Chứng kiến cảnh bết bát của Navibank.SG ở Thống Nhất suốt giai đoạn 1, có người đã mách nước cho lãnh đạo đội bóng này đưa Văn Quyến về với Thống Nhất. Navibank.SG vốn không sở hữu bất kỳ một ngôi sao nào (dù là trong quá khứ), lại lạ nước lạ cái ở xứ phồn hoa đô thị, nên khán giả cứ quay lưng. Và tuy Văn Quyến đang thất sủng ở SLNA (và có lẽ không bao giờ trở lại là chính mình như ngày xưa nữa), nhưng người ta tin rằng anh vẫn có thể tạo nên một hiệu ứng đặc biệt, để kéo khán giả đến sân. Ngôi sao mà!
Nếu thành công, vụ “áp-phe” này tạo hiệu ứng tuyệt vời ở kỳ chuyển nhượng giữa 2 giai đoạn, khi Văn Quyến sẽ dứt hợp đồng với SLNA vào cuối mùa. Phương án Quang Hải (K.KH) mà cựu HLV Vũ Quang Bảo đề bạt cũng bất thành (ít nhất là ở mùa giải năm nay). Cơ bản là Quang Hải hay Văn Quyến không có mối liên hệ hữu cơ nào với đại diện của bóng đá TP.HCM đang chơi tại V-League 2010, nhưng rõ ràng, một đội bóng luôn cần có ngôi sao để giải quyết trận đấu hoặc ít nhất chỉ để kéo khán giả đến sân. Quyến vì thế vẫn còn “hot” lắm.

Navibank SG sẽ thắng SLNA để đặt hy vọng thoát hiểm? Ảnh: Quang Nhựt
Bóng đá hà khắc là thế, bởi người ta chỉ vinh danh kẻ chiến thắng. Trong một chừng mực nào đó, Quyến đã thất bại dưới thời HLV Hữu Thắng. Trận đấu này, nếu kỳ vọng vào một chiến thắng trước Navibank.SG, HLV trưởng SLNA dứt khoát sẽ lại dùng cặp Dalibor – Vidovic. Thêm Brasnic trong khung gỗ để tạo thành bộ khung 3 ngoại binh. Tùy tình hình, Quyến sẽ được sử dụng một cách dè dặt, như thường thấy. Cách bố trí ấy có thể khiến người hâm mộ Quyến (vẫn còn rất nhiều) có đôi chút thất vọng, nhưng đó mới là tính cách của Nguyễn Hữu Thắng.
Chờ “phép” ở Thống Nhất và rất nhiều người tin rằng, sẽ lại có “biến”, dù có hay không cái tên Văn Quyến trong đội hình.
TÙY PHONG
|
Phong độ Navibank.SG SLNA Đối đầu 31/01/10
SLNA-Navibank.SG 1-1 |