Ngày trước, một cảnh rất phổ biến ở Đồng Tháp còn nghèo khó, nhiều gia đình đã phải ra đồng đã phải bán lúa sớm thay vì chờ cho tới lúc chín chĩu hạt. Lo được cho con cái miếng cơm manh áo, hoặc nữa là cái chữ, đã là may mắn lắm rồi. Bóng đá Đồng Tháp từ hơn một năm đổ về trước, luôn phải sống trong tình cảnh đó. Họ không “bán lúa non” mà là gặt. Gặt luôn khi lúa vẫn còn ở dạng sữa để sống qua ngày.
Lứa cầu thủ của Văn Ngân, Phước Thạnh, Tấn Trường hay Thanh Bình, Quý Sửu, Việt Cường, Văn Pho đều thế, mới 24 – 25 tuổi, nhưng đã có thâm niên đứng trên đội 1 ngót chục năm. Một nửa ra đi, một nửa ở lại. Đồng Tháp không được xu nào từ việc bán lúa, nhưng vẫn phải ép lúa chín sớm để dùng. Trụ cột và già nhất ở đội bóng này cũng chưa mấy ai tới tuổi “băm”.

SLNA mang quân vào Cao Lãnh là lành ít dữ nhiều
Khi TĐCS.ĐT còn trụ lại ở V-League 2010, như đã nói đó là một cuộc vượt khó ngoạn mục. Ngay từ mùa hạng Nhất 2008, bóng đá Đồng Tháp được đầu tư mạnh mẽ, từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Họ sống tốt ở V-League 2009, với dàn cầu thủ đồng đều và có bản sắc, cùng sự “nổi loạn” của bộ 3 ngoại binh đáng xem nhất mùa trước là Aniekan – Timothy – Samson. Sau cuộc chảy máu lực lượng ở đầu mùa giải năm nay, HLV Phạm Công Lộc đã có những con tính khôn ngoan, khi các học trò phần đông người bản địa còn lại, đã lận lưng đủ kinh nghiệm.
Thầy trò Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải đối mặt với một thử thách thực sự ở Cao Lãnh, bằng chính năng lực đá bóng, chứ không phải những yếu tố dị bản như nắng nóng hay đá láo, đặc biệt là khi họ thiếu Đình Đồng, Xuân Thắng, Âu Văn Hoàn vì thẻ phạt.
Vượt qua được khúc cua bên này cầu Mỹ Thuận, ngả rẽ về Cao Lãnh, SLNA có thể cởi được nút thắt, để nắn lại lộ trình tốp 3 mà tỉnh giao cho họ đầu mùa.
|
Phong độ CS.ĐT SLNA Đối đầu 02/08/09
SLNA-CS.ĐT 1-0 |