(TT&VH) - Một quyết định khá bất ngờ của hậu vệ đa năng Tất Tài (NaviBank.SG), khi cầu thủ từng có giai đoạn được biệt phái ra Thể Công này quả quyết, sẽ ra quân khi V-League 2010 kết thúc với NaviBank.SG, đội bóng mà anh và rất nhiều các đồng đội đang thi đấu theo dạng biệt phái.
Thoạt nghe, ai cũng nghĩ Tài xin ra quân, để thuận đường hoan lộ với sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp (hầu hết các cầu thủ đã là lính chuyên nghiệp hoặc có quân hàm sĩ quan của QK4, đều chỉ nhận lệnh biệt phái vào NaviBank.SG một mùa giải sau lễ bàn giao). Nhưng không, Tài ra quân và cũng nghỉ bóng đá luôn, để quay lại nghề gia đình, kinh doanh – buôn bán. Không là sự bất ngờ nữa, mà nó bị xem là rất sốc, với cầu thủ đang vào độ chín như Tất Tài.
Sau khi mua lại QK4 để chơi ở V-League 2010, NaviBank.SG đã làm cuộc cách mạng thực sự về lương – thưởng cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Không còn cảnh bữa ăn sáng với ổ bánh mì và cây xúc xích nữa, mà chế độ ăn đã được nâng lên không dưới 150.000 đồng/người/ngày. Các cầu thủ QK4 cũng lần đầu tiên được biết đến cảm giác mỗi tháng cầm mấy chục triệu đồng tiền lương, nó ngây ngất như thế nào. Theo nguồn tin mà TT&VH nhận được, người thấp nhất ở NaviBank.SG lúc này cũng nhận lương ngót 20 triệu đồng/tháng, còn cao như tuyển thủ QG Đình Luật, phải lên “hàng 3”. Chỗ ở và sân tập của đội (Trung tâm Công an TP.HCM – Đầm Sen) cũng khang trang hơn. An cư, mới lạc nghiệp được!

Nếu QK4 không bị chuyển giao cho Navibank, liệu Bùi Tất Tài có xin ra quân?
Trở lại với chuyện của Tất Tài. Không phải Tài đã hết yêu nghiệp bóng banh, cũng chẳng phải hậu vệ này ngại khó, hoặc chê tiền của NaviBank.SG. Trong thâm tâm, Tài vẫn không thoát được cái cảm giác tạm bợ, sống phận tầm gởi, kể từ khi đội bóng được chuyển giao. “Thà cứ nghèo, nhưng lại ấm như ngày xưa, biết đâu lại hay”, Tài cười buồn. Tất nhiên, trong hoàn cảnh này, người còn nghĩ như Tất Tài quả rất hiếm ở NaviBank.SG.
Nghiệp cầu thủ, giống như cái anh đi làm thuê, không hơn không kém. Được việc thì tốt, còn không sẽ thất nghiệp lúc nào không biết. Nếu còn có người không nghĩ thế, chắc đó phải là những anh lính đá bóng. Không phải mình Tất Tài, mà hầu hết những người lính quân khu đang khoác chiếc áo của NaviBank.SG cũng thống nhất, rằng họ sẽ đồng loạt xin ra quân, sau mùa bóng này.
Những ông chủ của NaviBank.SG, tất nhiên không ném nhiều chục tỷ đồng qua cửa sổ, để rước cả phần xác và phần hồn của QK4 về với nơi phồn hoa đô thị. Họ có những mục tiêu riêng của mình và những người như Tất Tài được trả tiền để thực thi nguyện vọng đó. Các anh lính đá bóng vẫn bị ví là người nhà quê ra tỉnh, bởi trong mắt người hâm mộ Sài Gòn, họ còn lạ lẫm lắm. Chỉ nghĩ thôi, cũng đã chạnh lòng.
Đó cũng là lý do giải thích, tại sao người ta vẫn chiến đấu, vẫn hy sinh (nếu cần), cho chỉ một cái tên. NaviBank.SG bây giờ có bao nhiêu người sẽ chiến đấu cho họ?! Rất ít!
Thoạt nghe, ai cũng nghĩ Tài xin ra quân, để thuận đường hoan lộ với sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp (hầu hết các cầu thủ đã là lính chuyên nghiệp hoặc có quân hàm sĩ quan của QK4, đều chỉ nhận lệnh biệt phái vào NaviBank.SG một mùa giải sau lễ bàn giao). Nhưng không, Tài ra quân và cũng nghỉ bóng đá luôn, để quay lại nghề gia đình, kinh doanh – buôn bán. Không là sự bất ngờ nữa, mà nó bị xem là rất sốc, với cầu thủ đang vào độ chín như Tất Tài.
Sau khi mua lại QK4 để chơi ở V-League 2010, NaviBank.SG đã làm cuộc cách mạng thực sự về lương – thưởng cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Không còn cảnh bữa ăn sáng với ổ bánh mì và cây xúc xích nữa, mà chế độ ăn đã được nâng lên không dưới 150.000 đồng/người/ngày. Các cầu thủ QK4 cũng lần đầu tiên được biết đến cảm giác mỗi tháng cầm mấy chục triệu đồng tiền lương, nó ngây ngất như thế nào. Theo nguồn tin mà TT&VH nhận được, người thấp nhất ở NaviBank.SG lúc này cũng nhận lương ngót 20 triệu đồng/tháng, còn cao như tuyển thủ QG Đình Luật, phải lên “hàng 3”. Chỗ ở và sân tập của đội (Trung tâm Công an TP.HCM – Đầm Sen) cũng khang trang hơn. An cư, mới lạc nghiệp được!

Nếu QK4 không bị chuyển giao cho Navibank, liệu Bùi Tất Tài có xin ra quân?
Nghiệp cầu thủ, giống như cái anh đi làm thuê, không hơn không kém. Được việc thì tốt, còn không sẽ thất nghiệp lúc nào không biết. Nếu còn có người không nghĩ thế, chắc đó phải là những anh lính đá bóng. Không phải mình Tất Tài, mà hầu hết những người lính quân khu đang khoác chiếc áo của NaviBank.SG cũng thống nhất, rằng họ sẽ đồng loạt xin ra quân, sau mùa bóng này.
Những ông chủ của NaviBank.SG, tất nhiên không ném nhiều chục tỷ đồng qua cửa sổ, để rước cả phần xác và phần hồn của QK4 về với nơi phồn hoa đô thị. Họ có những mục tiêu riêng của mình và những người như Tất Tài được trả tiền để thực thi nguyện vọng đó. Các anh lính đá bóng vẫn bị ví là người nhà quê ra tỉnh, bởi trong mắt người hâm mộ Sài Gòn, họ còn lạ lẫm lắm. Chỉ nghĩ thôi, cũng đã chạnh lòng.
Đó cũng là lý do giải thích, tại sao người ta vẫn chiến đấu, vẫn hy sinh (nếu cần), cho chỉ một cái tên. NaviBank.SG bây giờ có bao nhiêu người sẽ chiến đấu cho họ?! Rất ít!
TÙY PHONG