(TT&VH) - Một TĐCS.ĐT “hết động lực để thi đấu”, đó là cụm từ phản ánh chính xác những gì mà thầy trò HLV Phạm Công Lộc thể hiện chiều qua trên SVĐ Ninh Bình, khi họ không có nổi một đường lên bóng sắc sảo hay một pha dứt điểm nguy hiểm để uy hiếp khung thành Hoàng La.

Trong khi đó, những gì mà đội bóng Cố đô Hoa Lư đã làm được ở 5 vòng đấu gần đây là điều hết sức quá tuyệt vời, khi họ đã kéo dài mạch trận bất bại liên tiếp lên con số 5 và 4 trận gần nhất thày trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đều giành trọn vẹn 3 điểm.
Chiều qua, V.NB cho dù phải chịu sứt mẻ về lực lượng khi không thể tung ra sân trung vệ Như Thành và tiền đạo Việt Thắng, nhưng các cầu thủ còn lại đều đã chơi tốt. Nếu tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn thì V.NB phải có bàn thắng dẫn trước ngay từ hiệp một, chứ không phải đợi đến tấn phút 69, khi nhạc trưởng Mota thoát xuống sau đường chọc khe thông minh của Hoàng Max, nhưng bị hậu vệ TĐCS.ĐT truy cản trái phép, giúp V.NB được hưởng quả 11m. Và trên chấm penalty, Gustavo đã thực hiện rất quyết đoán để mở tỉ số trận đấu.
Có được bàn thắng dẫn trước, V.NB tiếp tục dâng cao và liên tiếp có được những pha phối hợp sắc nét, để lần lượt Vũ Văn Thông bắt vôlê, hay Mai Tiến Thành dứt điểm cận thành ở trong vòng cấm, nhưng thủ thành Tấn Trường lần lượt xuất sắc cản phá.
Phải đợi đến phút 84, khán giả Ninh Bình mới được hưởng trọn vẹn niềm vui, khi Đăng Văn Thành tận dụng tình huống lơi lỏng của hàng hậu vệ TĐCS.ĐT để đóng đinh trận đấu.
Văn Mỹ - Vi Khiêm