V-League

Vòng 18, V-League 2010: Ma trận ở Chi Lăng

09/07/2010 21:13 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Không khó đoán kết quả ở Chi Lăng cuối tuần này, khi anh em nhà (SHB.Đà nẵng) SHB.ĐN và (Hà Nội T&T) HN T&T gặp nhau (đội khách chắc thắng). Nhưng kịch bản của nó sẽ như thế nào và khả năng diễn xuất của “dàn diễn viên” ra làm sao, thì còn phải chờ.

Cách đây 3 năm, ông Hiển (Chủ tịch Tập đoàn T&T, Đỗ Quang Hiển) từng đăng đàn, rằng HN T&T là máu, còn SHB.ĐN là thịt. Nhưng gần như ngay lập tức, ông chủ mê bóng đá này đã lại “đính chính” bằng cách rút khỏi các cương vị chủ tịch của 2 đội bóng. Có thể SHB.ĐN không hoàn toàn là của ông Hiển (phần lớn cổ phần của Ngân hàng SHB thuộc về Lilama – PV), nhưng về mặt danh nghĩa, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển vẫn là người có tiếng nói cao nhất. HN T&T và SHB.ĐN có quan hệ hữu cơ và điều này không cần phải bàn nhiều nữa.


Navibank.SG (phải) vẫn đang đứng chót bảng - Ảnh: Nhất Nguyên

V-League 2009, sau khi HN T&T thất thế ở giai đoạn 1 (dù SHB.ĐN đã tự thua 0 - 1, trong trận lượt đi ở sân Hàng Đẫy), kế hoạch ngay lập tức được thay đổi. SHB.ĐN, với lợi điểm rõ rệt so với phần còn lại, sẽ về đích an toàn. Trận lượt về ở Chi Lăng (vòng 15, ngày 10/6) chỉ còn mang tính thủ tục, bởi cỗ đã được bày sẵn. SHB.ĐN đã thắng dễ 2 - 1, để rồi sau đó, ông Hiển hoan hỉ về một trận đấu sòng phẳng. Nhưng ai cũng biết, tất cả đã được lập trình từ trước rồi. SHB.ĐN băng băng về đích như chỗ không người, sau trận “nội chiến”.

Lịch thi đấu vòng 18

T7 10/7

16.00 SHB.ĐN - HN T&T
15.30 TĐCS.ĐT - Navibank.SG

CN 11/7

16.00 HA.GL - LS Thanh Hóa
16.30 HP.HN - B.BD
17.00 SLNA - K.KH
16.00 M.Nam Định - V.NB
17.00 ĐT.LA - XM.HP

Thời thế bây giờ đã khác. Sau một mùa giải hao tiền tốn của, tạo đà cho ngày lên ngôi của SHB.ĐN, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đang quyết tâm đưa HN T&T lên ngôi vô địch, vào thời điểm thủ đô kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Lon-Hà Nội. Một lần nữa SHB.ĐN chịu lép vế ở lượt đi, nhưng ngay cả lúc này, họ cũng không mong đợi sự lặp lại như ở Chi Lăng, cách đây một năm. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hẳn phải là những người hiểu chuyện. Họ sẽ vào vai những diễn viên hành động. SHB.ĐN sẽ thua, thậm chí là thua đậm. Tại sao?!


SHB.ĐN đã bất ngờ tuột dốc, kể từ giai đoạn lượt về. Họ thúc thủ Xi măng HP (XM.HP), để TĐCS. Đồng Tháp (TĐCS.ĐT) cầm chân, đại bại ở Nha Trang và mới đây nhất là trận thua HA. Gia Lai (HA.GL) với tỷ số 0 - 1. Trước chuyến làm khách trên sân Pleiku, SHB.ĐN đã công khai tuyên bố mất những trụ cột ở hàng phòng ngự như Phước Vĩnh, Hoàng Quảng… Trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, lại không có phong độ tốt như thế, việc chịu thêm một trận thua nữa, trước đội đang dẫn đầu bảng HN T&T, cũng chẳng làm ai bất ngờ. Đấy là xét về chuyên môn thuần túy, chứ chưa nói về mặt tham vọng hay các mối quan hệ hậu trường.

Trong cuộc chiến này, người trung lập có thể sẽ chỉ xót xa cho một cái tên. Đó là Phan Thanh Hùng, công thần của bóng đá xứ Quảng - Đà. Việc Hùng ra thủ đô để nắm HN T&T, cũng là ý của ông chủ. Phận làm thuê mà. Nhưng Phan Thanh Hùng không ca thán, bởi với một HLV, điều quan trọng nhất là được làm chuyên môn, được truyền tải đến các học trò những ý tưởng. HN T&T chơi tốt ở mùa này, Hùng cũng được tiếng thơm. Ngày trở về xứ sở của Thanh Hùng, khiến chúng ta phải lật lại một câu chuyện rất cũ.

V-League 2008, sau 3 trận thua toàn tập, “ê-kíp” Trần Vũ - Thanh Hùng rớt đài. Lê Huỳnh Đức (vừa mới treo giày 1 năm trước đó) được dựng lên với sự hậu thuẫn tối đa để thành công. Trong khi Thanh Hùng lui về làm tuyến 2, Trần Vũ phiêu bạt vào tận Quảng Nam theo dạng biệt phái, Đức mở champange ở Chi Lăng, ăn mừng chức vô địch đầu tiên của SHB.ĐN, V-League 2009. Nghiệp HLV vốn bạc, bạc hơn vôi. Nhưng với những gì đàn em Huỳnh Đức làm được, cả Trần Vũ và Thanh Hùng đều đã không tiết kiệm những lời tán thưởng. Nể Đức thật, nhưng vẫn cứ đau.

Sòng phẳng mà nói, nếu “đấu tay đôi” vào thời điểm này, Huỳnh Đức chưa chắc ăn Thanh Hùng. Nhưng, thời thế, thế thời phải thế. Ở những tình huống cụ thể, được chỉ định, người ta khó thể cưỡng lại được!

Hàng loạt án kỷ luật được đưa ra, sau vòng 17. Theo đó, V.Ninh Bình (V.NB) bị xem là chịu thiệt hại nhiều nhất, với 3 trụ cột Như Thành, Việt Thắng và Laerte Junior cùng bị đình chỉ 2 trận kết tiếp, kèm theo 10 triệu đồng tiền phạt cho mỗi người, sau hành động phản ứng trọng tài ở trận đấu với XM.HP. BTC sân Lạch Tray (XM.HP) cũng bị phạt tổng cộng 80 triệu đồng, khi để các CĐV đốt pháo sáng trên khán đài và ném vật thể lạ xuống sân. Đồng thời, XM.HP phải tổ chức trận đấu với HA.GL (vòng 19) trên sân trung lập. TĐCS.ĐT chịu thiệt hại nhẹ nhất với 20 triệu đồng tiền phạt, khi để CĐV ném vật thể lạ xuống sân.


Bảng xếp hạng sau vòng 17

TT

Đội

Số trận

Thắng

Điểm

1

HN T&T

17

11

34

2

B.BD

17

10

32

3

XM.HP

17

9

29

4

TĐCS.ĐT

17

8

29

5

SHB.ĐN

17

9

28

6

V.NB

17

7

24

7

HP.HN

17

7

24

8

K.KH

17

7

24

9

SLNA

17

5

23

10

LS Thanh Hóa

17

6

22

11

HA.GL

17

6

22

12

ĐT.LA

17

6

21

13

M.Nam Định

17

3

11

14

Navibank.SG

17

2

11

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm