(TT&VH) - Một chiến thắng (sân nhà hoặc sân khách) cho LS Thanh Hóa, sẽ đồng nghĩa với 800 triệu tiền thưởng (con số trong mơ với ngay cả các đội bóng nhà giàu). Chưa hết, phí vào sân cho người đá chính còn có thêm 10 triệu đồng/cầu thủ. Chẳng có lý do gì để thầy trò HLV Vũ Trường Giang phải lưỡng lự, ngay cả khi đối thủ đang khát chiến thắng hơn bao giờ hết.
Sau trận thắng 3 – 1 đầy bất ngờ trước SHB.ĐN, người của Navibank.SG đã bấm bụng, còn nước còn tát. Và ông bầu của ngân hàng Nam Việt đã sẵn sàng mở hầu bao, có thể hơn cả tỉ đồng, để tăng tinh thần chiến sỹ.

Navibank.SG (trái) , còn nước còn tát
Tiền treo cao như thế cho trận này gần như là điều tất yếu. Bởi nếu thắng, Navibank.SG mới có cơ hội để giành suất play-off, thay vì gần như chắc chắn xuống hạng Nhất trước khi mùa giải năm nay kết thúc. Thanh Hóa đứng ngay trên họ, nhưng khoảng cách hiện tại giữa 2 đội là 9 điểm. Thua sẽ là 12 điểm và giải chỉ còn 6 vòng đấu-một khoảng cách chỉ có thể san lấp bằng một vụ nổ cỡ va chạm giữa các hành tinh.
Nếu một chiến thắng đến với Thanh Hóa, thậm chí, có thể coi cuộc đua trụ hạng đã ngã ngũ tới 99%, khi cả Nam Định cũng như ngọn nến trước gió với vị trí cuối bảng, sẽ dắt tay Navibank.SG xuống hạng Nhất mùa sau.
Người Thanh Hóa trước trận đấu đã lo về công tác trọng tài. Họ có lý. Người Thanh Hóa trận này cũng không khỏi lăn tăn về sự tác động từ các phía tới lực lượng của họ. Họ không đa nghi. Một khi Navibank.SG đã từng thắng SHB.ĐN và mọi việc sau đó chìm xuồng, thì không còn điều gì là không thể nữa. Thanh Hóa sẽ chỉ thua một khi họ bị “bắn thủng” trước khi bóng lăn.
Sau trận thắng 3 – 1 đầy bất ngờ trước SHB.ĐN, người của Navibank.SG đã bấm bụng, còn nước còn tát. Và ông bầu của ngân hàng Nam Việt đã sẵn sàng mở hầu bao, có thể hơn cả tỉ đồng, để tăng tinh thần chiến sỹ.

Navibank.SG (trái) , còn nước còn tát
Nếu một chiến thắng đến với Thanh Hóa, thậm chí, có thể coi cuộc đua trụ hạng đã ngã ngũ tới 99%, khi cả Nam Định cũng như ngọn nến trước gió với vị trí cuối bảng, sẽ dắt tay Navibank.SG xuống hạng Nhất mùa sau.
Người Thanh Hóa trước trận đấu đã lo về công tác trọng tài. Họ có lý. Người Thanh Hóa trận này cũng không khỏi lăn tăn về sự tác động từ các phía tới lực lượng của họ. Họ không đa nghi. Một khi Navibank.SG đã từng thắng SHB.ĐN và mọi việc sau đó chìm xuồng, thì không còn điều gì là không thể nữa. Thanh Hóa sẽ chỉ thua một khi họ bị “bắn thủng” trước khi bóng lăn.
Dự đoán: 0 – 1
THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN