V-League

XM.HP: “Lò thiêu bát quái”

20/04/2010 15:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu V.Ninh Bình được gọi là cối xay HLV với hơn 10 lần thay đổi nhân sự trên cương vị thuyền trưởng chỉ trong vòng 2 năm qua, thì XM.HP cũng hoàn toàn xứng đáng nếu được gọi là lò thiêu bát quái với các HLV.

Trong 3 năm gần đây, số HLV từng qua lại với XM.HP, tính cả những người đã được đội bóng này liên hệ để mời về nhưng không nhận lời, cũng đã nhiều hơn số ngón tay trên một bàn tay. Nào là Vương Tiến Dũng, Alfred Riedl, Đinh Thế Nam rồi lại Vương Tiến Dũng, và và danh sách những ứng viên từ chối cũng không ngắn, với Trần Văn Phúc, Lê Thuỵ Hải và mới nhất là Mai Đức Chung.



HLV Mai Đức Chung giả sử có về với XM.HP cũng chưa chắc đã tồn tại được lâu dài ở “đất dữ” Lạch Tray.

 Trước khi HLV Vương Tiến Dũng trở lại sân Lạch Tray ở mùa bóng năm ngoái, có lúc XM.HP khát tướng đến mức đích thân lãnh đạo XM.HP đã đánh xe ôtô đến nhà HLV Trần Văn Phúc ngồi tới tận nửa đêm để thuyết phục vị tướng già này tái xuất, nhưng ông Phúc một mực từ chối. Thực tế cho thấy lựa chọn của ông Phúc là hoàn toàn chính xác, vì nếu ngồi vào chiếc ghế nóng tại Lạch Tray, chắc gì ông đã trụ được cho tới giờ này. Và biết đâu, lí do khiến HLV Mai Đức Chung huỷ bỏ bản hợp đồng ghi nhớ với XM.HP chưa hẳn chỉ vì ông không muốn mang tiếng “cướp việc” của HLV Vương Tiến Dũng, mà còn bởi ông Chung đã cảm nhận hoặc được cảnh báo về những rủi ro có thể gặp phải ở sân Lạch Tray, một nơi còn khắc nghiệt và phức tạp hơn nhiều so với sân Gò Đậu của B.BD.

G.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm