Chiến thắng đậm 4-2 của V.NB ở lượt đi phần nào cho thấy sự khác biệt và tính không khoan nhượng giữa 2 đội bóng láng giềng. Tuy vậy, ở trận lượt về chiều nay, tình thế có thể sẽ khác. Dù không mạnh nhưng dược đá trên sân nhà, LSTH luôn là một đội bóng rất khó chịu. Họ vừa cho “kẻ ngổ ngáo” K.KH “phơi áo” ở đây vòng đấu trước. Lực lượng đầy đủ, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nhà, tinh thần lên cao và trạng thái khát điểm để thoát khỏi nguy cơ play-off khiến LSTH có đầy đủ lý do để chơi một trận “tất tay”.
Về phần V.NB, những diễn biến qua 6 vòng dấu gần đây chỉ càng làm lộ rõ hơn những bất ổn của một mô hình bóng đá quá chạy theo hình thức và thành tích. Nội bộ rối ren (gần như chắc chắn GĐĐH Trần Tiến Đại sẽ ra đi), lực lượng thiếu hụt (mất nguyên cặp trung vệ đá chính là Như Thành và Hoàng Vissai do án treo giò và kỷ luật), lòng tin suy giảm... Quá khó để thày trò HLV Lê Thụy Hải có thể giành một kết quả khả quan ở “hiểm địa” Thanh Hóa “đi dễ khó về”.
|
Phong độ LS.TH 04/07/10 SLNA-LS.TH 4-1 V.NB 04/07/10 XM.HP-V.NB 1-0 Đối đầu 18/04/10 V.NB-LS.TH 4-2 |