, thế nên trận đấu chiều nay sẽ là cơ hội cực kỳ phù hợp cho cả bên muốn bán lẫn bên muốn mua?
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Lí thuyết là thế nhưng hiện tại lại khác, bởi V.HP tuy cần người thật đấy nhưng giờ đào đâu ra tiền để mua, nhất là khi Sài Gòn FC đang chào mời đội bóng đất Cảng những con số như ở trên trời, mà chỉ có XM.HP thời kỳ cách đây 3, 4 năm may ra mới có khả năng đáp ứng.
Không những thế, nghe nói nội bộ V.HP vốn đã phức tạp nay còn rắc rối hơn, và thời gian vừa qua đã có một số thông tin cố tình được phát đi từ trong lòng đội bóng với dụng ý tạo thêm khoảng cách giữa HLV Lê Thuỵ Hải với phần còn lại. Dường như đến lúc này một số người ở V.HP đã bắt đầu chán ông Hải “lơ”, nhưng sa thải HLV này thì V.HP không muốn và cũng không dám, nên chỉ còn cách tạo sức ép để ông Hải nguyện ý từ chức.
Lực lượng của V.HP không còn được như thời kỳ 2008, 2009, nhưng xét từng vị trí thì chất lượng đội hình của đội bóng đất Cảng không đến nỗi nào và họ dư sức trụ hạng nếu các trụ cột cùng phát huy phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, sự thực thì lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược, và V.HP cứ ngày càng lún sâu xuống vũng bùn ở đáy bảng xếp hạng.
Sự bế tắc của HLV Lê Thuỵ Hải thể hiện rõ ở việc ông cứ luân phiên sử dụng hết Ansah rồi Thiago cho vị trí tiền vệ trung tâm nhưng rút cục thì cầu thủ nào cũng chỉ gây nên sự thất vọng, dù rằng mới chỉ cách đây một năm chính họ là những ngôi sao ở đội bóng của mình. Thế thì nguyên nhân làm nên sự tuột dốc hiện tại của V.HP là ở đâu? Có lẽ đấy không hoàn toàn là trách nhiệm của các cầu thủ…
Dự đoán: 1-2
V.P