Chủ nhà B.BD sẽ không có đội trưởng Quang Thanh, do án treo giò (3 trận) sau trận đấu với TĐCS.ĐT. Cùng với đó, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng không được phép hiện diện trong khu kỹ thuật của đội bóng, cũng từ hệ lụy ở Cao Lãnh cuối tuần trước. Ở phần sân đối diện, Ngọc Thanh là tổn thất lớn nhất của XM.HP, khi đã lãnh đủ 3 thẻ vàng. Thanh không có mặt trong buổi tập chiến thuật – làm quen sân trong buổi chiều qua là vì thế.

Kesley (phải) vẫn là hy vọng chính của B.BD.
|
Phong
độ B.BD XM.HP Đối đầu 28/06/09
XM.HP-B.BD 0-3 |
Vấn đề với ông Chỉnh lúc này là một mình Minh Chuyên không thể cáng đáng hết công việc ở gần vòng tròn trung tâm, khi Trường Giang không đủ thể lực để chơi trọn 90 phút với tốc độ cao. Chuyên giỏi đánh chặn, nhưng hạn chế trong phát động tấn công. Thử nghiệm với Vũ Phong ở giữa sân, chưa một lần phát huy tác dụng. Thế nên, rất dễ tưởng tượng, khi XM.HP với Aniekan và Minh Châu, sẽ chiếm ưu thế ở khu giữa sân, trong hoàn cảnh mà đội chủ nhà vắng cả Hữu Thắng lẫn Công Minh.
Tuy nhiên, thật lạ khi dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh, B.BD đã và đang thở với chỉ 2 tuyến: hậu vệ và tiền đạo. Một đường mở bóng bằng chân thuận của Hoàng Vương, có thể đưa ra lời giải, khi luôn đặt cầu thủ nhận bóng ở thế đối diện với cầu môn đối phương. “Bộ ba nguyên tử” Anh Đức-Kesley Huỳnh Alves-Philani đang giữ được phong độ làm bàn cao, và đó là lời giải hoàn hảo cho chuỗi thành tích tuyệt vời của B.BD, kể từ ngày HLV Đặng Trần Chỉnh lên nắm chiếc ghế của người tiền nhiệm Mai Đức Chung.
XM.HP đã hành quân vào Đồng Nai, địa phương cũng thuộc miền Đông Nam Bộ từ đầu tuần, để làm quen với các điều kiện khí hậu. HLV Vương Tiến Dũng đã và đang có tất cả những điều kiện cần, hòng làm nên cơn địa chấn, trước một đối thủ mà ông hiểu rất rõ. Ông Dũng “béo” sẽ nhận được sự cổ vũ ít nhiều của người Bình Dương, trong lần quay lại này, nhưng e rằng bấy nhiêu đó là không đủ. Nếu không có bất ngờ, B.BD sẽ thắng, thậm chí thắng đậm ở trận đấu mang tính bản lề này.
TÙY PHONG
|
Tiêu điểm: Chí Công – Leandro Leandro đang là cầu
thủ không thể thiếu của XM.HP. Những đường chuyền và đặc biệt là những
bàn thắng của tiền vệ xứ sở Samba là vũ khí chiến thắng của đội bóng đất
Cảng. Nhưng lắm tài nhiều tật, Leandro gây phản cảm đối với số đông
người hâm mộ, khi liên tục có những hành động không giống ai, nhằm vào
cầu thủ và BHL đối thủ, chẳng hạn như ở trận với HN T&T và HP.HN. Cho đến thời điểm
này, Leandro là cái tên đáng ghét nhất ở V-League, “cần” phải triệt hạ.
Trong lần gặp nhau gần nhất, trận đấu B.BD – XM.HP tại BTV Number 1 Cup
2009 (XM.HP thắng 1 – 0), Chí Công dọa sẽ “chặt đứt chân” tiền vệ nhạc
trưởng người Brazil, nếu còn múa may quay quồng. Nhưng Công “Tây” chưa
bao giờ làm được điều đó, bởi Leandro quá quái. Gặp lại nhau trong
trận đấu chính thức ở V-League, Chí Công sẽ không để Leandro rảnh chân,
đó là điều chắc chắn. Bất lợi cho Leandro, khi các trọng tài cũng đã
nhiều lần công khai không đứng về phía anh, trong những pha va chạm kiểu
5 – 5. Đơn giản, bởi Leandro là một kịch sỹ có hạng. Trận đấu này,
không chỉ có Công “Tây”, toàn đội B.BD sẽ đưa Leandro vào tầm ngắm. Có thể nói, nếu hóa
giải được Leandro, xem như thành công đã đến một nửa cho thầy trò HLV
Đặng Trần Chỉnh. Một Chí Công, chứ 2, 3 Chí Công, nếu cần, HLV họ Đặng
cũng sẵn sàng hy sinh. Cuộc chiến giữa Leandro và phần còn lại ở Bình
Dương, xem chừng sẽ rất gay cấn. Phần thắng thuộc về ai, chắc không cần
phải đợi lâu để có câu trả lời. T.H |