(TT&VH) - Với việc chỉ giành được 5 điểm sau 5 lượt trận tại bảng G, AFC Cup 2011, HN.T&T đã bị loại khỏi đấu trường châu lục. Đó là lý do khiến đội bóng Thủ đô quyết định chỉ cử một đội hình gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ tham dự trận đấu thủ tục với Victory SC (Maldives) trên sân khách.
Khi đi trai tráng
Ngay cả khi đã bị loại khỏi AFC Cup và trước đó là Cúp QG thì trong ký ức của đội bóng Thủ đô, họ vẫn lưu lại khá sâu sắc những kỷ niệm về lễ ăn mừng chức vô địch V-League 2010 và khí thế của buổi lễ xuất quân rầm rộ được tổ chức tại Hà Nội hồi đầu mùa giải 2011.
Trên thực tế, tham vọng chinh phục là điều HN.T&T không thiếu. Sau khi đã bước lên đỉnh cao năm ngoái, họ vẫn tràn đầy quyết tâm bảo vệ ngôi vương ở mùa giải năm nay và hô khẩu hiệu khẳng định trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường châu lục.
Bằng chứng rõ nét của điều đó là cách đội bóng Thủ đô đã thi đấu rất cố gắng trong cả 2 lần đối đầu với Muang Thong United và Tampines Rovers tại sân Hàng Đẫy, mà chỉ vì kém may mắn, thày trò HLV Phan Thanh Hùng mới không thể bỏ túi 3 điểm.
Một ví dụ khác cho thấy HN.T&T cũng rất thèm khát việc đánh bóng hình ảnh trên đấu trường châu lục là bầu Hiển vẫn đang bơm rất nhiều tiền cho “đứa con đẻ” của mình, để đảm bảo rằng một chiến thắng tại AFC Cup cũng có giá trị tương đương một chiến thắng tại V-League.
Sự hồ hởi và hứng khởi của đội bóng Thủ đô khiến họ đã luôn tin và đặt ra mục tiêu lọt qua vòng bảng, một nhiệm vụ không phải là bất khả thi đối với thày trò HLV Phan Thanh Hùng nói riêng cũng như các đội bóng VN nói chung.
Khi về bủng beo
Nhưng ngay tại trận đấu mở màn của HN.T&T tại AFC Cup, họ đã bị dội một gáo nước lạnh với việc bị Muang Thong United hạ đo ván bằng tỷ số 4-0. Sau đó, cứ mỗi lượt đấu tại vòng bảng trôi qua là mỗi lần người ta lại thấy rõ hơn rằng đội bóng Thủ đô đã không có một sự chuẩn bị cần thiết để phục vụ cho tham vọng của mình. Trong đó, nổi cộm nhất là vấn đề lực lượng.
Kể từ mùa giải năm ngoái đến mùa giải năm nay, năng lực chiến thắng xuyên suốt nhiều trận đấu vốn không phải là điều mà HN.T&T sở hữu. Bầu Hiển cùng cộng sự không phải không biết điều đó và đã cố gắng hết sức để nâng cấp đội hình. Song cho tới thời điểm này, mặc dù đã có một vài sự bổ sung không tồi như Văn Quyết nhưng về cơ bản, lối chơi và sức mạnh của HN.T&T vẫn vậy, trong khi các đối thủ của họ đã tiến bộ khá nhiều.
Mặt khác, hãy nhìn vào lực lượng dự phòng của SLNA và so sánh với đội bóng Thủ đô, ai cũng sẽ dễ dàng nhận thấy chiều sâu đội hình giữa họ là rất khác biệt. Một vài trận đấu, đội bóng xứ Nghệ đã dám sử dụng đội hình 2 (và kiếm được kết quả khả quan) tại AFC Cup, nhưng HN.T&T, cho tới trước lượt đấu cuối cùng tại bảng G này, đã luôn chỉ sử dụng đội hình chính cho cả 2 đấu trường AFC và V-League.
Không khó để cảm nhận sự mệt mỏi của thày trò HLV Phan Thanh Hùng sau mỗi lần trở về từ sân chơi châu lục. Sự tham lam cuối cùng đã khiến HN.T&T phải trả giá và bị tụt lại khá xa so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình ở V-League.
Khi mới bước chân đi “đánh xứ người”, đội bóng Thủ đô mang theo một hình hài trai tráng, phong độ, còn trước lượt trận cuối cùng tại vòng bảng này, thậm chí cả ông GĐĐH Nguyễn Quốc Hội và HLV Phan Thanh Hùng cũng không thể đi theo đoàn. Ngay cả khi các cầu thủ trẻ của HN.T&T có thể tìm kiếm được một kết quả khả quan trước đối thủ khiêm tốn Victory SC thì điều đó cũng không xóa nhòa được hình ảnh lực bất tòng tâm của đội bóng Thủ đô.
Sau khi HN.T&T nhượng lại Tấn Điền cho SHB.ĐN. Đội bóng sông Hàn cũng đã “lại quả” cho người anh em của mình bằng cách để tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn gia nhập CLB Hà Nội, thi đấu tại giải hạng Nhất. Đó đều là những sự bổ sung không tồi và đáp ứng được nhu cầu của 2 người anh em trong gia đình T&T. Lịch thi đấu Ngày 10/5 16h10 Victory SC-HN.T&T 19h30 Muang Thong United-Tampines Rovers Xếp hạng bảng G
|
Đức Hoàng