Bóng đá Việt

16h00, SHB. Đà Nẵng – Geylang United: Bắt “đại bàng” non

17/03/2010 10:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sức mạnh của đội bóng màu cam đã được khẳng định. Chiều nay, họ  sẽ gặp đội bóng biệt danh “đại bàng” đến từ đảo quốc sư tử.

Ẩn số của nhau


Trả  lời họp báo sáng qua,  HLV Mike Wong Munheng đánh giá  rất cao SHB.ĐN, dù ông mới chỉ biết đối thủ qua video và báo chí. Tuy thế, HLV này vẫn rất tự tin sẽ có kết quả khả quan: “Chúng tôi có thuận lợi hơn các năm trước khi cầu thủ đã chịu nhìn về nhau, tinh thần đồng đội cũng như quyết tâm rất cao. Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng”. Ngược lại, HLV Huỳnh Đức tỏ ra dè dặt như vốn có. “Chúng tôi bất lợi khi không hiểu đối phương. Geylang United vẫn là đội bóng mạnh. Chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện chiến thuật, bởi mật độ thi đấu quá dày, thực tế đã có không ít vị trí quá tải”


Geylang Utd không có nhiều cá nhân xuất sắc, thay vào  đó là một tập thể đồng đều. Ngay sau khi giành Cúp QG Singapore 2009, chủ tịch Patrick Ang đưa về  các ngoại binh và hảo thủ Singapore hòng nâng tầm đội bóng lẫn đảm bảo yêu cầu phải đá nhiều mặt trận, như Dranajai, Kim Jea Hong, Itimi Dickson, tiền vệ Vssile Ghiradu và tiền đạo người Slovakia- Peter Tomko.


Tuy vậy, Geylang Utd vẫn chưa thể hiện được uy thế  ở giải VĐQG Singapore khi sau 3 vòng đẩu, họ chỉ  kiếm  được 4 điểm. Trận thua đậm (1-3) trước Bejing Gouan ngay trên sân nhà mới đây cùng để  Tai Po (HK-TQ) cầm chân đang cho thấy dấu hiệu bất ổn của đội khách. Có lẽ họ chỉ là đại bàng non.


Trò đấu với thày


Buổi họp báo sáng qua dưới gầm khán đài A Chi Lăng chứng kiến cuộc hội ngộ khá cảm động giữa Huỳnh Đức và ông thầy cũ của mình, cũng là HV trưởng của đội Geylang United, ông Mike Wong Munheng. Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, và Huỳnh Đức vẫn một mực biểu lộ thái độ kính trọng thầy cũ.



Huỳnh Đức đang ưu thế hơn thầy trong cuộc chiến chiều nay - Ảnh: Hữu Quý

Với nhiều HLV VN, ông “thầy” Mike Wong Munheng đạo mạo không lạ gì nữa khi đã không ít lần sang giảng dạy tại Việt Nam với tư cách giảng viên do AFC cử đến. Huỳnh Đức cùng 25 thành viên khác thụ giáo thầy  Singapore này hồi tháng 11 năm 2007, ở lớp huấn luyện bằng B cũng trên sân Chi Lăng.

Ông Mike Wong Munheng không dấu sự vui mừng được gặp lại cậu học trò cũ. Tuy vậy, hẳn ông cũng bất ngờ khi chỉ chừng ấy thời gian Huỳnh Đức đã có thành tựu mà bản thân ông thầy cũng mơ ước. Thậm chí, ông có phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đạt được những gì mà Đức đã thăng hoa cùng SHB.ĐN, trong năm 2009.


Bóng đá là vậy. Cuộc đời là vậy. Không hẳn cầu thủ đá hay sẽ làm HLV giỏi. Cũng như  người giỏi lý thuyết sẽ thành công khi nhảy vào thực tiễn. Thực tiễn không phải màu hồng, như  những gì trên sách vở. Sân cỏ ta thì càng phức tạp hơn với những ông thầy bóng đá.


Thì  đấy, ông giáo Lim, đồng hương của  Mike Wong Munheng cũng là giảng viên AFC, từng “gõ đầu”  không biết bao nhiều HLV ta. Vậy mà, chỉ sau 4 vòng đấu đã phải bán sới.


Ở V-League, Huỳnh Đức đã từng chiến thắng trước những người thày cũ, những người từng dẫn dắt Đức lúc anh còn là cầu thủ. Từ Alfred Riedl cho tới Lê Thụy Hải, 2 lão tướng này cũng đã phải thừa nhận Đức và đội bóng của anh rất mạnh. Một ông thày Singapore và đội bóng đến từ quốc đảo nhỏ bé ấy có thể cũng không phải ngoại lệ.


Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng 2-0

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm