(TT&VH) - Nếu đối chiếu với chuỗi phong độ ấn tượng của SLNA ở cả V-League và AFC Cup, HN.T&T hẳn có lý do để muộn phiền vì trong khi họ thi đấu khá bết bát ở cả 2 đấu trường này thì trái lại, đội bóng xứ Nghệ đang thể hiện một phong độ khó có thể tuyệt vời hơn.
Ngày đội bóng Thủ đô chia tay AFC Cup sau trận hòa Muang Thong United thì SLNA, với việc giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân TSW Pegasus, đã gần như chắc chắn ghi tên mình vào vòng 2.
Khi HN.T&T đã tụt xuống vị trí thứ 5 với 9 điểm kém hơn đội đầu bảng thì SLNA lại đang chễm chệ ở vị trí số một trên bảng xếp hạng, đầy tự hào hướng tới ngôi vua V-League sau 10 năm chờ đợi.

Nhưng có một lý do khiến đội bóng Thủ đô không phục đối thủ cạnh tranh trực tiếp tới ngôi vô địch của mình là ở vòng 10 V-League 2011, trận đấu giữa HN.T&T và SLNA đã diễn ra bất phân thắng bại. Thậm chí, đội bóng Thủ đô mới là người chơi lấn lướt và sắc sảo hơn đội bóng xứ Nghệ.
Sau trận đấu đó, HN.T&T đã tỏ ra tự tin hơn khi nhìn nhận về đối thủ cạnh tranh của mình, thậm chí đã có ý kiến cho rằng SLNA quá giỏi PR cho những ngoại binh của họ, còn chất lượng của những Kavin, Fagan hay Derron cũng chỉ ở mức độ trung bình trên mặt bằng V-League.
Nhận xét của đội bóng Thủ đô không phải không có lý và đúng là những ngoại binh Jamaica cũng như SLNA trong trận đấu đó đã thi đấu không thật sự thuyết phục. Song có vẻ HN.T&T đang tự ái một cách không chính đáng cho lắm khi họ liên tục bị đặt vào thế so sánh với đối thủ cạnh tranh của mình.
Bởi trong một cuộc đua đường trường, năng lực của một đội bóng sẽ được thể hiện xuyên suốt mùa giải chứ không chỉ gói gọn trong 90 phút của một trận đấu cụ thể. Ai đó đã từng nói một câu nổi tiếng rằng: “Người ta có thể thua một trận đánh nhưng sẽ thắng một cuộc chiến”.
Giờ không phải lúc để tự ái, ngay cả khi cách chia tay AFC Cup của HN.T&T chẳng lấy gì làm tự hào. Nếu đội bóng Thủ đô tin rằng mình vẫn còn đủ năng lực chinh phục thì trước mắt họ vẫn còn 14 trận đấu tại V-League để chứng minh.